11 L1 , 1111 :))

  • Bắt đầu Bắt đầu boylikebmw
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bố mình thỉnh thoảng vẫn lên đấy xem ảnh=> ảnh chúng mày nên có nghệ thuật hơn, kẻo mấy bữa nữa bố tao lên xem xong rồi lại thắc mắc:D May mà cụ ko vào forum [-o<
 
sao tự dưng có thêm 1 siêu nhân thế này :)) mệt thế! Mà hình như mình có biết siêu nhân này :)) ha. Vừa xem xong ảnh anh em :)) đẹp ghê, tiếc là tao ko đi, kô thì còn đẹp hơn mấy chục lần B-)
 
Đó , thiếu tôi là thiếu bài chất lượng ngay . Có tôi bài dài dằng dặc và mọi người đều muốn đọc . Không tôi bài ngắn và thiếu chất lượng
-> Giảm về cả chất lượng lẫn sản lượng .
 
Nguyễn Đức Tường đã viết:
Đó , thiếu tôi là thiếu bài chất lượng ngay . Có tôi bài dài dằng dặc và mọi người đều muốn đọc . Không tôi bài ngắn và thiếu chất lượng
-> Giảm về cả chất lượng lẫn sản lượng .
Sao ở đâu cũng gặp con chó này thế nhẩy .. cút
 
không thấy tên topic là 11L1 à, cút xéo phiến lượn ngay!!!
hix hix, mất cặp rùi, :(( tiếc cặp tiếc cả cái thứ trg cặp nữa :(( có ai thấy cặp tao kôôôôô :(( :(( :((
 
Anh Tường à, anh thấy cái tên Ngọc thế nào, có hay không? Tôi nghĩ là con gái tên Ngọc thì có lẽ là rất hay đó, còn con trai tên Ngọc thì đúng là như dở hơi, cảm tưởng như thằng đó bị ái rồi. Tôi không muốn anh nói về con gái tên Ngọc, hãy phát biểu về 1 thằng con trai tên Ngọc xem sao =)) :)) :)) :))
 
thằng Trung zim sao hôm qua lại mất cặp ?hôm qua lúc hết t3 đi về ,tao ra ngoài cổng trường ngồi còn thấy thằng nào đấy cầm cặp mày xuống cơ mà
 
he he, tao tìm thấy roài, thủ phạm là thằng Sơn :-w Mày mang xuống thế nào muh cặp tao nó chui xuống gầm ghế ---> hum nay hết tiết 5 hỏi chị Hoa thì hóa ra chị ý cầm. Dù sao cũng kô seo :d thấy cặp rùi, thế là kô mất cái love letter ở trg đấy :"> :D
 
ko sao đâu zim ạ ,tao đọc hết rồi mà ,ko phải lo mất thư rùi thì ko ai biết đâu ,mai tao đi tuyên truyền cho mọi người :D
mẹ ,hôm kia xòe giờ đau chân quá :( ,nhất là lúc đi dép ,đi chân đất còn đỡ .Hôm nay ngồi làm văn bị cái cặp thằng Tuấn rơi vào chân suýt thì rú lên :| ,đau vãi hàng .Mà đau thế này ko đi nhanh được ,toàn phải lết đi như rùa ,nhất là leo cầu thang .Lúc đi về thấy mình ra đầu tiên mà đi 1 lúc nhìn quanh chả còn ai nữa mình đi sau cùng :| thế là bỏ mẹ dép ra chạy bộ xuống luôn :))
 
Trần Anh Tuấn đã viết:
Anh Tường à, anh thấy cái tên Ngọc thế nào, có hay không? Tôi nghĩ là con gái tên Ngọc thì có lẽ là rất hay đó, còn con trai tên Ngọc thì đúng là như dở hơi, cảm tưởng như thằng đó bị ái rồi. Tôi không muốn anh nói về con gái tên Ngọc, hãy phát biểu về 1 thằng con trai tên Ngọc xem sao =)) :)) :)) :))

Cái tên là do bố mẹ đặt cho , tên nào mà chả hay . Lúc đặt ắt phải mang một ý nghĩa gì đó nên tất nhiên là hay rồi . Con trai tên Ngọc cũng chẳng sao cả . Nếu chỉ xét 1 người qua cái tên thì cậu chưa đủ trình độ đâu . Nếu chỉ nghe tên mà đã nói người ta dở hơi , bị ái thì cậu đúng là kẻ nông cạn mà . Chú ý nhé :> . Như chữ "thị" với chữ "văn" , hàng ngàn năm nay dùng để phân biệt boy với girl , có gì đáng xấu hổ nếu tên mình có ? Chỉ đơn giản những kẻ tự ti ( tự khinh mình ) vì chính họ kém tắm , không đủ sức thể hiện mình .

Một cậu con trai tên Ngọc ah ? Có một cậu tôi quen : TO XÁC , hơi NGỐC ( dễ bị lợi dụng, điều khiển - nhưng không ngu ) , động một tí là lại thích OÁNH NHAU , học bình thường . Nhưng còn có nhiều quan niệm sai lầm về nhiều mặt . :)>- Và tôi thích cái loại như thế ( có để mà lợi dụng cũng sướng lắm )
 
:)) mừng ha :)) sao mày kô la ầm lên có phải mày được xuống y tế chép Văn còn anh em trên này cũng được dịp chép kô?! phí ha :))
 
:)) ,con lợn Trung Zim ,nói như đúng rồi ,mày bảo xuống y tế thì ai cho mang bài + 1 quyển vở dày cộp 300 trang xuống ???
mà tao đàn ông con trai đau 1 tí thế ai lại la ầm lên [-x ,như thế con gái quá ,chắc mày định chửi đểu tao chứ gì ,được rồi ,thứ 2 gặp mày tao cắt tiết :|
 
thế à ,của tao chả nhấp nháy gì cả ,có mỗi cái đèn xanh cứ nhoi bóng sáng liên tục ,đèn đỏ thì bóng tối lạnh lùng câm nín ko thèm chơi với đèn xanh mặc kệ cho đèn xanh cứ tán tỉnh mãi 8-}
 
Nguyễn Đức Tường đã viết:
Nếu chỉ xét 1 người qua cái tên thì cậu chưa đủ trình độ đâu . Nếu chỉ nghe tên mà đã nói người ta dở hơi , bị ái thì cậu đúng là kẻ nông cạn mà . Chú ý nhé :> Chỉ đơn giản những kẻ tự ti ( tự khinh mình ) vì chính họ kém tắm , không đủ sức thể hiện mình .Và tôi thích cái loại như thế ( có để mà lợi dụng cũng sướng lắm )
Thực tình tôi chán cái trò chửi nhau với anh lắm rồi. Nhưng mà cái giọng nói vênh váo của anh làm tôi khó chịu. Thứ nhất, tôi không nói là tôi xét một người qua cái tên, đó là do anh vu không đặt điều~~> Đúng là loại người bỉ ổi, thích đặt điều cho ngươi khác
Thứ 2, tôi không nói ai đó bị ái hay dở hơi. Tôi chỉ bảo là con trai tên Ngọc nghe cảm tưởng như... Tôi không khẳng định hay nói ai cả, đó là do anh gắp lửa bỏ tay người thôi. Vốn nghĩ anh khá thông minh và sáng suôt, nhưng hóa ra tôi không được sáng suốt cho lắm, đã nhìn lầm người, anh chỉ là kẻ thích đặt điều,nông cạn, ngu xuẩn và vênh váo.
Thứ 3, anh chính là kẻ kém tắm, không đủ sức thể hiện mình. Anh không chỉ xấu hổ với cái tên mà còn sợ người khác nhìn thấy bộ mặt minh nên mới chui lủi như vậy.
Thứ 4, loại người như anh lấy tư cách gì để chê bai người khác.Một kẻ chỉ thích lợi dụng người khác lại to mồm đi giảng đạo lý, chê bai TQT, anh không đáng xách dép cho TQT đâu.
Thứ 5, xin nói trước, sắp đến SN Thành rồi, để coi anh làm được gì, và tôi sẽ tìm ra anh trước hôm đó. ANH SẼ PHẢI XIN LỖI LỚP 11 LÝ VÀ TQT. :)) :))
 
Hoan hô siêu nhân, anh em lớp mình ngày mai đến công kênh siêu nhân nhá, siêu nhân đã tìm ra thằng chó Tường rồi, 1 thằng cục cứt ba ngơ khốn nạn ngu si đần độn chó chết bỉ ổi. :)) Thằng điếm à, mày cầu kinh đi là vừa. :))
Các anh ơi, sản phẩm của em ra lò thành công, nối điện vào sáng nhấp nháy lung linh lắm, quả là không uổng công mình ngồi đến gần 4h để đúc. :D
Sáng nay được đi chấm miss Ams oai ra phết, ngồi ngắm các em suốt 3 tiếng đồng hồ liền, :D quan chức cấp cao có khác. :->
Bọn mày ơi, mai có phải học lý không? Theo như tao được biết thì đoàn đi Đà Nẵng đến khoảng mùng 10 hoặc 11 (tức thứ 3 hoặc 4 tuần tới) mới về cơ, nếu Thạo đi theo đoàn thì có cửa sáng. :D
 
Chắc là kô phải đâu, Thạo đang đú đởn ở Furama cơ mà :D
Cái của tao mang về nhà tao khoe với hết thẩy mọi người tao gặp :"> :)) nhộn phết, đang để nó nhấp nhấp nháy nháy trg phòng :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên