05-08 đồng hành cùng FifaWorldcup Germany'06 !!!

Bồ vs Mễ vào tiếp vòng sau. Arg đá rất lên chân <toàn tiền đạo đẳng cấp phong độ lúc này :))>
Bra đá đấm như sh!t, ko hiểu qua nổi vòng 2 ko ???

@An Béo: Đá bóng là phải có tranh luận cãi nhau, mỗi người 1 ý, kết quả cuối cùng là những đội bóng đc yêu quý sẽ luôn đc đánh já cao ;)
 
Hôm nay có Mỹ đá đúng ko???
 
Thôi dừng ngay viêk cãi nhau đê, cứ để cho 2 bên tự giải quyết, yêu cầu người ngoài cuộc chúng m ko đế đểu thêm mấy câu ko cần thiết nữa, nhuk đầu , nghe cũng chẳng hay ho zi.
Bàn về WC, ko biết có vô đik hay ko nhưng t thấy Argentina cầm chắc 1 suất cho những bàn thắng đẹp nhất( kinh hoàng , bật tường đẹp như mơ , Riquelme cầm trik thì vô đối):D
 
hôm qua là ngày đầu tiên tao được xem đá phạt vào trực tiếp ở WC mấy lần trứoc toàn chạm đầu hay gi gì đổi hướng công nhận ghê thật Hà Lan nhiều Van nên đá khiếp ghê:
Van der Vaart
Van der Sar
Van Nistelrooy
Van basten (HLV)
Van ...
Thanh An tức An lịck sự
 
Hôm qua BBN dứt điểm ngu quá
Rõ ràng tấn công dồn dập mà ko ghi đc bàn :)|
Nhớ có quả 2 đánh 1 :)|
Thg Drogba chân gỗ chuyền ngu ko chịu đc
Trận hôm qua nói chúng BBN thua hơi phí

Chẹp, xem nào
Bồ Đào Nha-Iran
Séc-Ghana
Ý-Mỹ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua xem đá bóng ức mỗi thằng binh` luận viên ngu như bò
ai đời lại bảo robben thuận chân phải bao h ko
 
Đúng rồi
Quên mất chỗ đấy
BLV gì mà ngu éo tả đc
Hình như nó chả biết gì về bóng đá cả
Nghe điên tiết vãi >.<
 
nghe xong ức ***** chịu được
mất cả hứng xem
ngu khủng khiếp luôn
 
bọn tin đá đi
trước khi lớp tao đi hết
đá trận đi
động viên bọn nó hộ tao
mà thằng bình là ai?
có đá ko đấy :-/
nhớ báo nhé
tao đặt sân
 
bình luận WC lần này
thì khỏi phải chê roài
BL ngu dek tả đc
bọn đấy đc cái ko dấu dốt:D
đã ko biết
cứ thik nói lắm
 
Ặc đang bàn về WC ko bàn về đặt sân với đá bóng. Có bàn thì sang bóng đá 05-08 mà nói
 
Tối nay
Italia - Mỹ
trận đấu để tiễn chân người Mỹ :))
hôm nay cặp tiền đạo ra sân bên Ý vẫn là Gila với Luca
hộ công Totti
phía sau sẽ là Pirlo + De Rossi + Perotta :)) quá khủng
tuy năm nay mọi người bảo Ý không có cửa vô địch nhưng 1 tifosi như ta thì Ý vẫn là số 1 :))
 
Totti sẽ b! thay ra những phút đầu hiệp 2 để jữ sức cho vòng 2 ;)
Chắc có thể, Ita-USA đây lại là trận đấu có tỉ số hòa như trận Mex-Ang hum qua :D:D:D
Cơ hội thắng 2 bên: 5o-5o

Bồ chắc jành thắng lợi tr'c Iran thoai :)):)):)) , vai trò C.Ronaldo chưa đc thể hiện 1 cách sáng tạo , nổi trội như trong M.U ...
Còn Czecholavia Rep. lại tưng bừng hứng khởi trước lính mới Phi châu Ghana, 5-0 là hay nhất.
=> cái chính là Ita liệu có vượt trội đc so vs Czech, để dẫn đầu bảng ko là cái cần nói nhiều :-s
 
Kaiserslautern, 02:00, ngày 18/06, Italia - Mỹ: Ngậm miệng
Ngay trước khi trận đấu này diễn ra, người Mỹ đã mạnh miệng tuyên bố, họ sẽ cho người Ý nếm mùi đau khổ. Nhưng khi mặt đối mặt với đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng đêm nay, chắc chắn đội bóng của quốc gia có lá cờ 50 sao sẽ phải hiểu câu “Đừng thấy bóng mình to mà tưởng mình vĩ đại”.

Một ông lớn với hành trang là vô số những kí ức sầu thảm của VCK World Cup 2002 cùng những vụ scandal động trời đang đeo bám sẽ được đội bóng luôn ôm mộng bá vương, Mỹ gạn hỏi “tình hình sức khoẻ” vào đêm nay. Liệu đội bóng luôn mang cho mình tư tưởng số 1 có làm nên trò trống gì sau khi đã phải “nuốt đắng nuốt cay” để hấp thụ món khai vị thua trận trong ngày đầu ra quân.

Chỉ còn một con đường độc đạo, tuyển Mỹ buộc phải chiến thắng thì mới xoá tan được mọi nghi ngờ và nuôi hy vọng giành một vé đi tiếp vào vòng sau. Nhiệm vụ này có bất khả thi như những bộ phim hành động viễn tưởng của chính quốc gia này bởi đổi thủ của họ là “khúc xương khủng long” của bảng E, Italia.

Không tái lập được kịch bản gây sốc như năm 2002 khi họ đè bẹp đại gia Bồ Đào Nha ở trận đánh mang tính phủ đầu , tuyển Mỹ đã bị tuyển Cộng hoà Séc lột áo bằng ba bàn không gỡ trong khi chỉ một lần sút bóng tìm đúng mục tiêu của địch thủ. Một màn trình diễn quá nghèo nàn và thất vọng ngay sau đó đã được bao phủ bởi vô số những lời chỉ trích và HLV trưởng, ngài Bruce Arena đã phải xoa dịu bằng việc cam kết sẽ đưa ra một số thay đổi mang tầm chiến lược trong trận đấu mấu chốt đêm nay. “Tôi nghĩ, hiển nhiên phải có vài sự thay đổi”, Arena nhún nước.

Một trong những cầu thủ phải trở thành con tốt đứng mũi chịu sào cho thất bại đó chính là các cầu thủ Landon Donovan và DaMarcus Beasley, những người đã chơi không quá dở tệ ở VCK năm 2002 và tại vòng loại khu vực. Donovan đã không biết hương vị bàn thắng trong 16 trận quốc tế, ông Arena té tát: “Landon giống như một bóng ma dật dờ ở hàng công, vật lộn với trái bóng, cậu ta không khác gì một con rối trong các vở bi hài kịch Á Châu. Tôi nghĩ cậu ta hiểu nhưng phải thay đổi nếu còn muốn thu về mình những ánh mắt long lanh của người hâm mộ".

Trong lịch sử mang chuông đi đánh xứ người “tại trời Âu”, người Mỹ đang có trong túi ba gác rách một tỉ lệ 0-8. Một con số đã nói lên tất cả không cần những cây bút kinh điển phải tốn quá nhiều giấy mực để khoe môi múa múa mép. Thất bại thảm hại nhất của đội bóng này trước các đội bóng của cựu lục địa chính là thất bại trước Italia, một trong những thất bại có tỉ lệ nằm trong tốp 10 ở cuốn sách lịch sử bóng đá, 7-0 tại VCK 1934.


dung24hjjjjjjjjjjjjjjjjjj.jpg

Như vậy đó, mạnh mồm không có nghĩa là đem lại chiến thắng khi cố tình “không biết người biết ta” đặc biệt khi người Ý đang trong cơn loạn lạc những không hề rối.

“Chúng tôi sắp phải đương đầu với một cuộc chiến tranh, nhưng đó là một phần tất yếu của cuộc sống”, tiền đạo tuyển Italia, Alberto Gilardino tự tin. “Chúng tôi sẽ không e ngại bất kì một đối thủ nào. Đây là trận đấu sinh tử của họ. Vì vậy, chúng tôi sẽ ra sân với tầm vóc của những chiến binh, có điều ra đi những sẽ trở về với 3 điểm trong tay".

Một vé vào vòng hai gần như không thể tuột khỏi tay Italia khi họ có thêm sự hồi sinh của Gianluca Zambrotta. Hậu vệ thuộc hàng “thép” này đã phải mục sở thị trận đấu Italia đả bại Ghana 2-0 từ băng ghế khán giả do dính một chấn thương ở đùi. Các bàn thắng đem về chiến thắng cho Italia ở trận đấu hôm thứ hai vừa qua do công của Andrea Pirlo và Vincenzo Iaquinta. Chiến thắng nâng chuối trận bất bại của "Azzurri's” lên con số 19 (11-0-8).

Zambrotta, chìa khoá hàng thủ CLB Juventus sẽ cùng với Fabio Cannavaro và Alessandro Nesta tạo nên một lá chắn thép. Một tin qúa buồn cho người Mỹ!

Tại khu vực trung tuyến có thể HLV Marcello Lippi sẽ để cho các hảo thủ Pirlo, Simone Perrotta và Daniele De Rossi đảm nhiệm. Những cái tên thôi cũng không biết giải thích với đội tuyển Mỹ thế nào đây?

Một câu hỏi lớn không lời đáp nữa dành cho đội bóng tới từ bên kia đại dương là : họ sẽ áp dụng phương kế gì để vô hiệu hoá tuyến tiền tiêu tuyển màu thiên thanh do Francesco Totti, Gilardino và Luca Toni án ngữ.

Chiến thắng của Italia hôm thứ hai đã chứng minh cho tất cả thấy rằng không thể tận dụng vụ Scandal "Calciopoli", hiện đang gây chao đảo chính trường bóng đá Ý. Vụ Scadal dính líu tới những cái tên Juventus, Milan, Fiorentina và Lazio để buộc họ kính tặng 3 điểm. Những ý nghĩ như vậy thật quá nực cười.

Tạm biệt tuyển Mỹ, chúc mừng Italia! 2 bàn là đủ.



Đấy ! các anh em đọc đi
thấy thế nào :))
 
ai nói là Ý không có cửa vô địch[-x
riêng cái loại Anh là UCV số 2 nhớ thì Ý cũng phải là UCV 1,5 sau Argentina và Brazil;;)
 
Lê Duy Bình đã viết:
ai nói là Ý không có cửa vô địch[-x
riêng cái loại Anh là UCV số 2 nhớ thì Ý cũng phải là UCV 1,5 sau Argentina và Brazil;;)
hắc hắc
ai bảo thế
tỷ lệ vô địch của 32 đội là bằng nhau
không tin vào câu lạc bộ bóng đá mà xem
các ông ở đấy bảo thế :))
 
cặp tiền đạo của ý hôm nay
dễ là Iaquinta vs Toni
thằng Gilardino trận trc đá kém
dễ hôm nay ko dc vào sân
mà rõ là Iaquinta đá hay hơn lại còn khỏe hơn Gilardino:)>-
 
ông này chắc chưa bao giờ xem Ý đá
phát biểu tào lao
ai bảo Iaquinta đá đỉnh hơn Gila
chỉ vớ vẩn
2 thằng này mỗi thằng 1 vẻ
1 thằng AC còn 1 thằng Udi :))
Lippi tính kĩ rồi
một thằng có khả năng chớp thời cơ
còn 1 thằng trâu bò để "chơi" bọn châu phi :))
 
Back
Bên trên