Chat với bạn cũ, kỉ niệm đẹp trở về

, lại thấy :x nó với đứa kia như trước

Nhớ mọi người ghê, giờ này năm ngoái có bao nhiêu trò hay ho, bây giờ mỗi đứa 1 nơi

Hì, người đầu tiên được báo tin ;

, oai như cóc ;

, nhưng ấy lúc nào cũng là người đầu tiên tớ share ảnh cho còn gì ;

, equal thôi

Biết tin thấy vui lắm ý :x, tuy tương lai sẽ thật khó khăn vì chả biết bao giờ gặp được nhau

, nhưng ko sao ấy ạ, tớ cũng sẽ cố gắng thật nhiều để rút ngắn khoảng cách về địa lý

, còn khoảng cách về "mind" thì thôi nhỉ

Miz ya :x
Sáng chat với em Nan, lúc nào cũng nhí nhảnh đáng iu như thía :x Hehe, chuyện cũ qua rồi thì cho qua luôn, biết là ko đáng nhưng xảy ra rùi thì biết làm thế nào

, với cả đấy ko phải là lý do duy nhất

Hì hì, chỉ cần luôn nhớ + cherish kỉ niệm đẹp là được rùi mà

, có cái gì là mãi mãi đâu

Anyway, iu em Nan :x
Hehe, in ảnh in ảnh ;

, chọn lựa mãi mới được vài cái

(, biết thế hồi xưa chụp ảnh nhiều với bọn nó có phải bây giờ có cái mà in ra ko

( Hè này về phải đi chơi nhiều, rồi chụp ảnh thật nhìu với eck

, với bọn ở lớp

, nếu được thì chụp với nó nữa

Dạo này biết nhiều tin về bạn cũ, thấy khác nhìu lắm ý :-s, đúng là noone can predict the future

Hehe, sáng cũng chat chit với thư kí lớp, ôm nghèo kể khổ chuyện lớp 10

), nhớ dai phết

, xem ảnh lớp 10 thấy mặt mình nhẵn nhụi ghê :|, đúng là ngây thơ trong sáng, dính vào tệ nạn xã hội là khác ngay, hậu quả là xấu xí như bây giờ đây :|
Haha, chiều chơi vui :x, mệt phờ ra 8-}, toàn thân ê ẩm nhưng nói chung là vui lắm :x Hehe, funny đoạn chửi nhau = tiếng của đứa kia

), ko ngờ bọn nó vẫn còn nhớ mấy câu mình dạy

) Gud gud

)