05-08 đồng hành cùng FifaWorldcup Germany'06 !!!

Samuel với zanetti còn trẻ hơn cả Ayala :)) thằng Quang có vấn đề à :))
Joaquin thì công nhận là khủng rồi , phi nhanh như Mclaren :))
 
Ặc làm gì có chuyện đấy, chỉ số ko bằng thì cửng cũng làm sao mà bằng đc. Trò chơi là trò chơi, nó đã đc lập trình sẵn, chả lẽ cái chỉ số chỉ là cái phụ à. Cầu thủ hơn nhau ở chỉ số chứ.
Nhưng phải công nhận rằng, trong trò chơi chỉ số thấp nhưng ngoài đời thì Joaquin đã vãi tè thật. Cũng giống như bóng 30-31, Messi là 1 con gà, trong khi đó ngoài đời thì...
J.Janetti là 1 trong những hậu vệ cánh hay nhất đấy, đừng đùa. Samuel thì chịu, thằng này chơi cho đội nào ấy nhỉ?
Aimar thì ko biết có đc cho vào đội hình chính ko nữa. Trong sơ đồ hình kim cương giống TBN thì cao nhất là Riquelme, trụ là Masche, phải là L.Gonzalez hoặc Rodigruez, trái là Cambiasso, cùng lắm nếu đá 3-5-2 thì Sorin sẽ đc đẩy lên đá cánh trái thay Cambi, chám vào LB là Heinze. Aimar sẽ phải cạnh tranh với Cambiasso-->rất khó vì Cambiasso đang thi đấu cực kì ổn định, và thậm chí còn hơn cả ổn định
Cái assist mà anh nói, em nghi ngờ nó là có "sao" hay ko có "sao" trong chỉ số. Rịt nút X với Dinho hay Kaka nó có những đ` chuyền nửa sân, đảo cánh hơn cả chọc khe.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phạm ngọc hải anh đã viết:
Samuel với zanetti còn trẻ hơn cả Ayala :)) thằng Quang có vấn đề à :))
Joaquin thì công nhận là khủng rồi , phi nhanh như Mclaren :))
thì tao có bảo Ayala trẻ đâu
tao chỉ bảo nó đá hay
nhỏ người nhưng có đầu óc
còn hơn cái loại vai u thịt bắp nhưng thiếu iot :D
:)>- :)>- :)>-

----------

mà ko biết năm nay
ĐỨC đi đến đâu nữa
chắc bị loại sớm roài:(
mặc dù thik ĐỨC vãi đạn
nhưng cũng chẳng có hi vọng j`:(
ĐỨC muôn năm...Argen vô địch:)>- :)>-
 
cái assist anh đang nói là ở ngoài đời cơ mà=)), sao lại lôi WE vào:D, nếu trong WE thì Kaka assist tởm nhất, Ronaldinho cũng không phải đối:D. Mà ai bảo Joaquin chạy không bằng, cứ thử đi. Cửng ở đây là để cho 2 thằng cùng 1 mức phong độ thôi, chứ chẳng hạn để ? xong Joaquin kết tủa, Ronaldo cửng thì Joaquin chạy sao lại:D. Chỉ số anh không hiểu kiểu gì, nhưng chú cứ thử trong WE 9 ví dụ này, Adriano sút power 99, Accuracy cũng đầu 9 (bao nhiều không nhớ), cao nhất WE9, nhưng Sheva (92 Accuracy, 90 Power) sút hay nhất WE 9, anh khẳng định luôn, thích hôm nào đi đá anh cho xem nó sút xa với sút phạt tởm đến mức nào (sút phạt kỉ lục của anh là 54 m vào nhưng chỉ làm được với WE 9 thôi:D). Thêm nữa, cho chú dùng Beckham (hình như mấy cái liên quan đến sút phạt đều là 97 trở lên), anh dùng Pirlo, cự ly từ 29m trở lại, anh đảm bảo anh sút phạt vào nhiều hơn (không biết trình chú thế nào, anh cũng không phải giỏi, nhưng mà Pirlo sút phạt dễ hơn hẳn Beckham).

Thêm nữa: Aimar chỉ cạnh tranh với Riquelme thôi:D, chứ cạnh tranh gì với cambiasso?
 
Ý em là cùng phong độ thằng nào có chỉ số spd cao hơn thì phi nhanh hơn. Ro có spd > Quin-->R phải chạy nhanh hơn chứ.
Còn về cái đá phạt thì tùy thằng anh ạ, có thằng có kiểu sút xoáy như Beck(loại này thì 29m đổ lại dễ hơn), còn lại là bọn trâu bò có kiểu sút mạnh, cắm thẳng như Rooney, Adriano, Lampard,Carlos...(loại này ít hơn loại trên). Lực 2 bọn # nhau, bọn sút cắm thì phải nhẹ đi, với lại kể cả băm vào góc gần thì nếu đá pro là vào hết. 44m còn vào nữa là. Còn bọn Beck thì R2 với L2 để chỉnh độ xoáy, loại này khó hơn vì phần nhiều là ăn vào hàng rào. Tùy vào vị trí nó đứng nữa mà có độ xoáy khác. Anh xem Dinho, chỉ số cũng ác, toàn 8x,9x, thế nhưng rất khó sút đc là bởi Dinho đứng gần như là // với khung thành (nếu so với bóng là 90 độ). Có thể anh đá AC quen nên quen cái góc với độ xoáy của Pirlo luôn. Chứ còn 29, thậm chí 31m đổ lại em có thằng bạn sút 10 ăn 9

Ko biết anh đá Win10 chưa, cái này thì lực sút thì tuỳ vào chân thuận với có chạy hay ko, còn vạch thì chỉ quyết định độ cao thôi.(ko biết có "ăn cắp" của FF06RtWC ko)
Em nhầm thật, nhưng đúng là Aimar khó (ko thể) lấy đc vị trí của Riquelme.
 
WE 10 đá rồi, sút phạt anh thấy khó hơn tẹo, cầu thủ đá nhẹ hơn WE 9 nên từ 30 m trở lên Pirlo của anh bó tay=)), Sheva thì sau khi nó biến sang chelsea anh không bao giờ dùng nữa:D, nên không đá được mấy quả xa. 44m, kể cả Carlos, kể cả Pro, nếu không dùng trick, anh đố sút vào ở WE từ 8 trở lên. Với cả cự ly cũng tùy, nếu mà đá phạt ở chính giữa goal, 31 m trở lên sút rất khó vào (nó thật sự xa), còn nếu mà lệch nhiều sang góc thì sút vào không khó, vì nó tính 31m là từ điểm sút phạt tới giữa goal, nên thật ra nếu đá vào góc cũng chỉ khoảng 27-28 m. Anh cũng hiểu ý chú là Ronaldo Speed cao hơn chạy hơn Joaquin, nhưng mà chú cứ nghĩ thế thì sai:D, cứ thử rồi biết:D, anh có nói thế nào chắc chú cũng không tin mà:D (nếu đá cửng, anh dùng Joaquin lên công về thủ, chả thằng nào đuổi được, và cũng đuổi được bất cứ thằng nào trừ khi quá xa:D), đây là anh nói WE 9 thôi, WE 10 anh chưa chơi Tây Ban Nha cũng như Betis bao giờ nên không biết Joaquin có trâu như ngày nào không:D.

Aimar bây giờ thất sủng rồi:D, đá kém hiệu quả hơn Riquelme, nhưng anh thích Aimar hơn, rê quẩy hơn, đá đẹp mắt hơn với cả có nhiều quả gây đột biến giống lối đá của Kaka với Ronaldinho, với cả Aimar đẹp trai hơn=)) (Riquelme xem lúc đá hỏng phạt đền nhìn liếm mép trong hay vật:D).
 
Uh đúng rồi, cái ngoài 40m mà vẫn là do lỗi của trò chơi (ko biết vô tình hay cố ý), càng về các bản sau lỗi càng ít.
Mà thôi, nên bàn về WC thì hơn.
Ý thấy đá có vẻ lởm lắm dù đội hình toàn hàng xịn. Totti, Del, Toni, Gila, Pirlo, Gattuso, Camo..... tấn công với tiền vệ chả kém đội nào, thế mà đá giao hữư rất thiếu thuyết phục, mọi người thử bàn xem nguyên nhân của việc xuống phong độ ( ko phải trình độ) của Ý với khả năng đi của Azzu xem.
Cá nhân dự đoán: bán kết.
 
ai dám chê tuyển ANH ra mà xem nó làm gỏi jamaica 6-0
vãi đái
lampard 1 bàn đóng xa
crouch 3 ban hỏng 1 quả penalty
terry 1 bàn
owen 1 bàn
beckham đã vãi đái
chuyền xa sút phạtk đều chính xác khủng khiếp mấy bàn ghi được già nửa là nó chuyền quả quyết định
crouch duyên phết
toàn ghi bàn bằng chân nhé quả thứ 3 sút vãi kỹ thuật
hàng hẫu vệ đá khá ổn nhưng thỉnh thoảng hơi lóng ngóng
hàng tiền vệ đá quá ngon
tiền đạo lại tìm được duyên ghi bàn
cửa tuyển anh quá sáng
ai bảo là bị loại nào
 
hóa ra là nó dọa chết Jamaica à=)), sợ thật=)), đến lúc world cup xem Anh bị đội khác làm gỏi nhá=)). Mà bị loại là thế nào cơ? anh chắc chắn Anh sẽ bị loại ở World Cup đấy:D, chú dám cá không:D.
 
nguyễn ngọc thắng đã viết:
ai dám chê tuyển ANH ra mà xem nó làm gỏi jamaica 6-0
vãi đái
lampard 1 bàn đóng xa
crouch 3 ban hỏng 1 quả penalty
terry 1 bàn
owen 1 bàn
beckham đã vãi đái
chuyền xa sút phạtk đều chính xác khủng khiếp mấy bàn ghi được già nửa là nó chuyền quả quyết định
crouch duyên phết
toàn ghi bàn bằng chân nhé quả thứ 3 sút vãi kỹ thuật
hàng hẫu vệ đá khá ổn nhưng thỉnh thoảng hơi lóng ngóng
hàng tiền vệ đá quá ngon
tiền đạo lại tìm được duyên ghi bàn
cửa tuyển anh quá sáng
ai bảo là bị loại nào
uh thì đây mới là friendly thôi
chẳng nói được j` cả
công nhận ANH đá cũng đc
nhưng chẳng bao h có duyên cả
cho nên vẫn bị loại sớm thôi
toẹt ga vào được tứ kết
đảm bảo luôn:)>- :)>-
 
Riêng tui cá Anh ko vào nổi đến Tứ kết, Vòng 1/8 ko may mà gặp phải xe tăng Đức nó bắn cho tan xác mấy con sư tử sương mù. Mấy chú Jamaica <thành tích tồi tệ trong Cocacaf: chỉ thắng đc 1 trận, còn lại thì 8-}> trình còi ý, so đếm trình độ vs Anh sao đc. Cớ phải để mấy thằng Ukraine hay Thụy Điển đá, mới rõ mặt nhau :>
 
sao chú mày nói thế, đối với Anh và cổ động viên anh nó là kì tích rồi:D, chả biết thông cảm với người khác gì cả:D. Nếu nói giao hữu hình như hồi đầu năm 2006, Brazil thắng bọn Ả Rập 9-0 hay sao ý=)), mà bọn đấy còn được tham gia World Cup thường xuyên hơn Jamaica ý nhỉ:D.

Chú Chính gấu nhờ:D, lớp anh mới chỉ dám cá Anh không qua tứ kết chú chưa ai dám cá anh không vào nổi tứ kết đâu:D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lố quá, lố quá, lố ko chịu được :>:>
Anh mà gặp Đức thì lại chả có dạng sư tử nhảy hẳn vào trong xe tăng liếm thịt từng thằng.
Cá cược là phải thế này này :>:>
Cá đội vô địch, cả lũ chầu tiền vào, như kiểu chầu gà ý :>:>
Cá Xécbi Montonegro thì chỉ cần chầu >1 nghìn :)):))
Cá Brazil chầu >100k
Anh khoảng >70k, Ý>70k, Pháp >75k, Áchen >80k, Tây Ban Nha >70k, Đức > 60k, Hàn Quốc > 40k, Nhật > 10k, Hà Lan >60k, Séc > 60k ...
Ai muốn cá theo kiểu này ko :>:>, anh em cùng hẹn nhau hôm nào ở cổng trường rồi đến chầu tiền :p:p
Ví dụ, thằng A cá Brazil vô địch thì nó hốt tiền, nhưng nếu thằng B, C cũng cá Brazil vô địch thì tiền chầu gà chia 3.
Những thằng còn lại ngồi khóc :>:>
 
cái dis mẹ tao cá với thằng đức anh là ANH vào đến tứ kết là ít
mẹ bao nhiêu tao cũng cá với thằng mù bóng đá như mày
thế cái hồi anh thắng đức 5-1 thì sao sao ***** ai nói gì
 
đội nào chả có trận cửng trận kết tủa, đến Italia gà còn thắng được Đức 4-1 còn gì:D.

Cá kiểu kia hay đấy, nếu góp tiền tổng cộng trên 1 triệu thì anh chơi với. Mà mày đánh giá Hàn Quốc gấp 4 lần Nhật à=)), riêng cái loại Hàn, gặp Nhật thậm chí là anh chấp 1.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe anh Nam chửi sợ thế k bít :-SS
K chắc là anh vào đc. tứ kết k nữa , chả có thằng trụ nào thì đá cái *** j
Nhg chắc chắn là qua bảng :))
Thế nhg mà dựa vào trận thắng Jamaica như ông Thắng thì nhục ra phết ;))
Mình có nhầm k nhỉ
Thấy Crouch đá còn hiệu quả hơn cả Owen :-/
 
ở bảng của Nhật hình như Nhật bị đánh giá thấp nhất hay sao ý:D, anh cũng kì vọng Nhật qua nhưng mà thấy không chắc lắm:D, Croatia với Úc không phải gà, còn Brazil thì =)).

À, còn vụ đội Italia, cứ đuổi thằng Lippi đi là xong:D, thế thôi:D. Thằng này ngu vãi cả đái, mẹ Italia bây giờ có phải là đội thủ hơn công đâu, công Italia bây giờ trâu bỏ cha, trong khi thủ thì ngoài cặp trung vệ, mấy thằng còn lại hiện tại đá xuống lắm, nhưng thằng Lippi nó cứ thích đá thủ bẩn bẩn, khó chịu. Tốt nhất nên mời Van Basten về:D, kết nhất Van Basten, tấn công điên cuồng:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ack
Nhg hòa 2-2 với Đức và Brazil ( năm ngoái) có thể coi là 1 sự bảo đảm k
Cứ cho là 2 đội này k dốc toàn lực để thi đấu thì đó là 1 kết quả đáng khích lệ
 
Đỗ Hoàng Nam đã viết:
K chắc là anh vào đc. tứ kết k nữa , chả có thằng trụ nào thì đá cái *** j
Nhg chắc chắn là qua bảng :))
Có Carrick hoặc Hagreaves đá trụ. Carrick thì khỏi nói, trụ cột của Bolton.
Hagreaves thì ko biết thế nào nhưng cũng đc Lampard ca ngợi-->chắc cũng ko xoàng.
Đỗ Hoàng Nam đã viết:
Thế nhg mà dựa vào trận thắng Jamaica như ông Thắng thì nhục ra phết ;))
Mình có nhầm k nhỉ
Thấy Crouch đá còn hiệu quả hơn cả Owen :-/
Trận thắng Jamaica cũng ko nên quá ca ngợi, mà cũng ko nên coi đó là chuyện dĩ nhiên phải thắng, nó chỉ đơn thuần là nâng cao tinh thần thi đấu thôi. Ý với Brazin còn giao hữu với mấy đội bóng nghiệp dư cơ màl.
Owen xuống phong độ + chấn thương nên đá có thể ko hiệu quả.
Đừng coi thường Crough, 1 trong số ít những thằng cao kều có khả năng dùng chân để kiểm soát bóng đấy. Ối thằng chỉ biết lấy thịt đè người với lại oánh đầu (như kiểu cu Adebayor chẳng hạn, gà chính hiệu)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên