05-08 đồng hành cùng FifaWorldcup Germany'06 !!!

Bọn Ecua đú vật :))
Đội yếu mà cũng ra vẻ chơi cái trò giữ đội hình :))
Chắc biết thế nào chả thua :)) :))
Nên tung đội hình phụ vào :))
Có thua đỡ ê mặt :))
 
ĐỨC đá thế mới gọi là đá
Podolski mãi mới ghi bàn đc
mie
Klinsmann thay ng` kém kinh
thằng Odonkor đá hay thế mà dek cho vào
rõ chán :(
cả tuyển ĐỨC thik mỗi Philip Lahm vs David Odonkor :)>-

----------

trận sau
hy vọng ANH thua
vào vòng 2
gặp ĐỨC cho bị loại :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
công nhận trận này Đức đá hay nhg cũng có thể nói là ECU đá wa chán,chủ trương bỏ trận ngay từ đầu.
Cả đội Đức thấy có Ballack vs Lahm là hay, còn đâu thấy cũng bt
 
Ecuador nó đá trận vừa rồi với tư tưởng loại Anh ở vòng 2:)):))
 
Oh thằng Cole sút quả hay phết, quả đó mà tay gôn ko chạm thì chắc thành bàn đẹp nhất từ đâu giải. Rooney mới đá nên chắc chưa quen chân, hi vọng trận sau đá tốt hơn hơ.................
 
Bàn thắng của Cole phải nói là vãi :D
Thủ môn chạm đc tay vào nhg cũng chẳng làm đc gì hơn :))
Cái quả bình luận giữa trận đấu :)) :))
Lão BLV cứ nhầm Owen với Rooney :)|
Ko tể ngửi đc :)|

----------

Hòa mất rồi :)|
Anh vẫn giữ ngôi nhất bảng :D
Và sẽ gặp Ecua ở tứ kêys :)) :))
Coi như thắng chắc :))
1 lần nữa việc Anh ko thắng đc Thụy Điển trong nhg năm gần đây lại đc tiếp tục :)|
 
Hờ hơ hờ :)):)):))
GER đá cũng hơi thất vọng 1 tý :) Đáng nhẽ phải 5-0 mới đúng, thằng M. Klose mà ko b! thay ra, nó làm thêm 2 quả nữa, dẫn đầu danh sách phá lưới :D:)):>

Ít ra mình cũng đoán đc khá đúng cục diện các đội sau ngày hum nay :D ENG hòa là may chứ thắng SWE thế nầo đc :D:D:D Cũng thêm 1 tin ko vui đối vs các fan hâm mộ ENG, Owen lại dính chấn thương, có lẽ anh sẽ ko thể tiếp tục thi đấu cho ENG trong vòng đấu 2 loại trực tiếp :(

Cũng khá vui mừng khi đội PAR của cầu thủ Roqué Santa Cruz,<đang đá cho Bayern Munchen> jành trận thắng danh dự tưng bừng tr'c những chú lùn CONCACAF-TRI.

1 số hình ảnh đẹp:

cdv6hn.jpg

CĐV chủ nhà GER 8-| 8-| 8-| Đông dã man :|

eng7qs.jpg

Niềm vui sau khi ghi bàn cho ENG của cầu thủ vào sân thay người, S.Gerrard [-x [-x [-x

goal2nc.jpg

GER ghi bàn, bộ 3 Podolski, Schneider và Schweinsteinger ăn mừng :)) :)) :))

tranhbong8fg.jpg

Pha tranh chấp giữa các cầu thủ PAR-TRi 8-}


He he :) , hướng tới ngày mai, cóa các cặp :) :)) :-$ :

9.00 PM: MEX - POR
ANG - IRN

2.00 AM: ARG - NED
CIV - SCG
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Basten nhắm ko đá lại Archen nên chơi quả đội hình dự bị để thua cho nó đỡ nhục đây. Dễ Robben ngồi ngoài lắm.
 
khổ qua kệ bọn HLV nó tính thế nào cứ vào vòng trong la được mà hơn nữa có nhì bảng C thì cũng gặp Bồ Đào Nha hayMeexxxico thì cũng có khác gì nhau
hai đôi tầm tầm cả
Thanh An tức An lịck sự
 
Ui tuyển Anh đá cái hiệp 2 ko ngửi được, mẹ ***** gì 4 quả phạt góc liên tiếp là 4 cơ hội cực nguy hiểm cho đội Thụy Điển :
- 1 quả vào
- 2 quả xà ngang
- 1 quả hậu vệ phá bóng ngay vạch vôi
==>> đek hiểu hậu vệ thế này thì đá với mấy đội công trâu hơn sẽ để lọt mấy bàn nữa ...........
Hôm qua Anh ko thua đã là cực kì may mắn rồi.
 
thì đã bảo Anh gà mà=)). Tiếc mỗi cái mấy hôm đấy đi chơi không online được, không thì kiểu gì cũng có tiền=)). Thế mấy đứa thích Anh không thằng nào cá à? bắt đội vô địch, anh bắt Brazil.

Tuấn Anh: anh mà đã chơi là chẳng phải dọa, chú thích thì anh chiều, thế thôi.
 
Thích gì ra YM nhé, đã stop rồi còn thích lôi lên. Post bài kiểu này nữa -> del.
 
Anh làm tao buồn quá!!!Mà công nhận Ecu đá có lửa thật!!!
 
Sao Anh lại hòa nhỉ? Có lẽ là tại hàng phòng ngự chơi như shit!
Đức đá thế mới là đá. Chẳng bõ công mình ngồi nhắn tin dự đoán Klose là vua phá lưới:))
 
Dễ Klose phá lưới thật ấy, thằng này rất có duyên ghi bàn.
Thủ môn của Serbi là vua vá lưới rồi, tối nay BBN nó giã cho tầm 2 bàn cho tròn 10 quả.
 
Cũng chưa biết Klose có thành vua phá lưới thật ko đâu :))
Hình như nếu tớ nhớ ko nhầm :))
WC2002 Klose làm 5 bàn ở vòng bảng :))
Sau đấy thì tịt ngòi :)) :))
Chả ghi thêm đc bàn nào cả :))
 
Hum nay thể nào ARG cũng đoánh chết bọn cơn lốc da cam NED 3 trái, mấy chú NED trận tr'c đá chán, chơi ít cống hiến, ko nhiều pha bóng đột biến => chán hơn cả lối đá 8 năm tr'c, ở World cup'98. ARG năm nay đá lên chân phết, mới có 2 trận đã sút tung lưới đối phương ko dưới 8 lần :| Kinh quá.

Viva Mexico :)):D:> Cố lên MEX, đập chết mấy thằng POR vài trái cho nó máu :)) Đỡ phải gặp đối thủ đầy duyên nợ ARG trong vòng 2 :D:D:D R.Maquez, O.Bravo đâu cả rồi :eek:


[MARQUEE]supported by Top scorers: 1-M.Klose<4Gls>;2-F.Tores<3Gls>;3-H.Crespo;P.Wanchope;T.Rosícky; T.Cahill;D.Villa;S.Gerrard;Zinha;A.Delgado<2Gls>[/MARQUEE]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng trong cái tình cảnh các tiền đạo khác tịt ngòi thì anh này dễ phá lưới nhất.
À ko còn Torres. Cố lên Torres!!
 
Back
Bên trên