@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

mình là lớp trưởng, nhiều lúc nhắc Hương trật tự, nó cãi lại, ko coi vương pháp ra zì cả. Có lần, Hương đi học muộn, bị ghi vào sổ trực ban. Lúc đấy tớ ko định đọc cho thầy Thắng nghe, vậy mà Hương đáng lẽ phải cầu xin tớ ko đc ghi, đằng này lại giật sổ, đánh đập người ta như 1 con chó, thế nên tớ mới để cho Tiến Long đọc, cho Hương die luôn, he he
Cuối năm, chắc chắn, Hương sẽ bị vào black list của thầy Thắng, can tội ko tôn trọng lớp trưởng, lại còn suốt ngày đi học muộn... Nếu ko có chuyển biến thì tớ sẽ làm thật đấy. Hương chú ý nhé !!!!!

----------

Nếu gọi các anh Toán 2 ra giúp, tội sẽ nặng hơn đấy ;)
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Ơ!
Thế còn tớ thì sao?
Ai nói hộ câu Địa cái!
Chẳng nhẽ mình lại quay?
Tội lỗi lắm!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Vũ Chí Hiếu đã viết:
mình là lớp trưởng, nhiều lúc nhắc Hương trật tự, nó cãi lại, ko coi vương pháp ra zì cả. Có lần, Hương đi học muộn, bị ghi vào sổ trực ban. Lúc đấy tớ ko định đọc cho thầy Thắng nghe, vậy mà Hương đáng lẽ phải cầu xin tớ ko đc ghi, đằng này lại giật sổ, đánh đập người ta như 1 con chó, thế nên tớ mới để cho Tiến Long đọc, cho Hương die luôn, he he
Cuối năm, chắc chắn, Hương sẽ bị vào black list của thầy Thắng, can tội ko tôn trọng lớp trưởng, lại còn suốt ngày đi học muộn... Nếu ko có chuyển biến thì tớ sẽ làm thật đấy. Hương chú ý nhé !!!!!

----------

Nếu gọi các anh Toán 2 ra giúp, tội sẽ nặng hơn đấy ;)
mày nh` trò quá rồi đấy,lần trc' thấy mày hiền lành tao ko nghĩ j` cả
Đừng để tao ghét mày
nói năng giữ mồm đi
mày tin cái kiểu nói năng của mày sẽ có ngày chó nhìn thấy cũng gọi hội ra cắn ko[-( /:)
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Yên tâm đi Linh ạ!
Thầy hiền lắm!
Có quay thầy cũng không nói đâu!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Phạm Trung Chính đã viết:
mày nh` trò quá rồi đấy,lần trc' thấy mày hiền lành tao ko nghĩ j` cả
Đừng để tao ghét mày
nói năng giữ mồm đi
mày tin cái kiểu nói năng của mày sẽ có ngày chó nhìn thấy cũng gọi hội ra cắn ko[-( /:)


làm gi ma bực tức ghê thế , có gi đâu ma .

----------

sáng nay các bạn lam ĐIA thế nao?
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

hehe anh Chính thái độ ghê :-> , chuyện đấy để Gấu
Hiếu chuẩn bị tinh thần đi :) :p
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

@..Hiếu ơi , cần sự trợ giúp ko? :D
@HUY: ava của H là ai đấy . bạn gái mới à ?
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

@ĐỗLinh: :-w :-w :-w :-w :-w Giá như ..... ;;)
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

so với ava của tớ thì ava bạn Đỗ Linh thật là ghê :)) :)) :))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Linh thiêng thế
vừa nhắc là thấy vào đây post bài luôn :)
nhưng ko thấy
đả động gì
tới mình ăc.ăc.
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

anh có chuyện ji` với cái Linh mà nó phải đả động tới anh
chuyện riêng thì ko khuyến khích trên rum
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

chuyện ko riêng
chỉ là sao ko thấy
nó đả động thôi
giận hoặc quên hoạc ko để ý
muốn biết thế thôi
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Nguyễn Lân Trung Anh đã viết:
chuyện ko riêng
chỉ là sao ko thấy
nó đả động thôi
giận hoặc quên hoạc ko để ý
muốn biết thế thôi


em đâu có giận anh mà ,
dao này thế nao ?
anh vẫn tốt chứ?

----------

Nguyễn Quốc Huy đã viết:
@ĐỗLinh: :-w :-w :-w :-w :-w Giá như ..... ;;)


ĐỖ Linh .......giá như ..?
gì vậy ? tò mò quá

----------

@LINH: sáng bị ăn tát nhưng mà cậu đánh lai trUNG
rồi mà. ko biết bạn TRUNG có đau ko ?hic hic ...
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

hay thế .
nhà co chuột à?
sao ko nhờ TRung ý , chuyên bắt chuột mà :D...
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

hiz hiz :)) à nhầm :(( chán quá T_______________T mai thi hk Sử 8-} ktra Anh 1 tiết 8-} ôi buồn ngủ quá
sắp đến hè rồi :D
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Sáng nay tát Linh là do sự cố kĩ thuật, ko phải do con tim mách bảo!
Mọng mọi người không nên suy nghĩ linh tinh về tôi !
Mai kiểm tra Sử thì cứ như Địa thôi , lo cái gì!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Mama thằng Hiếu
Ừ,nếu nói là học kì 1 thì tao đi học muộn n`
Nhg 1 thg nay tao chỉ đi học muộn 1,2 hôm thôi nhé
MÀ muộn là chuông rồi tao mới vào lớp chứ tao vẫn vào trc' thầy giáo
Còn con Khanh hôm nào nó cũng đi học muộn sao mày ko nói gì
Mà mày ko phải cái kiểu áp đặt đấy
Có phải HS lớp 1, lớp 2 đâu mà cứ lôi cái chức lớp trưởng ra mà dọa nhau
Có phải bố mẹ ng` ta đâu mà bắt ng` ta đi xin xỏ
Mày tưởng thế là hay chắc
MÀ mày nghĩ lại xem toàn mày đánh tao ,tao mới đánh lại chứ tao thèm dư hơi mà dây vào mày chắc
Mày là lớp trưởng nhưng có để ai thấy coi trọng hay khâm phục mày chưa
~> chẳng muốn n` lời với mày
Đừng có dọa tao mấy cái đấy.
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Ôgn Trung nói thế ý gì thế .
Đây ko phải cái nhau
Nói để nó biết là ko phải trẻ con nữa mà lôi mấy cái đấy ra
Cứ như Chí Phèo ý

Mà sáng nay dám tát Lê Linh nhé.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên