.:.:.:.:03-06 Nhật kí trong ngày.:.:.:.:.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ko phải đâu, tao đùa mày đấy :P là thằng Tuấn Minh :P nó mà có gan làm chuyện đấy thì mày với nó đã lại như xưa :P nhưng đừng thất vọng vội :D ko sớm thì muộn :D nó ko đi nữa :D mày thừa thời gian :D

5 tiết 8-| chả học hành gì :D à bị gọi lên bảng văn 8-| chả biết đc mấy 8-|
Thằng bạn cấu đau quá :(( chắc đến giờ còn tím :(( thằng quỷ :(( tưởng với con gái nó sẽ nương tay :(( ai ngờ :(( chả biết thương hoa tiếc ngọc (:mrgreen:) gì cả :((
Hết 5 tiết 8-| định bùng :-s tại hôm trước chả học hành gì :-s sợ bị gọi lên bảng :-s ko làm đc :-s bác mắng :-s cuối cùng đc nghỉ :)) phởn thế ko biết :)) số mình là số phải học :)) :)) :))
Quay lại trường :D gặp 2 con bạn :D ngồi buôn chuyện >>> đến chết 8-}
>:) >:) >:) con bạn >:) >:) >:)
 
hôm nay chẳng hiểu bọn nó đú đởn thế nào đi hết ,còn laị 14 đứa ở lớp,mai thể nào cũng chuẩn bị tinh thần nghe chửi,khổ cái thân mình!
vẫn chưa có tin tức gì,hồi hộp quá!
 
hôm nay mình nghỉ đúng tiết kĩ nông, bị bà giáo ghi tên trong " bảng vàng" roài :D kiểu nè chắc nghe chửi mệt nghỉ.... may quá, phụ huynh đi công tác hết rồi, số mình còn son chán :D :D :D
kekeke....hôm nay nộp essay xong rồi, nhẹ cả người, mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp :D muốn đào ngũ lắm rồi...
 
Hôm nay bùng mấy phút đầu giờ Hóa để đi photo . Ra đến ngoài cổng bị người iu dọa là đang kiểm tra 15' đấy==> tim đập rồn rập vì lo KT lại cuối cùng là nó lừa mình==> mẹ thằng người iu chứ!:))
 
Một ngày như dở hơi. Thứ mong đợi thì không thấy đâu, ngồi học như phưn lại còn bị gọi. Ở lớp hơi nóng, chả hiểu có bị hiểu lầm không. Về nhà ngồi vừa ấm ghế thì lại gặp chuyện đau đầu tiếp :(
 
Sáng nay thật là một buổi sáng ghê gớm, học 5 môn mà có 4 đến 4 môn tuần trước mình không chép một chữ nào vào vở. Cũng may là không có biến cố nào xảy ra ngoại trừ kiểm tra 15' môn kỹ được chúng nó nhắc cho toàn bộ. Đến mệt với cái thằng mình!
 
Trời ơi ông trời ơi :)):)):)) tôi vui vãi đái :)):)):)) vui điên vui dại tủm tỉm cười nãy giờ :)):)):))
Ko chia xẻ được cho nhiều người niềm vui này mới gọi là đau khổ hahahhaah :)):)):)) vui quá vui quá :)):)):))
 
chiều nay đi mua qua` sinh nhật chẳng có gì đặc biệt nhưng vẫn thấy vui vui, chắc tại thời tiết đẹp, chứ không phải tại người đi cùng ;) ;) :) :))
hôm nay tự nhiên nhận được email của BenZ---> làm bạn thấy vui vẻ hơn bao nhiêu lần, biết thế breakup sớm hơn :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, phải cảm ơn một đứa ... Chinh nhey ??? :D
Hôm nay hơi boring, có mấy chuyện vụn vặt + chả có gì vui vẻ để làm mình cười phớ lớ như mấy hôm trước .
Chỉ có cái vui vì càng ngày càng đến gần Christmas \:D/ và sn :D
 
Hôm nay mới vit cho hôm qua:D

Thèng đấy đưa cho mình cái tờ điểm :))
ko như con bạn mong đợi, mình chả thấy gì...lạ thật
Cả 2 tiết học thuộc đều ko học bài cũ, may là ko bị gọi:mrgreen:

Nghe con bạn "kể khổ" lại thấy vui vui..khé khé:))
thấy mình bi h lúc nào cũng yêu đời, cười bét nhè thế này ko bit về sau có thất tình bao h ko nhỉ?? Có khóc ko:)) :)) Buồn cười vật:))
 
hôm nay bùng một buổi học nhảy ngu vật! rình rập mãi mới đến hôm nay mà cuối cùng lại chẳng có gì hay ho xảy ra...cú thế ko biết
 
hôm nay cuối giờ đi ăn với bọn nó, vui vãi :D :D :D chơi hẳn 5 tăng lận :)) về nhà thì bị "quá tải" :)) hic....chết vì ăn mất thôi :D
mai bọn nó được nghỉ để ôn thi đội tuyển, sướng thế cơ chứ??? hay mai bùng nhỉ? tội lỗi quá :D :D
 
chẹp,khổ thân em trang bị quá tải à?thấy đi với hội bù khú có vui ko?phải luyện tập dần dần mới đủ trình được!5 tăng chưa là gì đâu hii!ngày mai ngoan đi đừng bùng ko lớp vắng quá thầy cô buồn đấy(nghe tội lỗi giả dối quá),rồi thi xong anh em ta lại bù khú tiếp nhé!
sắp thi roài chẳng bit thế nào đây?hi vọng...hi vọng...
 
Laughable...:))..Noone knows, noone understands..:))..In the end, it doesn't even matter..:))...We're done..:))
 
Từ hồi dính vào cái chuyện .... mình cứ hay mong đến thứ 4 ..... Cuồi cùng thì hôm nay hơi nhạt nhòa chứ ko như mình tưởng.
Giá mà hôm nào cũng vui như cái hôm đầu tiên bắt đấu ý tưởng có phải tốt ko \:D/
Ko sao, chắc mấy ngày còn lại tha hồ "nhàu nhĩ" :D ^_^
 
Mệt mỏi :-s
Hôm nay cuộc chơi đã bắt đầu B-) ko đứa nào mở mồm nói chuyện B-) kể ra cũng buồn cười 8-| bt mình với nó chẳng có chuyện gì để nói với nhau 8-| thỉnh thoảng nói qua nói lại vài câu lại thành chuyện :)) hôm nay ngồi trong h mới biết 8-| hóa ra ngoài nó mình cũng chả mấy khi nói chuyện với ai 8-| trong h ngồi im re 8-| cũng hơi buồn buồn :( nhưng con bạn phải tin tưởng tao nhé ;) nếu tao ko thắng thì cũng hòa ;;) ko có chuyện mất 10 000đ đâu ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại một ngày dở hơi :D còn nhiều bài tập chưa làm tình hình hôm nay chắc lại đi ngủ muộn dậy sớm :(
Bọn ở nhà lại phởn sướng vật ạ !Ghen tị thế thứ 6 chúng nó đi ăn uống :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên