Sáng đi ăn SN vui

đc thưởng thức bao nhiêu "sơn hào hải vị"

, rượu với Coca tuôn như suối

Linh đình như hội làng

, thịnh soạt cực kì

, đã thế ăn xong lại còn đc đem phần về cho cả nhà

)

) >>>có thèng đang ngồi rỏ rãi=P~
Chiều nay suýt đi học muộn giờ Mĩ

Tiết 5 chứng kiến cơn giận dữ của con bạn, kinh dị!!!

(chả bit bi h nó còn giận bọn kia ko???)
Hết giờ ra khỏi cổng đã gây chiến ngay với nó. Kể ra ko hiểu hôm nay là ngày rì mà mọi ng` đều bốc hỏa điên cuồng thế ko bit

) Nhưng mà lâu lâu cãi nhau 1 lần cũng hay

) Giải tỏa bai nhiêu Xì trét với bực dọc của mình từ trc đến h với nó

) Chả thiết rì nữa...ko có bạn ng` ta vẫn sống đc đấy thây:> Mình cũng thế

)