1 vấn đề nho nhỏ...

Lương Kiến Quốc
(KKKK)

Thành viên danh dự
Ở bên này, mình có 1 bà chị ở tp khác, có việc nên nhờ mình trông nhà hộ. Chuyện này cũng đơn giản, không có gì phức tạp hết. Nhưng có 1 chuyện phức tạp xảy ra, chị ấy có đứa con gái 15,16 tuổi. Mình đi xuống đấy với 1 thằng em nữa, vì có chuyện nên phải về tp cũ làm giấy tờ. Một khoảng thời gian (tuần nào cũng xuống chứ không phải là bỏ đấy luôn) xuống thì thấy thằng ấy nó cưa con bé. :( Mình biết chuyện hỏi ra thì thằng ấy ko thật lòng, đuổi nó về trên.
Sau đấy con bé coi mình như kẻ thù ấy, chia rẽ tình cảm 2 đứa :( :(( cũng phải, 1st love, 16 tuổi... tính con bé lại tình cảm... :(
Vậy bây giờ làm thế nào nhỉ?
 
bình tĩnh giải thích là thằng kia nó đểu, bằng chứng đấy là thằng kia nó quit luôn ko đoái hoài gì lại...
nếu quát được thì bắt thằng kia xin lỗi, nói thật ( chỉ sợ làm thế bé kia đau lòng hơn )
rồi ko được thì chắc phải nói bà chị kia nói thôi, cái này con gái an ủi dễ hơn
 
Tốt nhất là không nên lôi người lớn vào đây anh ạ, nếu không thì con bé kia lại càng ghét mình hơn!
Anh cứ từ từ cho nó nguôi ngoai bớt đi rồi giải thích cho nó hiểu. Thằng kia tệ thế, cũng không nên để nó gặp lại con bé này làm gì, dù là để giải thích
Chúc anh "tai qua nạn khỏi" :p :)
 
nếu anh có tình cảm với con bé đấy thì cưa nó luôn đi:D,cho nó biết anh tốt hơn thằng đấy ;;)
Còn nếu ko có tc thì có lẽ phải đợi cô bé nguôi ngoai 1 chút,đừng vội giải thích,trẻ con nó đang tức giận thì phải từ từ,tìm cách nói chuyện thân thiện 1 chút rồi giải thích(có thể = cách viết thư :) )
 
Khổ nhỉ ^^ Mừ kệ đi
Nếu ko ngăn cản thì nó còn ghét u hơn
Để từ tử giải thik
Ko hiểu thì thui ^^
 
hix, chuyện này thì đúng là phải nói lại với chị chủ nhà rồi nhưng chị ấy chưa sang lại, phải đầu tháng 8. :(
Biết là để từ từ cho con bé nó nguôi đi nhưng mà... cứ nghĩ thế này nhà có 3 ng , mình với 2 đứa nhỏ, gọi là nhỏ mà thành 1 thằng nhóc thì chơi game suốt ngày, 1 ... "bà già" thất tình, ko nói chuyện toàn ở trong phòng... chán chết... :((
Còn như Tuyên nói thì ko được rồi... dù sao đối với mình con bé vẫn trẻ con quá. :( với lại nó là con của chị chủ nhà, quen biết thế thì... [-x còn viết thư thì viết cái gì chứ... :((
Chán đời... mất mùa hè... :((
 
Khiếp, chuyện dễ vãi hàng thế mà cũng phải đi hỏi.
Có câu thế này :" con gái mối tình đầu còn khờ dại, sau khi trải qua mối tình thứ hai thì sẽ trưởng thành".
Bòòm
 
Hix, có chơi đựơc đâu, chán chết đi được, thằng em thì nó chơi rồi vả lại cũng chán nên ko chơi đtu :(
Còn nói như Thanh thì nói làm gì nữa??? đành rằng cũng biết là để từ từ thì cũng khỏi nhưng mà nó cứ lầm lầm lì lì thế này... :| hix
 
tình yêu tuổi 16 khó lắm , khổ anh rồi .
nhưng mà con bé chắc cần vài tháng mới yên đc , anh cứ từ từ , chịu khó chờ vậy :( ko chứ h chả có cách nào khuyên hay răn cái gì cả :(
 
Như tớ nói đấy, tuổi teens tâm lý rất phức tạp. Đến bố mẹ nó còn chẳng handle nổi nó nữa là, ấy lo lắng quá mà làm gì. Nếu muốn có thể nói với nó là việc đến trông nhà và nó là do ấy được bố mẹ nó nhờ. Nếu nó đủ trưởng thành để suy nghĩ thì đừng làm công việc của ấy any harder. Sau khi bố mẹ nó trở về, việc nó có tiếp tục liên lạc or etc với cậu kia hay không là việc của nó. cos "I won't give a tiny rat a**"
Ấy nên dừng việc suy nghĩ ấy phải có trách nhiệm với nó như người anh và nó phải yêu quý ấy như người anh đi thì sẽ đỡ đau đầu. Have fun!
 
:nono: Làm thế chả hóa mình đuổi thằng nhóc kia đi là có mục đích riêng ah?! :-s Không ổn! :-? Bác muốn cưa nó thì chờ đến lúc nó nguôi ngoai rồi hẵng cưa :D ;)
 
Công nhận với em Lan điều này... :| mà đã bảo rồi em nó với mình thì còn trẻ con quá... cưa cái gì mà cưa... :((
 
Chỉ sợ nó lớn rồi, bác cưa không nổi! :mrgreen: j/k :p
;)
 
Back
Bên trên