1 ngày đẹp trời

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Anh chồng ra khỏi giường, nhìn qua cửa sổ và nói với vợ:

- Dường như hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đấy.

- Thế thì sao kia? - Người vợ hỏi.

- Em vẫn dọa anh rằng, vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ bỏ anh để ra đi mà…
 
Thế thì sấm sét lại sắp nổi lên rồi
 
Ông này chắc cũng đang muốn vượt ngục, anh DŨng nhỉ :D ??
 
Em nghĩ ý ông là đuổi khéo vợ ý mà
 
Bố cái thằng Khoa, xem lại cái chữ dưới cái ảnh đê: không màng nữ sắc [-(
 
thế anh Dũng vẫn thuờng đuỏi vợ như thế nào B-)
 
Vợ anh đầu gấu lắm, đuổi không cẩn thận còn bị ăn đòn ấy chứ, nhưng anh có một cách đuổi vợ hiệu quả lắm. Anh nhờ một cô bạn gái gọi điện đến xong rồi anh đi ra ngoài, vợ anh ghen nên đi theo để rình, thế là anh chạy vào nhà sập cửa lại --> tự do được mấy ngày :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Vợ anh đầu gấu lắm, đuổi không cẩn thận còn bị ăn đòn ấy chứ, nhưng anh có một cách đuổi vợ hiệu quả lắm. Anh nhờ một cô bạn gái gọi điện đến xong rồi anh đi ra ngoài, vợ anh ghen nên đi theo để rình, thế là anh chạy vào nhà sập cửa lại --> tự do được mấy ngày :))

Thế này bảo làm sao nhà tù trung ương, địa phương đều phải cho em vượt ngục có tổ chức, kiểu này chỉ hợp áp dụng với vợ Dũng và các dân tộc thiểu số thôi
 
Em toàn ở HN và các thành phố, có bao giờ phải lên miền núi đâu mà có vợ dân tộc. Chị Thảo có thêm một bài học để đối phó vào những ngày đẹp trời rồi nhé :))
 
Back
Bên trên