11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
yêu làm chi, rồi lại chia ly cất bước ra đi, chỉ biết nói một câu " Anh đã từng yêu em rất nhiều "
 
Cái gì thế? Tao đã bảo rồi, cứ single như tao có phải hay không, để đỡ phải hỏi yêu làm chi:)).
 
Yêu làm chi để lòng cảm thấy sao quá đớn đau, giá như ngày xưa ta đừng quen, biết đâu sẽ tốt hơn :))
 
Mẹ, tao hôm qua thật lam lũ:(. Tối đi party của trường xong, cả lũ kéo vè nhà một thằng ngủ. Nhà thì bé mà chứa gần 20 đứa. Lại có 2 chị con gái nữa=> bó tay:(. Thế là phải nhường phòng to nhất có giường đôi cho 2 chị, 16 thằng còn lại chia nhau 3 phòng bé tí:(. Bó tay. Mệt wa:(.
 
uh, 12 thằng, chen chúc nghe truyện ma :)) năm nay có được đi chơi kô bọn mày :D
tao thi xong SAT roài. onerous! :D thằng + thi ntn? tao đến UNIS từ 7h30, đợi đến 8h 1 thằng ra, "SAT test takers??", "come right this way!", vào 1 phòng, ngồi đợi thêm 20' nữa, lại thằng đấy ra "SAT test takers, come right this way!" :)) mà accent của nó buồn cười cực! Ghi tên ghi tiếc xong, lại thằng đấy xuất hiện "now is peeing time, anyone who really wants to visit the WC should do so now!" :)) cười đau cả bụng! .....đấy, 9h mới bắt đầu làm, liền tù tì đến 1h15 mới xong!!! mệt vãi hàng! làm xong thấy thoải mái lắm!
Thế thôi, thằng + làm thế nào?
 
Hôm nay em với bác Oneal có 1 phi vụ rất quẩy, tiền từ trên giời rơi xuống. Thích vãi hàng :))
 
Thật buồn cho tao hôm qua không được đi xem đá bóng nhà thằng Cộng!!!
 

Anh em ơi
Chữ kí của em hay ko???
Một bài thơ tuyệt vời mới sáng tác.:D
 
Ôi thơ...8-}
vô đối là gì? không có đối thủ ah?:D
Mấy cái mặt minh họa cho bài thơ thì rất xuất sắc:D:)), rất phù hợp, nhất là sau câu Vô duyên là bệnh của ai :mrgreen:
 
thằng Buôi ngày càng phù hợp với cái tên vô đối anh em nghĩ cho mày :)) :)) kiểm tra lại xem "nó" đã tung thật chưa mày, chắc là rồi nên mày mới vô đối thế này :)) :)) :))
 
Hoan hô thi sĩ Tùng Buôi =D> :)).
Hôm qua tao vừa đi chơi PS2 với mây thằng bạn, ăn được 3 pound:)). May cho bọn nó là chơi FIFA06, chơi Pro Evolution thì không hiểu sự thể đi đến đâu:)). Không uổng công ở nhà suốt ngày cúp học đi chơi điện tử. Hôm nào rủ bọn nó bắn Half Life nữa thì ngon:)).:)>-
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên