05-08 đồng hành cùng FifaWorldcup Germany'06 !!!

Ý thắng xứng đáng thế còn gì nữa b-)
Cổ vũ cho Pháp đê :)) vì money của mình :))
 
Pháp vô đối! Dập cho thằng CR hết đường về Old Traford đê! Cho về Nhà Đào Bô luôn. Bõ ghét...
 
Oh yeah thằng kịch sĩ láo toét Carvalho đã phạm lỗi với Henry và Pháp được penalty :D :))
 
Cho thằng Carvalho chết, thằng ăn vạ bẩn!
Cú mấy thằng Bình luận viên X(
Hình như cả 2 thằng đều cổ vũ Por hay sao ý
Chê Fra dùng tiểu xảo + nói quả Penalty là "1 bàn thắng đáng tiếc cho 1 trận đấu như thế này" X(. Nói cứ như bọn Por chẳng sử dụng 1 tí tiểu xảo nào ko bằng, có mấy thằng Por vờ ngã trong vòng cấm địa thì các lão ý quên chắc (điển hình là C.R). May đc thằng trọng tài
Cái quả Henry đá bóng vào chân 1 thằng Por để hưởng phạt góc thì kêu Henry "ma mãnh" trong khi, trận Eng vs Por, Lennon cũng cho 1 quả hệt như thế thì lại bảo "xử lí đầy kinh nghiệm"???
Nghe bọn này bình luận mà ngứa hết cả lỗ nhĩ X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hố hố :)) !
mất tiến nhưng sướng :)) !
BĐN hwa đá nhạt bỏ *****, thua là phải :)) !

@Katori_Trần: ava khá :)) !
 
Trần Hương Ly đã viết:
Cho thằng Carvalho chết, thằng ăn vạ bẩn!
Cú mấy thằng Bình luận viên X(
Hình như cả 2 thằng đều cổ vũ Por hay sao ý
Chê Fra dùng tiểu xảo + nói quả Penalty là "1 bàn thắng đáng tiếc cho 1 trận đấu như thế này" X(. Nói cứ như bọn Por chẳng sử dụng 1 tí tiểu xảo nào ko bằng, có mấy thằng Por vờ ngã trong vòng cấm địa thì các lão ý quên chắc (điển hình là C.R). May đc thằng trọng tài
Cái quả Henry đá bóng vào chân 1 thằng Por để hưởng phạt góc thì kêu Henry "ma mãnh" trong khi, trận Eng vs Por, Lennon cũng cho 1 quả hệt như thế thì lại bảo "xử lí đầy kinh nghiệm"???
Nghe bọn này bình luận mà ngứa hết cả lỗ nhĩ X(

chắc bọn nó cá cho Bồ :))
hôm qua Fr thắng về vườn hết cả lũ bán quần đi mà trả nợ

Yêu Fr thế :x :x :x
 
Ts thằng dog Henry, ngã giả vờ như đúng roài ếy :(:)(:)(( Mất cha nó 5 lít cá độ ...
Bọn FRA đá nói chung cũng chả hay hơn POR, đc cái trọng tài mắt toét, ngã vớ vẩn, cỏn con thế cũng cho Penalty, làm cho POR chấp nhận thua trận. Đấu súng phạt đền, FRA thẳng cẳng mà quay sang sân FIFA World Cup Stutgart
Nhục thế, POR mấy trận kia toàn thắng, thế mà lại có đc giây phút tủi hổ như hum nay. Quả cuối thằng Barthez phá cú sút của Cr.Ronaldo ngu, tiếc đứt ruột, bọn POR lại đoánh đầu vọt xà mới cú :(:)(:)((
 
Vậy là những người Italia đã có mặt ở bán kết World Cup sau 12 năm chờ đợi. Với những gì đã và đang diễn ra mà nói, đó đã là một thành công của cái ĐT có quá nhiều vấn đề này.
Trước khi giải đấu này diễn ra, người ta đã ca ngợi những cầu thủ tuyệt vời của Brazil, ngưỡng mộ sự đồng đều của ĐT Anh, say mê nét hào hoa của người Argentina và khinh thị đội tuyển của Lippi. Rút cục, Brazil, Anh, Argentina đều đã bị loại nhưng đội tuyển Italia vẫn còn đây. Thế rồi báo chí lại quay ra tung hô họ, ca ngợi họ và liên tưởng tới những chiến công xa xưa...
Dòng máu nhiệt huyết La Mã đã cao thượng mách bảo ông Lippi từ bỏ những trần tục âm mưu. Ông đã cho Gilardino và Del Piero vào tiền đạo. Ông đã giữ lại Totti ở tiền vệ rồi ào ạt tấn công cốt nhằm vinh danh bóng đá chân chính.

Chắc chắn không phải là ông sợ đá penalty với người Đức, bởi ông đang có thủ môn tuyệt vời người nhện Buffon và ông lại có cả một dàn Canavaro, Materazzi... những chuyên gia hàng đầu châu Âu về đá phạt đền.

Cái mà ông sợ, đó là sự xúc phạm đến tình yêu túc cầu đang thình thịch đập trong trái tim của vô số cổ động viên nồng nhiệt Ý Đại Lợi. “2 – 0” chỉ trong hai phút.

“Đã đến, đã đá và đã thắng”. Khẩu hiệu cao ngạo kiêu hùng của thiên tài quân sự La Mã, Giuliút Xêda, ông tổ trực truyền của đội quân áo mầu thiên thanh đã nói khi đang ưỡn ngực cưỡi ngựa chinh phục thế giới.

Người ra khinh thị Italia vì lối chơi Catenacio của họ.Khinh họ là đội bóng chỉ biết phòng thủ.Nhưng cứ khinh người Ý đi và họ sẽ phải trả giá.
hãy xem Pirlo chuyền hay như thế nào giữa 1 nơi như thế.Grosso khía bóng đẳng cấp như thế nào sau đường chuyền đó.
Tôi chắc rằng trong cái topic này rất ít người thích tuyển Ý.Các bạn thích một đội Anh với dàn sao của họ.thích Aghen vì lối chơi kĩ thuật và ma quái. thích đội Đức vì sự lạnh lùng và tỉnh táo của họ.thích Brasil với vũ điệu Samba trên sân cỏ làm say đắm lòng những người hâm mộ.
còn tôi thì tôi thích Ý, không phải chỉ vì cá nhân nào đó mà vì cách họ chơi bóng, cái nhiệt huyết sôi sục của các cầu thủ xứ mì ống, của các cầu thủ Serie A giải đấu khắc khiệt nhất hành tinh cùng với những vụ Scandal lịch sử mà hiện nay sẽ phải có 4 đội bóng thuộc hàng mạnh nhất và giàu truyền thống của nước Ý phải xuống hạng.
Nhưng các cầu thủ không gục ngã, họ vẫn thi đấu với tinh thần của những người La Mã, nếu ai bảo họ đá không đẹp và hay thủ thì hãy xem lại đi.Hãy xem cách mà họ chiến thắng.
cúp vàng chỉ cách họ có 1 trận nữa thôi, với đội tuyển Pháp của Zizou
"Milan chưa bao giờ không vô địch khi đã vượt qua Munich, nhưng họ đã thất bại trước một Barcelona xuất sắc và một phút sai lầm của Merk". Và nếu cứ đặt niềm tin mong manh vào lịch sử, vào chúa trời thì Azzurra ơi chi bằng hãy tin vào chính mình! Cố lên các chàng trai!!!
 
Por thua đừng có trách Herry :))
Ai bảo trận trc chơi mánh cho bựa vào :))
Trọng tài kiểu gì nó chả thấy ghét :))

@Fu': mày quá khíck à :|
 
Phạm Đức Anh đã viết:
Ts thằng dog Henry, ngã giả vờ như đúng roài ếy :(:)(:)(( Mất cha nó 5 lít cá độ ...
Bọn FRA đá nói chung cũng chả hay hơn POR, đc cái trọng tài mắt toét, ngã vớ vẩn, cỏn con thế cũng cho Penalty, làm cho POR chấp nhận thua trận. Đấu súng phạt đền, FRA thẳng cẳng mà quay sang sân FIFA World Cup Stutgart
Nhục thế, POR mấy trận kia toàn thắng, thế mà lại có đc giây phút tủi hổ như hum nay. Quả cuối thằng Barthez phá cú sút của Cr.Ronaldo ngu, tiếc đứt ruột, bọn POR lại đoánh đầu vọt xà mới cú :(:)(:)((
Anh này nói năng cẩn thận tí. Carvalho thò chim ra, Henry chứ bố Henry còn ngã nữa là. Xem quay chậm mấy lần, Hội người mù VN còn biết đấy là lỗi. Mắt toét thì cũng phải nhìn ra chứ. Quả đá quét trụ thiếu nc dập mặt.
 
Trận đấu kết thúc trong niềm hân hoan của các cầu thủ Italia, họ cùng nhau reo hò và hát vang. Bỗng ở một góc xa xa, tôi phát hiện hai anh chàng láu cá Buffon và Cannavaro đang thủ thỉ.
- Canna: Này, cậu nhìn tớ đi, cậu thấy có mấy tớ?
- Gigi: Cậu bị làm sao đấy? Sao tự nhiên lại hỏi tớ thế?
- Canna: Hihi, vì tớ thấy trán cậu đang sưng u lên kia kìa!
- Gigi: Hehe, đừng có mà trêu tớ. Tớ thấy chấn thương của cậu đáng sợ hơn đấy! Hị hị, cậu còn đau không? (và anh chàng nhìn lom lom vào Canna)
- Canna: (đỏ mặt) Ừ, lúc ấy tớ mải ngơ ngơ nghĩ gì mà không để ý, thằng ku thủ môn kia hiểm thật. Chắc tại hắn thấy hắn để tóc dài mà ứ đẹp trai bằng tớ cắt trọc ấy mà (cười tự tin)
- Gigi: Thôi đi cậu, nổ quá đấy, tớ vỡ bụng đây nừ...
- Canna: Không, tớ nào dám nổ với cậu đâu hihi. Cậu có mí em bồ xinh thế cơ mà! Tiếc thật, giá mà... (nhìn xa xăm)
- Gigi: Hehe, ai bảo cậu lấy vợ sớm. Hị hị, mà cũng may cho cậu là cậu có hai nhóc rồi, chứ không vết thương như từ nãy là đáng lo ngại đấy...
- Canna: Ẹ, cậu đừng trêu tớ nữa mà! Thôi đi vào chúc mừng ku Grosso đi, hôm nay hắn có bàn thắng đẹp quá!
...Và Buffon cặp cổ Canna đi vào phòng thay đồ...
 
Phạm Đức Anh đã viết:
Ts thằng dog Henry, ngã giả vờ như đúng roài ếy :(:)(:)(( Mất cha nó 5 lít cá độ ...
Bọn FRA đá nói chung cũng chả hay hơn POR, đc cái trọng tài mắt toét, ngã vớ vẩn, cỏn con thế cũng cho Penalty, làm cho POR chấp nhận thua trận. Đấu súng phạt đền, FRA thẳng cẳng mà quay sang sân FIFA World Cup Stutgart
Nhục thế, POR mấy trận kia toàn thắng, thế mà lại có đc giây phút tủi hổ như hum nay. Quả cuối thằng Barthez phá cú sút của Cr.Ronaldo ngu, tiếc đứt ruột, bọn POR lại đoánh đầu vọt xà mới cú :(:)(:)((
Ngã giả vờ như đúng rồi.làm như bọn BDN ko đểu.trận gặp Anh với cả Hà lan bọn nó đá ko ngửi được về độ mất dạy. mà nói về việc chả hay hơn, Anh đá có thua gì nếu ko muốn nói là hay hơn BDN thế mà vẫn bị loại đó thôi.vẫn vì trọng tài mới đau, thế mới biết cười người hôm trước hôm sau người cười.còn riêng việc ngã giả vờ thì gọi BDN là bố.toàn dội BDN ai cũng sẵn sàng ngã ra khi có cơ hôi.như kiểu Deco, bọn hậu vệ Caltic đến giờ còn nhớ đến nó ko phải vì kĩ thuật mà vì cứ đụng đến là nó ngã ra.đại khái là so với các chiến thắng của bọn BDN thì chiến thắng hôm qua của Pháp thật là đẹp mắt, fair play, đầy tinh thần thể thao cao thượng, hòa nhã, thẳng thắn....
 
Ờ, mặc dù éo thích Pháp tí nào nhưng mà Pháp hôm qua thắng là quá xứng đáng rồi :))

Chết ịe thằng BDN đi :)) Đá thì nhạt, chơi tiểu xảo, thực dụng vcl 8-} Tiếc cho Arghen :( Mọi năm đá tiểu xảo bẩn bựa là thế năm nay đá đẹp vl :( Thế mà bị loại
 
Phạm Đức Anh đã viết:
Ts thằng dog Henry, ngã giả vờ như đúng roài ếy :(:)(:)(( Mất cha nó 5 lít cá độ ...
Bọn FRA đá nói chung cũng chả hay hơn POR, đc cái trọng tài mắt toét, ngã vớ vẩn, cỏn con thế cũng cho Penalty, làm cho POR chấp nhận thua trận. Đấu súng phạt đền, FRA thẳng cẳng mà quay sang sân FIFA World Cup Stutgart
Nhục thế, POR mấy trận kia toàn thắng, thế mà lại có đc giây phút tủi hổ như hum nay. Quả cuối thằng Barthez phá cú sút của Cr.Ronaldo ngu, tiếc đứt ruột, bọn POR lại đoánh đầu vọt xà mới cú :(:)(:)((
Ông này nói cứ như bốc phét ý nhỉ cá độ 5 lít, nhà ông đại tư sản à 8-} /:)
Thằng Henry ngã thật lại kêu nó giả vờ là sao ?
 
Phạm Đức Anh đã viết:
Ts thằng dog Henry, ngã giả vờ như đúng roài ếy :(:)(:)(( Mất cha nó 5 lít cá độ ...
Bọn FRA đá nói chung cũng chả hay hơn POR, đc cái trọng tài mắt toét, ngã vớ vẩn, cỏn con thế cũng cho Penalty, làm cho POR chấp nhận thua trận. Đấu súng phạt đền, FRA thẳng cẳng mà quay sang sân FIFA World Cup Stutgart
Nhục thế, POR mấy trận kia toàn thắng, thế mà lại có đc giây phút tủi hổ như hum nay. Quả cuối thằng Barthez phá cú sút của Cr.Ronaldo ngu, tiếc đứt ruột, bọn POR lại đoánh đầu vọt xà mới cú :(:)(:)((

QUả đấy Carvalho có ý phạm lỗi :|
CÒn Herry cũng có ý ăn vạ :))
Nhg chuyện tiểu xảo thì Pháp sao = Por đc :-$
Có lẽ trận đấy Pháp cũng có ý đc thiên vị chút :|
Vì ghét Por quá mà :))

Fu' hâm đã viết:
Trận đấu kết thúc trong niềm hân hoan của các cầu thủ Italia, họ cùng nhau reo hò và hát vang. Bỗng ở một góc xa xa, tôi phát hiện hai anh chàng láu cá Buffon và Cannavaro đang thủ thỉ.
- Canna: Này, cậu nhìn tớ đi, cậu thấy có mấy tớ?
- Gigi: Cậu bị làm sao đấy? Sao tự nhiên lại hỏi tớ thế?
- Canna: Hihi, vì tớ thấy trán cậu đang sưng u lên kia kìa!
- Gigi: Hehe, đừng có mà trêu tớ. Tớ thấy chấn thương của cậu đáng sợ hơn đấy! Hị hị, cậu còn đau không? (và anh chàng nhìn lom lom vào Canna)
- Canna: (đỏ mặt) Ừ, lúc ấy tớ mải ngơ ngơ nghĩ gì mà không để ý, thằng ku thủ môn kia hiểm thật. Chắc tại hắn thấy hắn để tóc dài mà ứ đẹp trai bằng tớ cắt trọc ấy mà (cười tự tin)
- Gigi: Thôi đi cậu, nổ quá đấy, tớ vỡ bụng đây nừ...
- Canna: Không, tớ nào dám nổ với cậu đâu hihi. Cậu có mí em bồ xinh thế cơ mà! Tiếc thật, giá mà... (nhìn xa xăm)
- Gigi: Hehe, ai bảo cậu lấy vợ sớm. Hị hị, mà cũng may cho cậu là cậu có hai nhóc rồi, chứ không vết thương như từ nãy là đáng lo ngại đấy...
- Canna: Ẹ, cậu đừng trêu tớ nữa mà! Thôi đi vào chúc mừng ku Grosso đi, hôm nay hắn có bàn thắng đẹp quá!
...Và Buffon cặp cổ Canna đi vào phòng thay đồ...
Nghe kinh quá :-&
Chúng nó vào phòng thay đổ để ... nhau hay sao mà mày phải kể ... :-$
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên