@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

:)) khốn nạn có 1 thằng cứ chửi mình thôi :)) thế sự thật nó là thế :)) cả lớp biết có ai nói gì đâu 8-} sao lại bảo nhau thế [-(
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Hic!
Bạn Linh ơi!
Tớ ngoan như thế nào thì bỏ cảnh cáo cho tớ!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

khốn nạn wa' , tao bệt Hóa rồi :| .
Năm sau học bà đấy nữa tao thề tao chuyển lớp :|
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

khổ thân Huy T________T cái mụ Donald đấy là 1 chủ đề đừng bàn luận [-( bà ý mà dạy năm sau, cả ông Bảo nữa, thì em hạ cánh sang Trần Hưng Đạo còn hơn 8-}

@ Trung: ngoan như thế nào :)) là ngoan như thế nào 8-} tình hình là chả hiuểu gì
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Thế này!
Tớ đang bị warn 20% !
Ngoan như thế nào thì hết ?
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

nói chung là ko vi phạm nữa thì cũng chả có chuyện gì xảy ra :)) cứ tích cực vi phạm nó lên đến 100, warn 1 tháng rồi lại về mo ý mà :))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

WArn 20% có gì mà sợ
Mà Trung câu bài có n` đâu mà bị warn nhỉ:-?

Mai cả 2 chị em tao cùng đi tham quan 2 ngày
Thế mới trùng hợp cơ chứ
:)) Nhà sẽ chỉ còn có bố mẹ:))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Chắc tư thù cá nhân b-)

Em Hương mai cho anh em uống rượu mừng :D
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Mai đi tham quan thì ở bản Lác có khách sạn hay là ngủ ở nhà sàn ?
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ở bản Lác dĩ nhiên là ở nhà sàn :)) nhiều vắt lắm 8-} ko có suối siếc rừng riếc hay cái gì thăm thú đâu :|

tớ có ý kiến là bạn Huy nhân xét cái ava bạn Trung cái, chả hiểu làm sao :)) tớ thấy nó rất phản cảm
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Hâm ah?vắt ở đâu ra8-} 8-}
Tớ cũng đi bản Lác mà,vào nhà dân ở hẳn hoi,cái nhà ở cuối bản ấy:))
Hơi bị bất ngờ luôn,chó nằm đầy đường,la liệt chó mèo,thik làm j` thì làm bọn nób-) b-)
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Avatar của tớ đẹp mà!
Quá đẹp là đằng khác!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

nhìn như 1 bà 30 cưa sừng làm nghé :)) mồm chúm chím chứ 8-}

@ Chính: thế mày làm gì bọn nó 8-| bạn tao bảo có lợn, bắt sướng lắm :"> tối ôm 1 con đi ngủ :">

pham trung chinh: may oi
ek ngu si: sao
pham trung chinh: nen mang huong muoi~ di
pham trung chinh: ko thua dau
pham trung chinh: mac do` toi mau`
pham trung chinh: ko co' co hoi. di tam dau
pham trung chinh: a`
pham trung chinh: co tin mung cho con trai lop may`
ek ngu si: sao
pham trung chinh: tren day co ca? cave day
=)) pó tay toàn tập
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Ấy Linh này quá đáng ko thực hiện lời hứa rì hết nhá [-x
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ủa tớ hứa cái gì :-s 8-|
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Sau nửa ngày, topic đã xuống trang 2, để đến ngày kia chắc ko kéo lên được bằng 1 bài mất.
Chúc lớp tin tham quan zui zẻ
(câu được thêm 1 bài :D )
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ĐÃ đi tham quan về
Ko mang chia khóa nhà nên phải lang thang đầu đường xó chợ thế này đây:|

Đi vui thật nhg cũng kinh thật
Kỉ niệm đáng nhớ

KO biết bác sĩ có chịu chữa ko nhỉ?
Mà ko biết có sống ko:(
KHổ thân cái Thắm khóc suốt
Con Khanh bị dính ba lô với túi toàn máu là máu
Giwof nghĩ lại,tao lại muốn khóc
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

đúng đấy . 1 chuyến đi đáng nhớ ,
thật khủng khiếp ,
@ huong : sao mà sống đc , nặng như thế mà.
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Ừ,chắc là ko sống được
Lúc bê lên cáng tớ thấy máu me be bét
Mắt trợn trừng lên
Tay cứng đờ,lại còn bị biến sắc nữa
:(:)((
MÀ bác sĩ chẳng thấy ra đón gì cả
NG` ta đã gọi điện trc' rồi mà
Để 1 y tá còn lóng nga lóng ngóng nữa
Nhỡ ng` ta ko điều trị cho thì:((
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

eo ơi , kinh quá ,
Bác sĩ ma ko co trách nhiệm gì cả?
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên