1 chuyện cười

Phạm Mai Trang
(Hoho)

Điều hành viên
Thật thà

Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.

- Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?

Ông chồng cãi:

- Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà...

Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:

- Anh rõ ràng lái 80 km/h mà...

Viên cảnh sát:

- Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!

Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.

Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng:

- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???

- Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó...

Cô vợ lại nối lời:

-Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc hoài không chịu thay bóng…

Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa.

Anh chồng tức quá mắng át vợ:

- Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả?

Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:

- Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?

Cô vợ tìm cách bênh chồng:

- Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy xỉn thôi à... chứ bình thường ảnh hiền và dễ thương lắm...

Tay cảnh sát phạt anh chàng thêm tội lái xe trong tình trạng say xỉn.
 
Một anh chồng đi công tác xa về chợt bắt gặp một gã đàn ông mặc quần áo của mình, đi giày của mình, đang nằm trên giường với vợ mình. Anh chàng liền cầm dao xông đến, vợ anh ta van xin dừng tay để giải thích.

- Ông này vốn là một người ăn mày đến nhà ta xin ăn, em cho ông ấy chỗ đồ ăn sáng mà anh chê nguội không ăn. Sau đó thấy trong tủ còn một ít quần áo của anh đã lâu không dùng đến em cho ông ấy một bộ, anh xem có được không ?

- Được!

- Em lại cho ông ấy một đôi giày dưới gầm giường đã lâu anh không đi, anh thấy có được không ?

- Được!

- Và thế là ông ấy đi ra, ra đến cửa ông ấy mới quay lại hỏi: “Còn cái gì chồng bà đã lâu ngày không dùng nữa không?".

***

Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói:

- Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông.

Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to:

- Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi.
 
Chi Trang oi, may chuyen nay` toan` la` nhung chuyen already post roi chi ah :D:D Nhung du` sao cung welcome chi ;)
 
Vườn cười dạo này thu hút nhiều member quá, hy vọng em Trang sẽ tích cực post bài :D
 
:D không biết mọi người đọc rùi sozy!Sẽ tích cực đọc lại để xem chuyện nào chưa post thì post lên :)) 1 lần nữa sozy

Tại vì càng lúc càng thấy tiếng cười quan trọng thôi ạ :D nên em mới xí xớn vào vườn cười !Chào bà con cô bác
 
tiếp tục sự nghiệp :D sau đây là những câu nói bất hủ

Học nhiều quên nhìu ,Học ít quên ít ,không học không quên !Phương châm của iem
Câu nói ngộ nghĩnh :Nhà em nghèo lắm osin nhà em cũng nghèo :))


tiếp nữa thì còn phải nghĩ đã :D
 
Công nhận :)) Nhà anh ô sin cũng nghèo lắm :)) Khổ thế đấy :D
 
Trẻ con thời hiện đại


Hai đứa trẻ trong trò chuyện với nhau. Một đứa nói:
- Tớ biết họ đẻ ra trẻ con như thế nào rồi.
Đứa kia bĩu môi:
- Tưởng gì! Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ nữa kìa!

Không có gì là xấu chỉ có những ng nghĩ xấu :D keke lại bon chen vào đây post bài :D
 
Không phải lỗi của ông đâu

Trong buổi dạ tiệc, một người hỏi người ngồi bên cạnh:
- Này ông, ông có biết cái bà xấu xí mặc váy trắng kia không?
- Vợ tôi đấy.
- Xin lỗi, ông bạn!
- Không sao, lỗi là tại tôi.
 
Một anh làm chẳng nên chi
Hai anh ngồi lại tức thì lai rai
Ba anh không dám nói sai
Nhậu cho đến sáng ngày mai ngủ bù
Bốn anh.. thôi bữa này tu
Không ăn không nhậu từ từ mình "binh"

Năm anh nổi nhạc linh đình
Ðua nhau ca hát nhạc tình cải lương
Sáu anh lúc ấy mới phiền
Uống bia, hút thuốc như nghiền xì ke
Bảy anh kết lũ kết bè
Tán dóc nói bậy ai nghe hết hồn
Tám anh đừng tưởng là khôn
Anh nào anh nấỵ... đem chôn là vừa




tặng mấy anh trong VC :)) lại bon chen rùi keke
 
LẤY ZỢ

ngày trước nàng dzạ nàng thưa
noí năng dziụ ngọt cho vừa lòng anh
ta tưởng hoa ở trên cành
bao giờ cũng đẹp tươi xanh bốn mùa

lời noí không mất tiền mua
nên ta ngọt laị cho vưà lòng nhau
bây dzờ chẳng hiểu vì đâu
nàng mang chứng bệnh cứng đâù .. lặng câm
 
Phạm Mai Trang đã viết:
Không phải lỗi của ông đâu

Trong buổi dạ tiệc, một người hỏi người ngồi bên cạnh:
- Này ông, ông có biết cái bà xấu xí mặc váy trắng kia không?
- Vợ tôi đấy.
- Xin lỗi, ông bạn!
- Không sao, lỗi là tại tôi.

. :)) ... cái này là vợ anh nào thì ra nhận lỗi đi kìa .. :)) ...

.. to anh TPTD : .. nhà anh có ôsin à .. :eek: ... em tưởng anh làm ôsin đấy chứ .. :)) ... b-) ...

.. weo căm bạn Trang ... VC chúng tớ luôn dang tay ôm trọn các thành viên mới ... :)) :)>- (<-- cái này làm phương châm VC được đấy mọi người ạ .. :)) .. ) ..
 
merci merci :D thế ở đây bạn Thủy là cầm đầu à ...........:D
 
.. ôi giời 8-} ... sao ấy nỡ dùng từ " cầm đầu " 8-} .. nghe như tớ lưu manh trộm cướp lắm .. :(( .. hic.. :D ... ấy nói thế anh em nhảy vào xâu xé chết tớ .. :D ... chị Thảo là Chủ tịch VC .. :D .. tớ chỉ update list mem với cả có tiền nong gì thì .. :D .. giữ thôi .. :)) ... :)>- :)) b-) tớ lắng xăng cầm đầu để mà cả VC cũng cứ lắng xăng à ... :)) .... nói thế ban lãnh đạo ra mổ xé chết ... :D
 
từ đấy dùng nó mới ấn tượng !Bẹn Thủy "nhạy cảm" quá ....làm gì mà cướp chỉ xã hội "đen" tí thôi :))
Giờ mới hỉu rõ cơ cấu tổ chức :D cám ơn bẹn Thủy cho tớ xin chân làm mem ở đây nhá :)
 
.. ok ok ... gì chứ vào tập đoàn nhà tớ thì ai cũng nhiệt tình dang tay ôm hết .. :D ... :)>- .. vậy bạn Trang cứ suy nghĩ đi .. còn thiếu chức thư ký phòng đầu tư , thư ký phòng kế hoạch , chức vinh dự và nhóm bảo kê + nhân viên các phòng .. :D ... bây h VC không nhiều nên được quyền chọn thoải mái ... cứ vô tư mà lấy .. :D .. rồi tớ lập lại cái list + đệ lên các anh em xét duyệt .. :D :)>-
 
Trần Bích Thủy đã viết:
.. ok ok ... gì chứ vào tập đoàn nhà tớ thì ai cũng nhiệt tình dang tay ôm hết .. :D ... :)>- .. :)>-

Để anh ôm cho, tay anh dài và to nhất, ôm sẽ chặt nhất :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Trần Bích Thủy đã viết:
.. ok ok ... gì chứ vào tập đoàn nhà tớ thì ai cũng nhiệt tình dang tay ôm hết .. :D ... :)>- .. :)>-

Để anh ôm cho, tay anh dài và to nhất, ôm sẽ chặt nhất :))



ặc ặc ......... :(( mẹ ơi bố mìn 8-} :))
 
thư kí người ta bảo là kiêm ............:D tớ vào nhóm bảo kê :) bảo vệ các thư kí hehhehe
 
Back
Bên trên