@))11 Tin: ღ´¯`·☆a new day has come☆·´¯`ღ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Roài,em rút kinh nghiệm
Ko dám nói mấy câu thế nữa
Mà mày ế á
Thế Trung vứt đi đâu:-"
Mà có 1 anh đẹp trai,nhà giàu,cao> 1m8 học đại học,vui tính,ga lăng,kiên trì đang cần ng` yêu,nhờ tao gt.Ai có nhu cầu liên hệ cho tao:D~>> Cái này tao đã khảo sát rồi.Đã gặp và đi chơi với lão ý rồi nên chuẩn đấy:D
Yêu cầu cuả anh ý đơn giản là ngoan (như tao là được rồi),mặt mũi dễ nhìn ko cần xinh lắm,học được:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

anh đẹp trai,nhà giàu,cao> 1m8 học đại học,vui tính,ga lăng,kiên trì

thế mà bạn Hương ko thik :)) cũng phí nhờ :"> chắc tại bạn ..... ;;) mà đi chơi rồi cơ đấy =)) chết mak ..... thôi

hiz Trung áh :)) con tao áh :)) ý mày hỏi tao với ai mà ra nó áh :)) =)) ko nhớ thông cảm ;;) già rồi b-)

hiz anh kia :x muốn làm quen quá :)) nhưng tiêu chuẩn của anh có 3 cái :)) thì em không được 4
- ngoan 8-| vừa bị 1 ông già chửi là "ranh con mất dạy" uk chế X(
- mặt mũi dễ nhìn 8-} từ hồi bố mẹ sinh ra :(( em đã bị quái thai :(( hiz động chạm quá
- học được :| cái này ko nói nữa cho xấu hổ, năm ngoái thì còn được :)) năm nay thì ko được nữa rồi
- cái thứ 4 là :)) anh ấy trên 1m8 thì =)) chỉ nói chuyện ko chắc tao cũng gẫy đôi cả mà chết 8-}

thôi :)) chấp nhận số phận hẩm hiu =))
=P~ tiếc quá :((

mà Hương dạo này quen nhiều anh, rồi thư thiếc :-? bạn biếc lằng nhằng :)) sợ quá

thôi bài cuối trong hôm nay :(( bn bài đang đợi, công cuộc phởn đến đây là hết rồi :|
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Oạch thưa chị cái thư là nó bắt viết
VÀ ko hề có ý gì
Còn anh này tao ko có ý định vì tao ...:x

Đi chơi thì 1 lần, gặp rồi
CÓ sao đâu:D Đi cùng em tao mà:D

Mà lão nào chửi mày mất dạy
CÁi lão mà mày cho leo cây chiều nay á
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ko 1 ông cũ trên đường, đường đông, tao đi chậm, chân còn lê dưới đất, vướng giầy ông ý đã nói "Cháu xin lỗi ạ" 8-} mà còn bảo "Đi máu thế!" Tao bảo:" Tại ông ..." chưa kịp nói xong thì 1 tràng "Đã đâm 8-} vào không xin lỗi còn bảo tại ông... con ranh con mất dạy" 8-} nhìn mặt ông ý tưởng cũng phúc đức tử tế lắm chứ 8-}

bực X(

uh thư của mày thế nào cũng được 8-} nói thế thôi

chán quá!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Ra thế
Bao giờ ng` lớn chả to mồm át giọng trẻ con
Ghét
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Thế em Hương thư từ à B-) chẳng báo cáo j` cả :)) :))

Thằng Chính vẫn chưa động thủ à B-)
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Báo cáo cái gì
MÀ động thủ là gì hả anh?
Ngôn từ chuyên môn quá
EM ko hiểu?
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Hương cản thận nhá :)) chết chết tao nghĩ mày hư hỏng sớm =))

ôi chán quá :(( bạn ấy dễ thương thế :x
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Lớp mình bây h spam kém nhỉ !
Mãi ko tăng được 1 trang!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

uh chán thế đấy con ạh

Khổ thân tại dạo này mẹ với cô Hương bận nhiều việc quá :)) cô Hương thì chồng con =)) mẹ thì từ ngày chia tay với bố con =)) còn bận đi cưa zai, mà cưa mãi chả được ông nào :)) buồn quá. Thời gian đâu mà câu hả con

cũng thấy có lỗi lắm. Nhưng nói chung là con người mà, phải lo hạnh phúc cá nhân trước đã, nhà có êm ấm thì mới an tâm làm việc khác =))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Có ai dịch được bài này ko?
Ich ging nach Haus und schlief , als ob
Die Engel gewiegt mich haetten.
Man ruht in déutchen Betten so weich ,
Den es sind Federbetten .
Wie sehnt ich mich oft nach der Suessigkeit
Des vaterlaendischen Pfuehles ,
Wenn ich auf harten Matratzen lag ,
In der schlaflosen Nacht des Exiles !
Man schlaeft sehr gut und traeumt auch gut
In unseren Federbetten .
Hier fuehlt die déutche Seele sich frei
Von allen Erdenketten .
Sie fuehlt sich frei und schwingt sich empor
Zu den hoechsten Himmelstraeumen .
O déutche Seele , wie stolz dein Flug .
In deinen naechtlichen Traeumen !​
Bà mẹ vừa phải thôi!
Cẩn thận đấy!
Nghe vụ con giết mẹ chưa?
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

bài đây áh :)) tiếng gì đấy :)) Đức àh được chứ :)) quá đơn giản

MẸ giết con áh 8-| chưa nghe, nhưng hình như sắp có đấy :))
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Mắt bị làm sao đấy?
Con giết mẹ cơ mà!
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

àh cái này thì đầy rồi :)) toàn bọn bất hiếu

:)) đua đòi bắt chước nhau :>

mẹ con mình có làm thì làm cái gì vĩ đại hơn con nhỉ :)) đú theo chúng nó làm gì :>

<phục cái sự quẩy của mình :)) thật là đỉnh cao :)) con có thấy thế ko>

PICT1562.jpg

ai mà đẹp trai thế này :x thiếu cái sẹo là thành Harry Potter :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Chưa gì đã bị lên chức cô
MÀ chồng con cái gì thế Linh
Mày nói thế tao cưa zai kiểu gì được nữa:(

Mà hư hỏng gì
Bạn bè thỉnh thoảng đi chơi thì sao
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

mày định cưa ai nữa ;;)
mày biết ảnh kia của ai chứ
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

ảnh kia là thằng Lục mà :)) , à nhầm, là bố nó hồi trẻ :D
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

có thế chứ 8-} ko em chết mất :|
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

Cưa á
AI tao chả cưa Linh nhỉ
Gà trẻ gái trai ko tha 1 ai

ảnh ai á
Mặt quen quen
Bựa bựa:-"
 
Re: @))10 Tin: Nothing is impossible ^0^

đẹp trai thế mà mày :"> đừng có chê [-x bẻ răng giờ [-x

thằng con thật mấy dạy :( :(( dám nói xấu mẹ :-s thù này ko trả ko làm mẹ nó

đùa :(( 1 người tốt bụng, tử tế, dễ mến thế này [-x mà cũng nói xấu =)) thật là

buồn ngù quá, cầu chúa lát đừng ktra Tin

siêu nhân
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên