11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay thằng Hà béo lớp mình lại xòe. Chắc nghỉ học cả tuần tới 8-}
 
uh, tao gọi cho nó roài, nó bảo chắc là nghỉ hết tuần luôn. Nó còn lôi cái máy ảnh của nó ra chụp ảnh cái tay đầy thương tích nữa cơ :-ss mừng cho tay nó :-ss
 
:-O thế à thế à ,hay thế ,lại xòe à ,vui thế ,được đấy ,thế mới là thanh niên lớp Lý chứ ,giống tao rùi :D .Được rùi ,để mai tao cố gắng xòe 1 phát nhẹ nhẹ thui ,làm 1 phát chấn thương ở tay như Hà béo rùi nghỉ luôn 1 tuần như nó ,2 thằng ngồi nhà buôn điện thoại với nhau :)) =))
 
Thế là ngày mai phải đi xe đạp, không có đứa nào đèo :))
 
Lê Minh Tùng đã viết:
:-O thế à thế à ,hay thế ,lại xòe à ,vui thế ,được đấy ,thế mới là thanh niên lớp Lý chứ ,giống tao rùi :D .Được rùi ,để mai tao cố gắng xòe 1 phát nhẹ nhẹ thui ,làm 1 phát chấn thương ở tay như Hà béo rùi nghỉ luôn 1 tuần như nó ,2 thằng ngồi nhà buôn điện thoại với nhau :)) =))
Uh, cứ xòe thêm lần nữa đi, nặng vào, nói cho bõ công :)) Rồi tốn tiền điện thoại nhé, T7 hết cả Toefl nhé. :))
 
Lương Hoàng Long đã viết:
Hoan hô siêu nhân, anh em lớp mình ngày mai đến công kênh siêu nhân nhá, siêu nhân đã tìm ra thằng chó Tường rồi, 1 thằng cục cứt ba ngơ khốn nạn ngu si đần độn chó chết bỉ ổi. :)) Thằng điếm à, mày cầu kinh đi là vừa. :))
Các anh ơi, sản phẩm của em ra lò thành công, nối điện vào sáng nhấp nháy lung linh lắm, quả là không uổng công mình ngồi đến gần 4h để đúc. :D
Sáng nay được đi chấm miss Ams oai ra phết, ngồi ngắm các em suốt 3 tiếng đồng hồ liền, :D quan chức cấp cao có khác. :->
Bọn mày ơi, mai có phải học lý không? Theo như tao được biết thì đoàn đi Đà Nẵng đến khoảng mùng 10 hoặc 11 (tức thứ 3 hoặc 4 tuần tới) mới về cơ, nếu Thạo đi theo đoàn thì có cửa sáng. :D

Ha ha , đập chết nó đi ! Cái tội hack nick tôi .
 
Hà béo đúng là thanh niên, mới biết đi xe nên máu chiến, chắc nhoi quá nên húc vào đâu đây. :( Cái thằng, xòe đến vài lần rồi mà vẫn không chừa cái thói phóng nhanh vượt ẩu, kiểu này là muốn lên Việt Đức thế chỗ cho mấy con ảnh trên đấy đây. :D
Bố cái thằng Tùng béo, hôm này đèo tao về tí nữa thì làm 1 phát thật. Mẹ, đang đi trên đường, trước mặt có con ô tô thì ông đột nhiên rú ga vãi điên, quẩy quẩy quẩy rồi vượt bên phải nó, đi gì mà điếm, muốn chết thì chết 1 mình, sao lại lôi cái xác già này? Tao tuy già
Nhưng thiện xạ
Thích đi cà
Những thằng mà
Tính dâm tà. :))
 
Chết quên. Hình như là mai Thạo đã về roài. Không hiểu mấy Lý đây 8-}
 
Lương Hoàng Long đã viết:
Hà béo đúng là thanh niên, mới biết đi xe nên máu chiến, chắc nhoi quá nên húc vào đâu đây. :( Cái thằng, xòe đến vài lần rồi mà vẫn không chừa cái thói phóng nhanh vượt ẩu, kiểu này là muốn lên Việt Đức thế chỗ cho mấy con ảnh trên đấy đây. :D
Bố cái thằng Tùng béo, hôm này đèo tao về tí nữa thì làm 1 phát thật. Mẹ, đang đi trên đường, trước mặt có con ô tô thì ông đột nhiên rú ga vãi điên, quẩy quẩy quẩy rồi vượt bên phải nó, đi gì mà điếm, muốn chết thì chết 1 mình, sao lại lôi cái xác già này? Tao tuy già
Nhưng thiện xạ
Thích đi cà
Những thằng mà
Tính dâm tà. :))

:)) ,mẹ con lợn Boa ,cái xe buýt to đùng xả khói như đúng rồi ,anh nghĩ thương chú + anh phải chịu hít khói nên mới phải quẩy lên vượt sang bên phải (bên trái làm đek có chỗ mà vượt :|) ,chú lại bảo anh đi điếm ,thế là ko được [-x
 
:)) thế mai sinh nhật choi thế nào đấy?!?! Mà hôm nay là ngày gì mà kô có đứa nào lớp mình onl thế?!?! Đi đâu hết roài?!?
 
Mai có SN choi đâu. Chắc chờ em Tường thi xong mời đi ăn một thể :))
 
tình hình là vừa lên xem ảnh xong :))
buồn cười quá, chúng mày vào xem bình luận của tao đê như 1 nhà phê bình thực thụ


tao có ý kiến anh em lập ra 1 đội chuyên đi phê bình ảnh đê
 
:)) hôm nay tao bị công an túm bọn mày ơi :)) mượn xe thằng Tùng béo đi, qua chỗ gần hồ Tây bị 3 thằng cá vàng chặn lại, chĩa cái dùi cui to uỳnh vào mặt, nói:" tắt máy, xuống xe, dắt vào lề đường" 8-} Rồi bọn nó hỏi tao, đủ tuổi đi xe chưa, tao rất hùng dũng nói rằng :"đủ từ lâu rồi ạ" :)) Thế là nó đòi xem giấy tờ xe 8-} + đòi hỏi trường lớp... sợ vãi vãi, tao cũng chả nhớ tao quẩy thế nào mà 1 lúc sau, lão gọi ra:"thế có muốn báo về trường kô?" - "dạ kô ạ!"-tao ngoan ngoãn khoanh tay trả lời ---> "thế thì nộp phạt đi" ---> tao xì 100k ra, trình bày 1 lúc, cóc hiểu sao lão lấy mỗi 50k, "tốt" thế. Thế xong tao lại lên xe đi tiếp :D Đấy, tao kể để bọn mày về lắp gương vào xe đi, kô lại như tao :D
 
:)) ,bố con lợn Trung Zim ,trình bày ít thôi ,mượn xe tao đi từ sáng hẹn 10h trả cuối cùng bắt tao chờ mốc mồm đến 12h :|
 
đíu thấy 1 bài bình nào của ông Linh đen , thế mà kêu thực với chả thụ :)) bước ha
 
mẹ tao thấy bắt đầu giống nhân vật Họ tao đang sống trong bi kịch đây , thi toefl muốn được điểm cao nhg như thế lại không đi chơi , định về nhà sớm bao lần để học mà không được , " đời thừa " của Nam Cao , Phạm Thanh Hộ :)) , đúng là xã hội xấu xa , đưa đẩy những con người lương thiện :-<
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên