10Hoá2 xin chào bà con cô bác!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Chết chết, tuần này vướng bận mấy việc vớ vẩn nên xao nhãng việc học tiếng anh roài. Sáng nay phải học hành cẩn thận thoai
Thế địa phải làm đến bài bao nhiêu?
Sáng nay dậy làm toán cái đã rồi sẽ chiến đến cái Idiom
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Idioms tao ko sợ lắm, ko hiểu sao nhưng thường thì tao suy được nghĩa của nó :D
Sợ là sợ mấy cái lecture về volcanic rocks với cả chiến tranh vùng vịnh 8-}
Mà toán làm bài gì thế :-?
 
Tao đang chiến 1 quyển Idiom. Tuy khó nhớ nhưng mà tĩnh lũy dần dần. Mấy cái dễ dễ thì cũng dễ suy thôi, tại nó có cả hoàn cảnh nói nữa. Nhưng mấy kiểu wind up rồi make ends meet, chưa gặp thì đố mày suy được
 
Idiom lấy trong Toefl secret mà chiến :D Idiom tùy vào văn cảnh có thể đoán nghĩa được. Mà trong các bài thi từ trước đến nay, lần nào nó cũng có ít nhất 1 câu kiểu như "Tao bận học nên mai ko đi party được :))"
 
Hôm nay đỡ hơn rồi nhưng mà vẫn bị đau đầu. Sao tháng này gì mà đen thế, ốm 4 ngày :(
-> Mọi người mua thịt chó đi :))
 
Secret ở đâu thía?
Sắp đến thứ tư rồi, thịt chó 1 thể. Hôm đấy chơi bắn mắm tôm đê:D
 
Thế cuối cùng thì Địa phải làm đến bài nào??? :-/

Mà sáng nay đã định đi cùng PA để thử áo dài rùi thì tự dưng mẹ lại gọi điện bảo là mẹ mua cho 2 bộ rùi (size S)==>đừng đi thuê nữa!!!Bảo với mẹ là mẹ có rõ số đo của con đâu mà mua thì mẹ bảo ko lo,chắc chắn sẽ mặc vừa.....chẳng bít rùi sẽ ra sao!!! 8-|
Sáng nay mới gửi==>đợi nó đem đến nhà thì chắc phải 11h hơn của thứ 4 nó mới đem đến==>nếu có trục trặc gì thì liệu có khắc phục kịp ko nhẩy??? :-s Hay là mai ra thẳng bưu điện để lấy lun nhỉ??? :-s
Lúc đấy mới chạy đi thuê thì liệu có muộn quá ko??? :-s
 
Chạy ra bưu điện đê. Mày định chờ để ăn mắm à?
 
Nguyễn Hoàng Trí Dũng đã viết:
Chạy ra bưu điện đê. Mày định chờ để ăn mắm à?
Hic,cái chính là tao ko có CMT,thẻ học sinh thì chỉ còn cái năm lớp 9 thui :((
Hay là mai tao cứ cầm theo cái thẻ học sinh đấy,xong rùi thì gọi điện cho mẹ tao bảo đọc cái số seri của bưu phẩm ===>đưa cho bọn bưu điện bảo "chị ơi cho em xin cái bưu phẩm này"....nếu nó làm khó thì đọc luôn cả thông tin về người gửi với cả nội dung của bưu phẩm===>như thía chắc được đấy nhỉ!!! :-s
 
con Khanh đổi rồi à? màu gì???:D
Thuê muộn 1 chút cũng đc Yến ạ:D
 
Ai đi chơi giao thừa được buổi tối không:D
 
Tối hôm đấy à ... xem nào :D
Chắc tao phải đi với bố mẹ rồi /:) Chưa năm nào khác cả :D
Cũng may là ko ở nhà nên ko bị boring :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừa, thoai. Năm nay chắc tao ở nhà. Đi với 2 ông bà bô cũng chán bỏ bố
 
Tao toàn đi với bố mẹ8-} từ trc đến h bao h cũng thế nên chắc ko đc đi với bạn đâu:(tranh thủ hôm 2-2 đi chơi bét nhè đi:D
 
Mai thế nào mà lại đúng hôm mưa:((Chả hiểu mặc áo dài áo diếc bẩn thỉu cỡ nào:(lại còn là với ép!!!:((Chán, mất cả hứng "biểu diễn":-s:((
 
À mai mấy đứa nhớ mang máy ảnh đi chụp cho "chị em" nghe chưa:))chả mấy khi thướt tha thế;;)với lại mấy "anh"trông cũng "bảnh" lắm:x:D
 
Ruồi, tớ sẽ mang máy ảnh đi :D. Nhưng mà tiết mục đồng ca thì nhờ ai chụp :(
 
Chẹp,cái bộ áo dài mẹ tao mua cho tao là áo dài may theo kiểu những cái áo dài cổ ==>nên kể cả sau khi tao đi sửa rùi thì khi mặc vào trông nó cũng vẫn "dzừ" lém :-s
Mà mẹ tao còn gửi cả 1 bộ màu đen,họa tiết vàng,quần vàng cơ==>con áo này thì còn già nữa!!! :((
Vừa đi sửa xong thì bà chị bảo hay mày đi thuê đi ==>quay lại chỗ đấy thử 1 bộ trông khá là trẻ nhưng mà nó đòi 60k mới cho thuê...mà trong khi đấy nó đã đem cái bộ áo dài của tao đi tháo tung ra để sửa rùi (rộng quá :p) ==>bước ngay ===>mai mặc nếu thấy xấu wé thì mọi người cũng đừng chê nhé :) (nếu xấu wé thì tao lại phải bay ra thuê 1 bộ khác đấy :(( )
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên