1001 kiều giới thiệu, chào hỏi

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Giới thiệu tiết học toán lớp 3:

Như các em đã biết, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều loại phân, đúng không nào. Phân lân này, phân chuồng này, phân bắc, phân kali, phân bò, phân lợn gà vịt, nhưng hôm nay cô sẽ cho các em học một loại phân mới, đó là... phân số!

Phần giới thiệu các tiết mục văn nghệ.

1. Thưa quý vị khán giả. Có hai con dê tranh nhau đi qua một cây cầu hẹp, không con nào chịu nhường con nào, chúng húc nhau cuối cùng cả hai đều rơi xuống một con kênh. Nhưng may quá, không có con nào bị chết đuối cả. Tại sao? Tại vì con kênh ta đào chưa có nước chảy qua. Xin giới thiệu tiết mục song ca "Con kênh ta đào" của nhạc sỹ.....

2. Chim kêu trên nóc chuồng bò
Sau đây tiếng hát điệu hò chúng em...

3. Ngày xưa giã gạo chày tay
Ngày nay giã gạo cũng tay với chày
Xin giới thiệu tiết mục hát múa..... "Tiếng chày trên sóc Bom Bo"

4.Chải đầu rồi lại soi gương,
Sau đây bài hát quê hương mất mùa.
Nhạc và lời của Phạm Lôi,
Do bố con ông Hàm Lồi biểu diễn.

5. Tóc dài em đi trong nắng
Tóc ngắn em đi trong mưa
Tóc thưa em đi vô chùa
Và sau đây là bài hát : "Em đi Chùa Hương"

6. Miền Nam thuyền gọi bằng ghe.
Sau đây Dáng đứng bến tre bắt đầu
 
... :)) .. giới thiệu thế này chắc quán nhà anh TPTT đông khách lắm đấy .. :)) b-)
 
bổ sung đến tết á !
À , TPTT chưa có thư kí đúng ko ? Tuyển đê !
 
Ừ thì bổ sung được bao nhiêu thì bổ sung, chứ có nhất thiết là phải đủ 1001 đâu. Mà nè, giới thiệu thư ký đi, làm trưởng phòng tiếp thị thì phải có em ào "xưn xưn" một tí. Hehe :D :D :D :D
 
ông phải tự đi tìm chứ .....
2 em xinh nhất VC thì 1 làm tk vũ tách , 1 của tôi roài , còn lại ông cứ thoải mái chọn lựa !
( à mà GDDH cũng là của tôi đó nhá ! b-) )
 
Còn còn đây, cái này có nhiều trên gặp nhau cuối tuần

Thùng phuy lục tục lăn ra
Say đây giọng hát Thanh Hoa bắt đầu
* * *
Có chân thì phải có lông
Sau đây đoàn múa vũ công bước vào !!
 
:)) Mấy cái này buồn cười quá :)).
Btw, em Hiếu đấy ah, nghe danh em đã lâu, giờ mới được diện kiến :D, có em vào là VC ta đã thu nạp đúng bậc hảo hán rùi đó, em Hiếu là tinh thần cười bất khuất lắm :)) :D (đã đọc mấy cái trường ca gì đó của em :)) :)>- ), hoan nghênh em =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Còn còn đây, cái này có nhiều trên gặp nhau cuối tuần

Thùng phuy lục tục lăn ra
Say đây giọng hát Thanh Hoa bắt đầu
* * *
Có chân thì phải có lông
Sau đây đoàn múa vũ công bước vào !!
cái này hay thật :))
 
chị Thư đã viết:
Btw, em Hiếu đấy ah, nghe danh em đã lâu, giờ mới được diện kiến , có em vào là VC ta đã thu nạp đúng bậc hảo hán rùi đó, em Hiếu là tinh thần cười bất khuất lắm , hoan nghênh em
Chị Thư lôi đâu ra mấy cái này thế :D
Hết cái để nhớ ra rồi, thôi em tự sáng tác vậy!!

Trên đời lắm kẻ sợ ma
Trần Vũ Toàn với ghi-ta ra chào !! :))
* * *
Ăn chơi không học sẽ hư
Sau đây Nguyễn Bảo Anh Thư ra chào !! :))
 
Khửa khửa, được được, chú làm câu hơi hay đấy. Anh ủng hộ. Đính chính chút:
Ăn chơi không học "nên" hư
Sau đây mang Nguyễn Bảo Anh Thư ra "xào" !!
HEHEHE
 
Thêm vài câu

Nhìn đâu cũng thấy quỷ ma
Bạn Trần Bích Thủy cũng tranh ra chào...

Vũ Toàn bước tới Vườn Cười
Sau đây tiết mục Đười ươi bắt đầu

Nhìn xa cứ tưởng Ma-Bư
Trông gần thì hóa chị Thư nhà mình.

Không cơm thì chén khoai lang
Sau đây bạn Phạm Mai Trang bước vào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Găng - tơ phải có máu liều
Sau đây em Hiếu liêu xiêu bước vào :))
 
=; [-x mình trông thế này mà bạn Việt lại cho ăn khoai [-x bét ra thì cũng phải ăn phở chứ lại :D :p
 
Back
Bên trên