[ 1 chút S] Ko đề

Lê Thanh Tú
(nhoc_ngu)

New Member
Một ông thương gia giàu có sau khi làm việc với viên kế toán trở về nhà than thở với bà vợ:

- Rầu quá mình sắp khánh tận đến nơi rồi. Viên kế toán nói nếu như mình không kiếm ra tiền, mà lại không chịu tiết kiệm thì đến sang năm chẳng còn đồng nào nữa. :-s
Bà vợ hỏi:
- Thế thì mình phải cần kiệm đi thôi. :(
- Phải chi bà biết nấu nướng kha khá một chút tôi có thể cho người đầu bếp nghỉ việc, thì cũng để dành được một chút. :-?
Bà vợ liền xen vào:
- Thì vậy. Phải chi anh cũng làm ăn trên giường ngon lành hơn một chút, thì tôi cho anh làm vườn nghỉ việc. Chắc là sẽ để dành được bộn tiền đó. :)>- :-$ /:) b-)

Ông chồng: !!!
 
Bó tay :D
Thằng làm vườn chắc lấy giá cao lắm nhỉ 8-}
 
Hẹ hẹ, anh làm vườn đô khỏe đẹp zai giá cao :))
 
À, đáng nhẽ tên chuyện phải là : Anh làm vườn đô khỏe đẹp zai mới đúng :))
 
Giá cao nhưng vẫn có người mua là được rồi :))
 
Hè, em không có nhu cầu, chị hơn em 2 tuổi, lại là con gái, nhiều nhu cầu cần thiết hơn em :))
 
ổi ôi, sao hai chị em không giải quyết nhu cầu với ... nhau :))
Chít, nếu làm ai đó giận thì cho xin lỗi nhé :D
 
HÊ, đã bảo là em hổng có nhu cầu rồi mà lị :p
 
Chú không có nhu cầu nhưng cái bà chủ nhà bà ấy cứ muốn mua đấy :p
Ai bảo đô khỏe đẹp zai :))
 
Nhưng chú làm vườn cho nó thì có ngày nó rape chú cho koi :))
 
Nói bậy we', phải là ra*e chứ sao lại toạc móng heo ra thế kia ?
 
Không được thì đập bỏ, bà chủ nhà bà ý sẽ cắt trym ngâm rượu cho ông chủ uống để tăng cường tinh lực :))
 
Uống xong rồi thì đến 100 con rồi vẫn còn thừa "xinh xùng" :)) :biggrin:
 
doping ý, chán chú, rõ ràng thế mà :-/ nghĩa là uống rượu ngâm trym vào thì tinh lực sẽ dồi dào như sức mạnh tăng lên khi uống doping liều cao ý mà. Chú này còn thơ dại lắm
 
Giả ngây giả thơ hay sao ấy nhỉ :-/
Ngây ngây thơ thơ chứ chẳng được là ngây thơ :x
 
Back
Bên trên