Hehe mùng 1 nhạt nhòa, toàn ngủ là ngủ

Thôi chẳng thèm viết NK làm gì

)
Ngồi hoài niệm mấy ngày trong sài gòn vậy

)
Ngày 27 :
Sáng ra ngủ ngon lành bẹn HL gọi điện thông báo đã ăn sáng với pama xong, phải phi ngay ra Diamond

Quýnh quáng cả lên xong lên xe đi ra đấy luôn

Ai ngờ đến nơi chả thấy ai gọi thì hóa ra nó đang đi bộ

| sắp đến nơi

Chờ thêm một lúc nữa thì thấy ảnh đến

) Dắt theo một thằng tên Sơn trông giống HQ phết

) Chờ thêm tẹo thì HV đến xong đi ra SG Square shoppin >

Nhiều đồ đẹp vãi mà mình cứ tiếc tiền

( Bó tay quá

( Bây giờ thì ngồi đấy mà tiếc

( Thằng Sơn giỏi shopping vật

) Hỏi cái gì cũng biết

) Lại tốt bụng nữa

Khổ thân bị HL gièm pha

) Giữa trưa thì lại lên diamond ngồi thả cọc đến 3h lận

Ngồi posing and takin pix vui phết

) Gọi cho thằng kỉ thì nó đến nơi rồi nhưng ko chill out được

Nhớ lại hồi hè nó cho mình xem mấy cái ảnh chụp bể cá các thứ trông như nhà bác Hồ

) Thế là xin đến chơi

) Cái địa chỉ "sẹc, sẹc" loạn hết cả 8-} Cay nhất là 40k xe ôm T_T Đến nơi thì hóa ra nó ở nhà khác ;

Nhưng cũng rộng rãi đẹp đẽ ghê

Ngồi buôn chuyện một lúc phá đám HV ko cho ngủ thì chú gọi về để đi ăn ở nhà anh Ken

Lần này rút kinh nghiệm đi taxi

) Hehe, ăn ngon phết

Sáng ngày mai đã thi rồi thấy hơi lo lo

Tối về lên giường sớm mà SMS loằng ngoằng với "Minh" mãi mới ngủ

) ....... Another beautiful day

------------------------------------
Ngày 28:
Sáng ra dậy sớm xong đi thi

Cái khu đấy đẹp quá

Phú Mỹ Hưng có khác

Đến trường rồi còn đủng đỉnh đi ăn phở 24

) Vào thì muộn mất mấy phút

Lại còn quên calculator

( Sống dở chết dở

( May mà có cái bạn gì tốt bụng cho mượn và bác lái xe nói hơi nhiều nhưng tận tình

) Cuối cùng thừa 1 cái mà còn suýt làm mất nữa chứ :mrgreen: Làm bài thi lần này ko phải random nhiều như lần trước

) Thấy cũng "đã" hơn

Thi xong hơi mệt

Đi về định tranh thủ đi mấy nơi nữa mà cuối cùng lười quá

Ngồi chờ đến giờ ra sân bay luôn

Chả kịp ăn gì

Ra sân bay checkin xong đi ăn với thằng kỉ T_T Đắt quá, 47k cho một bát mì bò và một cốc lipton bé tí T_T Đúng là trong này tiêu tiền sướng thật, cái gì cũng tính từ tiền chục trở lên ý

) Lên máy bay ngồi rôm rả được lúc đầu về sau hết pin quặt quẹo luôn

) Xuống sân bay

Trên đường về nói hơi nhiều, hồi pin

) Chả biết chú AS có thấy điếc tai ko nữa

) Về nhà lại lăn ra lao động để kịp giờ cúng các thứ

Xong đi chơi với bố mẹ đến 3h mới đi ngủ
Happy day....
Mùng 1 :
Chán bỏ xừ

Mùng 2 :
Qua nửa ngày rồi mà chả có gì thay đổi

) Được cái trời sáng cũng thấy brighter
