1 chút thôi

Bùi Thế Phong
(Phong_bit)

Active Member
Mr Dzung đi công tác nước ngoài ( công tác ở Amsterdam , Hà Lan ) về , luôn mồm khoe với vợ là nước ngoài họ văn minh , lịch sự , làm Dzung thoải mái đến nhường nào .
Ngồi ăn cơm , vừa nhai tóp tép vừa nói :
- Em biết không , bên đó bát đĩa nào cũng có 1 chút dát vàng ở viền . chỉ 1 chút vậy thôi mà anh thấy thoải mái vô cùng .
Cô vợ không nói gì
Đến lúc vào phòng tắm , Dzung nói vọng ra :
- Em biết không , gạch men phòng tắm ở đó có hình nền là các cô gái xinh đẹp , chỉ 1 chút vậy thôi mà anh thấy thoải mái vô cùng .
Đến lúc đi ngủ
- Em biết không , giường ngủ bên đó đệm lò xo dày hơn ở chỗ mình mấy phân , chỉ một chút thôi mà anh thấy thoải mái vô cùng .
Lát sau cô vợ mới lên tiếng :
- Anh biết không , thằng tú béo hàng xóm nhà mình ý , nó hơn anh có 2cm , chỉ 1 chút thôi mà em thấy thoải mái vô cùng .
 
Back
Bên trên