10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Không biết trận bóng hôm nay thế nào mà tranh cãi thế hả mọi người?
 
hichic , tớ sợ các bạn T1 quá, các bạn ấy đi kiện lớp tớ đấy . Theo các bạn ấy la` lớp tớ thua ru`i , tại trọng tai` kô biết gi` .
 
THôi xong rồi thì cho qua đi, vởi cả tỉ số được ấn định rồi còn gì :D
 
hờ mặc kệ chúng nó sợ gì! đằng nào thì T1 cũng có được vào vòng sau đâu
 
Mấy hôm nay đi học toàn chơi ,sướng ơi là sướng...
Mà mẹ uii :x , sao chữ kí vẫn để MP thế kia , phải đổi đê chứ ;)
 
Uh hôm nay công nhận sường thật nghe cô đọc bài Văn thi học kỳ của chúng nó mà buồn cười khiếp!
 
:)) Phải nói lớp mình là lớp Hóa nhg giỏi chả kém lớp Văn :)) Ngồi nghe cô đọc mà đau hết cả bụng :D
" Chim hạc là loài chim có cánh nhg ko biết bay" <<< học trò cưng của thầy Sinh :D
" Bố mất, cái khố cũng mất theo"
"Quả là một bức tranh khỏa thân tuyệt đẹp" <<< Chắc nói đến Chử Đồng Tử khi gặp Tiên Dung :D
:)) :)) :)) Vài lần như này chắc chết quá [-o<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hờ bài của ai mà nghe hay thế!!! kiểu này chắc vịt dời lớp lý phải gọi bằng cụ
 
Còn cái gì mà "Chử Đồng tử không có cái khố mà mặc đúng là .... NGƯỜI ĐẸP VÌ LỤA LÚA TỐT VÌ PHÂN..."
"Chử Đồng tử không nghe lời cha ..... thật đúng với câu tục ngữ(hay ca dao gì đấy?) ....CÁ KHÔNG ĂN MUỐI CÁ ƯƠN , CON CÃI CHA MẸ TRĂM ĐƯỜNG CON HƯ...."!!!!!
 
Úi , bọn em có làm gì đâu mà mod nóng thế :x
Bọn nó đang trích lại mấy câu văn bất hủ của mấy đứa trong lớp thôi. :D
 
Các bạn Hóa 2 chán thế cơ à?? Thôi thì để em lên lớp các anh chị cho vui nhé
 
sướng nhé,Hóa 2 được bạn Thụy ghé thăm,vinh dự thế :D
bạn Thụy lên luôn lớp tớ "cho vui" nhé (cái này thì chắc là chẳng cần nhắc) :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên