03-06 chọn trường đi!!!

Minh Ngọc ,sao lại reject hết, làm sao mà biết kết quả nhanh thế được:-/
 
MN tưởng còn apply Gettys cơ mà, làm gì mà bây giờ đã có kết quả:D
Anyway, có ai nhận được DHL chưa :D
 
Minh Ngọc ơi, lạc quan lên tí đi. Đằng nào kết quả cũng sắp tới rồi, lo lắng hay bi quan quá chỉ hại sức khỏe thôi. :D

----------

Chúc Minh Ngọc được nhiều trường nhận và cho học bổng hào phóng nhé. ;)
 
Con MN đúng là nhàn cư vi bất thiện :)) Suy nghĩ lung tung :D Kiếm người yêu đê :))
 
8-}

các bạn nì giỏi thấy mồ luôn sao mà lại nói rứa:((

tình hình là rất là tình hình đấy nhỉ:((
 
vừa đọc được bài của bạn Việt Anh lớp Tin khoe trên "nhật ký lớp tin" trong 0306,"i did it,tớ vào được MIT rồi.." 0306 lại có 1 bạn hoành tráng rồi :))
 
Ặc, bạn đấy thì đỉnh cao từ xưa =)) IT ko có gì phải bàn :D
 
Bó tay thế @___@ mọi người cứ gọi là...

:(( Nghe đồn con Phương vào St.Lawrence nữa rồi, tại sao tao ở đây thì chưa nhận được thư từ gì mà mày ở nhà đã Fedex xong hết rồi???

Vlong: Chắc được nhận vào đâu rồi mới nhàn cư vi bất thiện đi kiếm người yêu hả? ;))
 
đến thứ 3 tao mới nhận đc fedex cơ :D chưa biết tiền nong thế nào. bọn này tin tức nhanh thế
 
khổ thế , em Nga này mới là dở hơi ý =)) chưa apply mà đã lo rụng tim =)) j/k
 
Tao app rồi rụng cũng rụng rồi chỉ chờ thôi. Phương ... :(( mày cầu cho tao vào được đi :(( St.Lawrence cũng được, cái gì cũng được giờ desperate lắm rồi nếu cái thà nhận được một cái reject cho nó nhẹ nợ còn đỡ hơn thế này. Chắc vào Commnunity mất thôi :D
 
Thôi bọn mày đừng uk chế nữa ;) chưa có tin tức rõ ràng thì cũng đừng có vội khóc lóc (để dành nước mắt lúc có info chính thức :D:D). Thôi bây giờ giải toả đi. Nếu mày được admit/bị reject, 10 things mày sẽ làm là gì????
 
Sao tao post có 1 bài đùa mà kiểu hàng chục đứa quote lại thế nhỉ, cảm ơn các bẹn đã quan tâm, xúc động quá, hôn chụt chụt vào đít này :*:*:* (nhưng đít thèng Bờm thúi quá à!)
 
Khiếp tởm! Bạn MN xem nhiều thể loại không lành mạnh rồi đấy :))

Dù sao cũng chỉ còn mấy ngày thôi mà, có gào thét cũng chả giải quyết vấn đề gì, tốt nhất là tập trung vào việc khác.

Như VL là một ví dụ rất tốt đấy, mọi người nên noi gương bạn VL nhé. Những việc VL làm trong thời gian vừa qua cực kì meaningful :D Phải không?
 
10 things:
- Gọi về khoe các cụ ^-^
- Partying ( Nerdy lắm bỏ phí đời gái rồi @__@ ) clubbing
- Get wasted ( Ngoan quá cũng ức chế lắm rồi )
- Mua máy tính :D
- Mua máy ảnh
- Book vé về VN
- Hôn từng đứa chúng mày một ^^
- Về nhà ăn chơi xả láng
- Nằm một ngày ở Align ^^
- Nghe lời Việt Long đi kiếm người yêu ( :)) không thì nerd quá làm gái già mất )

The post is really dumb, I was just joking so please don't take it personally. Thnx.

Phương, dù sao cũng Congrats! Gong xi Gong xi ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng rồi, phải học tập bẹn việt Long, đi kiếm người yêu đê!! Bẹn Khánh có nàng rồi thì đừng có lìu tìu nữa nhá!
 
Back
Bên trên