05-08 đồng hành cùng FifaWorldcup Germany'06 !!!

Giang Hương Lê đã viết:
Thông tin từ Tuyển Anh:
Kết quả chụp cắt lớp mà bao người nín thở chờ đợi đã có kết quả cuối cùng và nó đi ngược hẳn với những thông tin lạc quan trước đó là Rooney đang hồi phục tốt. +_+" kết quả chụp ra khiến nước Anh đau đầu vì chắc chắn thần đồng này không thể góp mặt tại 3 trận vòng bảng. [xong xuôi rồi đấy XD~]
Và xấu nhất là có thể nếu Anh đi đến CK thì Rooney mới có thể ra sân. Eriksson lại có dịp đau đầu, mái đầu bạc sẽ thêm bạc trong những ngày cuối dẫn dắt 3 Sư tử.
Thủ môn số 3 Robert Green cũng đã chính thức rời cuộc chơi sau chấn thương trong trận giao hữu thua Belarus mới đây và Scott Carson của Liv sẽ thay thế.
Xem ra Anh lận đận quá, mà ng` ta có câu "đầu xuôi đuôi lọt"...đầu đã gặp trướng ngại thế này thì ..
kể cả là Rooney tham gia vòng bảng, anh cá là Anh không thể vào được chung kết, bọn Anh chỉ được cái gáy to, đá ra cái quái gì. Mọi người nghĩ cầu thủ Anh giỏi, chẳng qua là xem bóng đá Anh nhiều, có xem bóng đá khác mấy đâu mà biết bọn khác nó còn giỏi hơn, vào được tuyển quốc gia, mấy đội hạt giống thằng nào chả khủng, Anh không phải đối.
 
Vũ Ngọc Nam đã viết:
kể cả là Rooney tham gia vòng bảng, anh cá là Anh không thể vào được chung kết, bọn Anh chỉ được cái gáy to, đá ra cái quái gì. Mọi người nghĩ cầu thủ Anh giỏi, chẳng qua là xem bóng đá Anh nhiều, có xem bóng đá khác mấy đâu mà biết bọn khác nó còn giỏi hơn, vào được tuyển quốc gia, mấy đội hạt giống thằng nào chả khủng, Anh không phải đối.
Anh nhầm rồi, thời buổi hiện nay, truyền hình cáp với KTS ầm ầm, 1 tuần 3-4 trận mỗi giải (ngang với ngoại hạng Anh)--> đủ để đánh giá các giải khác. Rất nhiều người thích xem La Liga vì nó đậm chất kĩ thuật mà ngoại hạng Anh ko có. Mỗi giải có 1 cái hay riêng, như Liga cống hiến, Anh,Ý có phần thực dụng... Nói chung là trình độ bóng đá của mọi người hơn trc rất nhiều, ko chỉ quanh quẩn mỗi Arsenal với Manu nữa.
Tuyển Anh có thể ko đi đến trận cuối cùng, hoặc vào CK nhưng ko chiến thắng, nhưng chắc chắn ko phải vì gáy to. Anh công nhận là tính đến thời điểm này có hàng tiền vệ nào bật đc Joe Cole-Lampard-Gerrard-Beck (hiện Beck đã mất đi khả năng của 1 tiền vệ chạy cánh khá nhiều so với thời đá ở ManU, nhưng những quả tạt thì vẫn chuẩn xác đến từng mm).
Đúng là vào tuyển quốc gia, thằng nào cũng khủng thật, nhưng để liên kết các thằng khủng đấy với nhau thì ko phải là dễ. Real cũng nhiều thằng khủng, nhưng đá đấm ko ra hồn, là bởi HLV bà Ban lãnh đạo lởm thôi.
 
Vũ Ngọc Nam đã viết:
kể cả là Rooney tham gia vòng bảng, anh cá là Anh không thể vào được chung kết, bọn Anh chỉ được cái gáy to, đá ra cái quái gì. Mọi người nghĩ cầu thủ Anh giỏi, chẳng qua là xem bóng đá Anh nhiều, có xem bóng đá khác mấy đâu mà biết bọn khác nó còn giỏi hơn, vào được tuyển quốc gia, mấy đội hạt giống thằng nào chả khủng, Anh không phải đối.
Anh mà không phải đối thì anh hơi bị nhầm đấy, em thì em cũng nghĩ là Anh khó mà vào sâu hơn tứ kết được nhưng mà em vẫn cho là Anh sẽ đá hay bởi vì gì thì gì mình vẫn phải công nhận bọn Anh có nhiều thằng khủng như là Lambard, Joe Cole và cả thằng Beck nữa (dù là bây h em thấy nó giống thằng người mẫu hơn) và hơn nữa là bọn nó đá rất là đồng đội chứ không cá nhân mấy, không như bọn TBN như kiểu Real đâu hơn nữa là em thấy ai gáy to chứ Anh có gáy đâu mà to hay la nhỏ. bên cạnh đấy thì người ta đánh giá cao ANh cũng đúng thôi vì là bộ môn đá banh này là do bọn Anh đẻ ra mà! :D
Thanh An tức An lịck sự
 
Anh k phải là đội hạt giống hả trời
Hoàn toàn có đủ lực để vào CK,nhg Erik dù sao cũng chỉ là 1 HLV tầm tầm ( khá nhất rùi, nhg cũng chỉ đến thế) thế nên .. hơi bị khó ...
Còn nếu so với các độ khác , như Ý , TBN, BĐN , ... Anh bao h chả đc. đánh giá cao hơn :p
 
=)), biết ngay là chửi Anh là kiểu gì cũng ăn đòn mà=)). Cái hàng tiền vệ Anh các chú bảo là vô đối á? Xin lỗi, nhưng mà gặp Brazil tắt điện luôn, thật ra là gặp Tây Ban Nha đã là hơi khó rồi:D. Lampard mọi người thấy đá hay, anh thấy thường, asist kém, được mỗi cái sút trâu, Gerrard thì công nhận hay, Joe Cole chả có vẹo gì, quá thường, thằng này kém Camoranesi của Italia là cái chắc. Beckham thì thất thường, lúc cửng thì công nhận khủng, nhưng mà bình thường thì cũng chả hơn thằng Joe Cole là mấy:D. Mà nói đến phối hợp thì các chú lại hơi nhầm, biết thằng Errickson bị chửi vì không kết hợp được Gerrard Lampard không? trường hợp Real là do thằng Huấn Luyện Viên ngu, chính sách mua cầu thủ ngu, toàn mua những cầu thủ mà vị trí đấy đã có người rồi, xong đẩy nó đi chỗ khác, hỏi làm sao nó đá hay được?

Nói về xem bóng đá, tuy rằng cable bây giờ nó chiếu đầy đủ các thứ thật, nhưng hỏi không phải, mấy ai xem, hay là bật lên thấy Italia, thấy Spain, thấy chất lượng hình ảnh không tốt là chuyển kênh rồi, có chịu xem đâu (giống khi anh thấy bóng đá Châu Phi với Châu Á=)), trừ khi có Nhật đá)

Ý anh không phải là thằng Anh nó gáy to, mà là mấy thằng ESPN Starsport, với cổ động viên Anh hay gáy to, thiên vị nó quá mức, khen cầu thủ Anh quá mức, anh không ghét Anh nhưng mà tại vì thấy mấy cái này nên khó chịu=> muốn Anh tắt sớm:D.
 
Anh gặp Brazil thì tắt điện thì không biết thế nào, còn gặp bọn Tây ban Nha thì chắc chắn là có điện rồi. với cả bàn về Brazil, Tây ban Nha với cả Italia làm gì, nhìn cái bảng B của bon Anh đi toàn là gà, yên tâm là Anh vào vòng 2 đi. mà vào vòng 2 thì thảm nhất là vs bọn Đức, còn đâu cũng là gà nốt. yên tâm tiếp là khả năng Anh vào tứ kết là cao đi. còn đến lúc vào tứ kết rồi thì thê thảm nhất là gặp Argentina hoặc Tây Ban Nha hoặc Hà Lan. lúc đó xem tình hính bọn này đá thế nào đã rồi bàn tiếp :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hử
Thế ông anh còn mong j ở 1 hàng tiền vệ nữa
Kém cỏi như ý (trận với thụy sĩ)
ngẫu hứng và thiên về tấn công như Bra ( Kaka và vẩu k bao h thèm chạy về)
Già cỗi như của Pháp với sự góp mặt của 1 Zizou đã qua thời
Toàn những ông tướng , ông nào cũng làm thủ lĩnh như Argen
..etc..
Đấy là nếu véo của mỗi độ 1 tí khuyết điểm thì Anh vô đik là cái chắc :))
 
hờ hờ, tính về chạy cánh thì Anh không bắt được Tây Ban Nha đâu:D, biết Joaquin là ai không:D, cầu thủ chạy cánh hay nhất Winning Eleven 9 đấy:D, còn Winning 10 thì chưa thử dùng nên không biết:D. Vòng bảng thì khả năng qua của Anh là 99%:D, nhưng mà cũng chưa biết được, hồi xem bọn Pháp đá Euro vui tính phết:D. Trận chung kết năm nay anh dự tính là Argentina VS Brazil, 2 thằng Tây Ban Nha, Hà Lan đen lắm:D, còn Đức thì lần trước rồi, chẳng lẽ giờ lại gặp, mất vui:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oh oh
công nhận là ANH ko thể vào sâu đc
cùng lắm, toẹt ga là đi đến tứ kếtb-)
còn chung kết năm nay
đảm bảo Italy vs Argentina:)>-
 
bây giờ mới đọc bài của Hoàng Nam=)), thứ nhất là trận Ý VS Thụy Sĩ anh chưa xem:D, nhưng hỏi không phải, nó là giao hữu đúng không:D. Pháp thì anh chưa bao giờ khen, ghét thằng này nhất châu Âu, còn nếu mà chú mày chê Kaka thì anh chịu thua=)), nói thẳng ra chả thằng nào trong hàng tiền vệ Anh đá hay bằng Kaka. Kaka ai bảo là không về thủ, Milan đá khi hậu vệ cướp được bóng, luôn chuyền cho Pirlo hoặc Gattuso hoặc Kaka, kaka đứng cách goal khoảng 30m khi phòng thủ, thế là quá hợp lý với một tiền vệ công. Hay ý chú là nó phải đứng ôm nhau với Dida như Nesta, Kaladze=)), thế thì lúc phản công chắc là đội kia nó lùi hết rồi thì Kaka mới lên đến giữa sân=)). Mà chú mày phải hiểu các đường phản công của Milan hầu hết đều phải qua Kaka rồi kaka mới phân phối cho tiền đạo hoặc độc diễn. Argentina thì chú chê điểm gì, nếu chê Argentina thì Anh không phải đối. Mẹ, cái trận giao hữu Argentina VS Anh, Argentina nó chẳng ép Anh phòi cả cơm, dẫn đến cuối trận, xong nó thấy là đá giao hữu, nó thả nên Owen mới đánh đầu được (Owen đánh đầu mà không phải thả thì đuổi luôn Ayala ra khỏi tuyển=))), Anh không phải đối của Argentina, nếu có trận Argentina VS Anh, anh bắt Argentina đấy, chú dám chiến không.

À, bây giờ đọc lại mới hiểu "và vẩu" nghĩa là Ronaldinho ý gì:D, nếu chú mày mà chê được đôi Kaka Ronaldinho thì anh không nói nữa vậy=)), trình độ bóng đá chú cao siêu quá=)), anh không theo kịp:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Ngọc Nam đã viết:
bây giờ mới đọc bài của Hoàng Nam=)), thứ nhất là trận Ý VS Thụy Sĩ anh chưa xem:D, nhưng hỏi không phải, nó là giao hữu đúng không:D. Pháp thì anh chưa bao giờ khen, ghét thằng này nhất châu Âu, còn nếu mà chú mày chê Kaka thì anh chịu thua=)), nói thẳng ra chả thằng nào trong hàng tiền vệ Anh đá hay bằng Kaka. Kaka ai bảo là không về thủ, Milan đá khi hậu vệ cướp được bóng, luôn chuyền cho Pirlo hoặc Gattuso hoặc Kaka, kaka đứng cách goal khoảng 30m khi phòng thủ, thế là quá hợp lý với một tiền vệ công. Hay ý chú là nó phải đứng ôm nhau với Dida như Nesta, Kaladze=)), thế thì lúc phản công chắc là đội kia nó lùi hết rồi thì Kaka mới lên đến giữa sân=)). Mà chú mày phải hiểu các đường phản công của Milan hầu hết đều phải qua Kaka rồi kaka mới phân phối cho tiền đạo hoặc độc diễn. Argentina thì chú chê điểm gì, nếu chê Argentina thì Anh không phải đối. Mẹ, cái trận giao hữu Argentina VS Anh, Argentina nó chẳng ép Anh phòi cả cơm, dẫn đến cuối trận, xong nó thấy là đá giao hữu, nó thả nên Owen mới đánh đầu được (Owen đánh đầu mà không phải thả thì đuổi luôn Ayala ra khỏi tuyển=))), Anh không phải đối của Argentina, nếu có trận Argentina VS Anh, anh bắt Argentina đấy, chú dám chiến không.

À, bây giờ đọc lại mới hiểu "và vẩu" nghĩa là Ronaldinho ý gì:D, nếu chú mày mà chê được đôi Kaka Ronaldinho thì anh không nói nữa vậy=)), trình độ bóng đá chú cao siêu quá=)), anh không theo kịp:D
ông anh nói vãi cả ĐÚNG
ủng hộ luôn=D> =D>
mặc dù ko thik Argentina lắm
nhưng năm nay
Argen ko vô địch được
mới là hơi phí :)>-
còn về khoản Anh
ko phải đối
:)>- :)>-
 
Ko hiểu sao thằng HLV Argentina lại vứt thằng W.Samuel với zanetti ở nhà 8-} .Mang theo thì đúng là vô đối rồi b-)
Argentina vs Hà Lan vào CK b-)
 
già rồi thì vứt ở nhà chứ sao
Argen có Ayala còn sợ j`
nói chung
năm nay Argen vô đối =>vô địch luôn :D
 
Vũ Ngọc Nam đã viết:
hờ hờ, tính về chạy cánh thì Anh không bắt được Tây Ban Nha đâu:D, biết Joaquin là ai không:D, cầu thủ chạy cánh hay nhất Winning Eleven 9 đấy:D, còn Winning 10 thì chưa thử dùng nên không biết:D. Vòng bảng thì khả năng qua của Anh là 99%:D, nhưng mà cũng chưa biết được, hồi xem bọn Pháp đá Euro vui tính phết:D. Trận chung kết năm nay anh dự tính là Argentina VS Brazil, 2 thằng Tây Ban Nha, Hà Lan đen lắm:D, còn Đức thì lần trước rồi, chẳng lẽ giờ lại gặp, mất vui:D
Joaquin thì biết rồi, thằng đấy vừa nhanh vừa dẻo, nhưng Win9 nó còn kém C.Ronaldo về tech với spd, anh cứ nhầm. còn Win10 thì đúng là pro thật. Nó với Reyes tạo thành 2 cạnh của hàng tiền vệ hình kim cương, đá tấn công có thể nói chỉ kém Kaka và Dinho.
Vũ Ngọc Nam đã viết:
Lampard mọi người thấy đá hay, anh thấy thường, asist kém, được mỗi cái sút trâu, Gerrard thì công nhận hay, Joe Cole chả có vẹo gì, quá thường
Anh nhầm rồi, Lampard đá ở Chel có những đường chuyền phản công chính xác đến từng mm. Nếu Chel mà ko có Lampard thì chắc chắn Chel ko thể vô địch, đơn giản bởi lối chơi của Chel phụ thuộc quá nhiều vào những pha phản công nhanh với con ngựa Robben,Duff, con trâu Drogba. Cái trận Barca-Chelsea năm ngoái, toàn phản công nhanh với 1 đường chuyền là Chel ghi 3 bàn trong 17 phút. Nói lan man là để khẳng định Lampart assist hơi trâu.
Joe Cole Win10 chỉ kém Dinho về chỉ số thôi, tech>90 đấy, tức là ấn L1 có 1 đống trò ngoài cái đảo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo Dự đoán ứng cử viên Vô đ!ch của dư luận độc jả khắp 190 nước trên Thế giới <tạp chí Express Daily News - USA>, sau đấy là tổng kết:
1-Brazil <52%>
2-Germany <11.5%>
3- Argentina <11%>
4-Holland <8.5%>
5-England <6.7%>
6-Italy <4.5%>
7-Tây Ban Nha <3.7%>
8-France <2.1%>

Kết quả jao hữu đêm qua:
Đức 3-0 Colombia
Anh 4-0 Nigeria
Italy 0-0 Ukraine
Liechtenstein 0-1 Togo
Thụy Điển 1-1 Chile
Angola 2-3 Thổ nhĩ kỳ
Tunisia 0-0 Uruguay
 
Trần Bùi Quang đã viết:
già rồi thì vứt ở nhà chứ sao
Argen có Ayala còn sợ j`
nói chung
năm nay Argen vô đối =>vô địch luôn :D
Ặc Ayala U35 rồi đấy, vẫn đc đi đá đấy thôi. Ko hiểu Pekerman nghĩ thế nào mà lại cất Janetti, Demichelis ở nhà.
Archen cả 3 tuyến đều có thủ lĩnh, vừa đáng sợ vừa đáng lo, nhưng nói chung là chỉ có Sorin là có tiếng nói lớn nhất, như kiểu ở Barca thì dù có Deco, Dinho nhưng Puyol vẫn là đội trưởng. Chắc tại thành viên hội người cao tuổi nên đc ưu tiên :D
 
Hiềm 1 nỗi :-s Argentina năm nay lại đen như dog, rơi đúng cái bảng Tử thần, lại chết quả nữa cho xem, can tội phong độ thất thường <còn nhớ hồi Liên lục đ!a, chung kết Brazil đập phát 3 trái ko gỡ, sau đó Argen mãi mới giả thù đc bọn vũ điệu Tăngô ở vòng loại khu vực Nam Mỹ>...

Lối chơi Argen / Barca thì đẹp mắt thiệt đếy, nhưng chẳng may gặp mấy đứa nổi tiếng phòng thủ chặt chẽ <đá như chú A-sê-nờ chung kết C1 ếh> , khó có cơ ăn đc :), vd gặp Italy, Mexico, Croatia hay Cote D'iviore
 
Ayala già rồi...nhưng vẫn xài tốt là được
còn zanetti với samuel cao to nhưng thiếu iot :D
bị loại là ko sai
mà Argen hậu về đầy thằng hay
lo dek j`
kiểu j` chẳng vô địch:)>- :)>-
Argen vô địch....ĐỨC muôn năm :D
 
Ayala già nhưng đá vẫn hay, xem nó đá ở Valencia, thằng nào dám bảo chán, năm Valencia vô địch, Ayala là 1 trong 3 người không thể thiếu (Aimar, Vicente là 2 người còn lại). Với lại đội trưởng nó còn dựa vào năng lực lãnh đạo (trong CM có chỉ số đấy đấy:D).

Joaquin chỉ số có thể không bằng, nhưng mà chú em cứ thử chơi cửng cả 2 đội, rồi cho Joaquin chạy, xem Ronaldo đuổi thế nào:D, cái này anh đã thử rồi nên mới dám phát biểu:D. Với cả Ronaldo rê nhìn đẹp thật đấy, nhưng chuyền thì cứ phải gọi là=)), xem Joaquin đá ở Betis, tạt chuẩn kinh khủng, vô đối trong những cầu thủ chạy cánh hiện nay. Tiếc là Vicente đang xuống phong độ, chứ Vicente mà cửng thì 2 cánh của Tây Ban Nha thì Brazil chưa chắc đã ăn, nếu xét về khoản chạy và lật cánh (tất nhiên là tấn công trung lộ, chọc khe thì ai dám chống Kaka với Ronaldinho:D)

Lampard chuyền phản công chính xác:D, cái đấy thiếu gì thằng làm, chú thử xem lại mấy đường pass đấy, xem có phải là khoảng trống to bằng cái phòng học không:D, nếu nói về chuyền vượt tuyến kiểu này, Pirlo là số 1. Cái assist anh muốn nói, là chuyền khi ít khoảng trống, sáng tạo, mà đối mặt được luôn, như mấy đường chuyền của Kaka với Ronaldinho cơ. Với cả bóng đá Anh chỗ trống nhiều, Lampard chuyền thế, chứ sang giải Ý, giả Tây Ban Nha hay giải Đức, chuyền thế bằng bán nước:D.
 
Back
Bên trên