11 L1 , 1111 :))

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
tình hình hè này tao về anh em còn đánh ko, thacks đấu 1-1 với cả lớp :D
 
đánh mama nhau đi, mày đi biệt tăm biệt tích, kô đoái hoài gì đến anh em, sịp siếc hẹn mãi kô thấy đâu. Làm tao cứ mong chờ sịp mày mãi :)) Về tao mầy 1-1 bờ hồ, ok! :))
 
:))
đội vào chung kết rồi
anh đại yêu anh đại =))
chung kết thì thôi
chỉ là vui thôi
ko cần thắng thua quan trọng gì :))
 
từ sau hôm em Huyền post cái link lên vắng lặng nhỉ :)) đêm qua nhận đc thêm 2, 3 cái giống hệt trong offline 8-}
 
hôm nay về quê, Hải + đấy, có mua bánh đậu xanh có mùi dừa :)) ai ăn kô =p~
CU rejected :(
 
tao thích ăn cái bánh gì nổi tiếng hải + lắm , bánh mà ông Thạo tặng lớp í , bánh đậu xanh hả :-?
 
uh, :)) bánh đậu xanh cốt dừa ;)) có cả cốt mít cơ :)) nhưng tao kô mua!
thứ 4 tới...hồi hộp! kô hẹn hò được anh em chiều nay tập bóng rổ! Mai tập đi, thứ 2 nữa!
 
uh` tập tành thêm đi, chung kết rồi, anh em mình phải cố gằng nhiều mới đc :D
 
yeah!!

cũng nhờ em chịu nóng chịu nắng chịu khổ mà lớp mới thắng đấy..:>..

hì trận sau cố lên nha..:x..

lý cố lên lỳ cố lên..:*
 
ko cần tập đâu
bọn tao tập cũng thế thôi
tốt nhất là đấu = niềm tin
may ra
có chút
cơ hội mong manh
:))
 
thằng chít bi quan thế, đội lớp mày cho Khoa Đức triệt hạ Long thú, Sa đì táng thằng Kế, còn lại mỗi Long con thì lo gì :))
 
thân tặng anh chị 12L1 :D cái này lâu rồi nhưng bây giờ em mới nhớ ra nên up lên cho mọi ng` chiêm ngưỡng ;;)
lúc này là khi giáo chủ đang làm thơ hộ bọn em :x em ko nhớ bài thơ đấy lắm anh chị nào có nhu cầu xem thì vào topic lớp em search từ trang 1 đến trang cuối :)) :D thơ hay lắm í :x cô Nam đọc còn phải khen nữa là :)) :)) :)) em chỉ nhớ có từ chinh phu ở cuối hay sao í :D
SP_A0180.jpg

SP_A0181.jpg
nụ cười cảu giáo chủ :x
SP_A0183.jpg

em nhớ cái ảnh này em chụp và giáo chủ bảo SAo lại chụp ngược sáng như thế phải chụp ở chỗ khác chứ :)) :)) :))
SP_A0184.jpg

lúc trầm tư của anh :x 1 vẻ đẹp phù du =)) :)) :)) lạnh lùng đầy abc =))
SP_A0185.jpg

ảnh này là lúc anh đang suy tư nghĩ nh~ câu thơ cuối cùng :x
SP_A0186.jpg

à còn cái đĩa bên cạnh giáo chủ ;;) thì anh í ko nói cho biết ;;) chắc film gì đấy phải bí mật lắm ;;) :)) :))
 
giáo chủ thì phải biết rồi, bảy bước làm một bài thơ... ban đầu nhìn ảnh tưởng giáo chủ đang ban phát chữ ký cho các môn hộ
 
Tao thấy Vũ GC ở lớp thỉnh thoảng gầm gừ với anh em trông hổ báo lắm nhưng mà nhìn quả râu quặp thì chắc chắn là về sau sợ vợ=>A1 co' em nào hổ báo thì lẹ lên kô người khác cướp mất đấy.hìhi`! ;)
 
Giáo chủ chắc h này đang ở nhà tóc gáy nhọn bốc đầu prince wave khét tiếng đất Gia Lâm. :)) :p
Bố nhà cái thằng Linh đen, mày về đây thi bay cao với tao, ngày nào tao cũng luyện bật tại chỗ chạm quạt trần để chờ mày đây. :)) :>
Thứ tư đánh rồi, yêu cầu anh em không trác táng đêm hôm, có hại cho sức khỏe. [-x [-( :))
Ava Chít là ai thế? Chắc thằng Chít suốt ngày ngồi trước cái ava này mà tập hôn ngược cho giống trong spiderman. :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên