01-04...ngày... ngày... mở lòng...

héhé, hóa ra đấy là tiếng Anh à, thảo nào tao ko biết là fa?i :D (thế mà vẫn qua được môn TA đấy , thật là.... chim ngáp fa?i ruồi :p) <== trời, cái câu này kinh quá :((
Thế vẫn ko hiểu sao .... Kiên Nhung Ngân Quảng Minh rồi so on... Ơ, thế là trong trường hợp "những ca tế nhị" à? :x :x
Mà mày ơi, tao còn nhởn nhơ hơn mày mà, đừng lo! hix, thậm chí nhởn nhơ mà ko bit nhởn nhơ chỗ nào kìa Chẹp, kết quả thi chưa có, chuẩn bị... thi tiếp!Tự nhiên yêu mày thế :x :* (hic, chết mình có vấn đề về ... rồi :x)
 
Thế hôm nay có ai đi dạ hội ko? Vui chứ ? Em tớ vừa gọi điện kể là nó đi chơi về rồi bảo chị ko đi là tiếc cả đời :D
 
Đúng là tiếc cả đời...
Vẫn cái không khí Ams đấy, đông nghẹt tắc nghẽn, và ... chủ yếu là dân trường ngoài
Sân nhỏ tí, nhưng hình như phải có đến hơn 10.000 người, thật kinh khủng; loa thì yếu, chẳng nghe thấy gì; gian hàng nhiều, cũng có cái hay, nhưng chủ yếu không ổn lắm... Tiếc là tiếc cái kinh nghiệm xương máu về việc làm hội chợ...
 
trời ơi, càng ngày càng ngạc nhiên về Phượng nha! Loan ko ngờ P vẫn giữ đc n~ cảm xúc nhu ngày nào. Vẫn như cái hồi tháng 6 ấy, ở HN thì nóng còn trên Sapa thì se se lạnh :x :x
--Thế hôm đó còn ai đi nữa ko? Híc, Loan với Nga chỉ qua trường từ sớm, chạy vào xem các em chuẩn bị thế nào, dựng sân khấu ra sao, gian hàng thế nào....? Rồi chuồn. Híc, lúc đầu cũng định đi đấy nhưng sau khi vào thấy: đúng là mình đã ra trường rồi, đây ko còn là chỗ của mình nữa. Trông các em khác rất n` so với mình ngày xưa. Ko thấy ai thân quen, ko thấy Cao Chung, Quảng Minh, Kiên, Huy,Ếch...chạy qua chạy lại tíu tít lo vụ điện đóm cho CT. Rồi Hồng Nga với cái di động và đống tài liệu trên tay mặt khó đăm đăm chạy chỗ này 1 ít, chỗ kia 1 ít (hehe, con nhóc này lúc đấy đang đứng ngoài trông xe để Loan chạy vào xem :D ) Rồi bao nhiêu khuôn mặt thân thương khác nữa chứ! :x :x :x Rồi cả lũ đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ăn mặc lôi thôi. Tới khoảng 6h mới đc thả về thay quần áo.Các em thì ăn mặc n~ mốt mà thực sự tụi mình chưa hề đc bít tới hồi còn ở trường.Chẹp, chẳng lẽ lại quăng cho 1 câu: Già rồi, lỗi thời rồi ư? :D Chắc thế thật!
--To Nhon: ngươi ơi, ta vẫn vô đều đều để cập nhật tin tức đấy chứ. Chỉ có điều ko post bài thui! ;) mà ta bít n` ng` nữa cũng giống ta, nhỉ? :D
--Chẹp, định chúc các Heo nữ nhân ngày 8/3 nhưng nhớ ra ngày này cũng là ngày của mình cơ mà nên thui, nhường lại cho nửa kia lên tiếng trước :x Nhớ năm ngoái mỗi bạn nữ đc 1 bông hoa hồng của Huy, 1 con Heo rất xinh xắn của Đồng và Nghiêm, 1 bông hồng có ruy băng rất dễ thương của em Chi(mờ bẹt) :p còn j` nữa ko nhỉ? ;)Tíu tít khắp các hành lang!Cuối h còn ngồi lại sân trường để tán dóc và ăn nem chua rán nữa chứ! :x Nhớ cảm giác đó quá đi!
 
Đúng là nhớ quá... giờ thì mỗi đứa đã một phương trời rồi... Phượng chỉ ước ngày mai chúng ta hẹn gặp được nhau... nhưng nếu có ai hẹn, Phượng cũng không thể đi được... buồn...
 
Ặc thấy nửa kia của Loan (tức là Phượng:D) vào rồi mà sao ko lên tiếng trước gì cả, héhé, chẳng lẽ mình lại lên tiếng đầu tiên à, ngại quá cơ :"> :x
À, ngươi đọc đc signa của ta ko Loan? Đi tu rồi đấy :)) nhưng cuối cùng vẫn bị cám dỗ... :)) Thế, chúc các Heo 8/3 vui vẻ heng,những ngày khác 8/3 thì cũng may mắn và hạnh fuc'. Ai có nem chua rán, hoa, thiếp và quà thì để dành cho tớ với. hix, chỉ nhắn nhủ thế thôi :* :x yêu các bạn cái nào :*
Hehe, Loan hâm, ngươi lên thì cũng phải nói gì chứ,chỉ cập nhật tin thôi à. Ko viết thì sao có tin mà cập nhật :D Mà ta ko hỉu sao nói cau "ta bit nhiều người cũng thế, lại thêm chữ "nhỉ" và cai măt :D đằng sau, gian vật! Nhưng dù sao cũng đáng đánh đòn :))
Thôi, ko ba hoa nữa, nhường chỗ cho mấy nửa kia lên tiếng, hic :( :*
P/s: H này ở P vẫn là mùng 7 nhưng ở nhà đã là 8/3 roài :p
 
OMG, Loan, if u don't say about 8/3 last year, I can forget...
Now, i can feel the force of us ( ý tớ là sức mạnh tập thể) :D
 
8/3
Chúc chị em trong nhà
vui
khỏe
được yêu
nhiều tiền

Tớ chả ước gì cả (giống cái đứa dở hơi ở trên), nhưng hẹn gặp ai là gặp liền à
 
Chúc tất cả Heo nữ mạnh khỏe,sớm đẻ heo con (nhưng khi đó đừng bảo của tớ đấy nhé :)) )
 
Các heo nữ mùng 8 tháng 3 dzui dzẻ nhé, hôm nay là tớ đặt trọn niềm tin vào các heo nam ở nhà đấy, làm thế nào thì làm :D
 
Chúc tất cả con gái trong nhóm mình luôn vui vẻ, trẻ trung, hiền hòa, tốt bụng, dễ thương.. như chưa bao giờ thế nhé :D :D :))

Đùa thui, đừng giận! chúc cả nhà vui ;)
 
Gửi tặng bọn con trai nhân ngày 8/3

Câu chuyện "Người mẹ và cậu con trai"
Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có hai vợ chồng sống với nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. Họ cầu mong mãi, rồi tới một ngày bà vợ sinh được một cậu con trai. Họ vui mừng không kể xiết. Nhưng thật không may, chẳng bao lâu sau người chồng mất. Bà mẹ tội nghiệp ở vậy nuôi con. Thời gian trôi đi, trên đôi vai gầy của bà mẹ, cậu con trai lớn lên, giờ đây đã trở thành một chàng trai trẻ. Rồi đến một ngày, chàng trai đem lòng yêu một người con gái. Để thử thách tình yêu của chàng trai, cô gái đòi anh phải tặng cô một món quà: anh phải giành được trái tim của mẹ mình. Chàng trai, vì quá yêu cô gái, đem chuyện ấy nói với bà mẹ. Bà mẹ già tự nhủ "Ta cầu bốn phương mới được một mụn con trai, ta sống cả cuộc đời cũng chỉ là vì hạnh phúc của nó. Nếu để nó có được người bạn đời, ta có chết đi cũng thấy mãn nguyện"...
...
Chàng trai cầm trên tay trái tim còn nhỏ máu. Trong lòng chàng như đang rạo rực một ngọn lửa, ngọn lửa của tình yêu, một tình yêu đã gần kề. Sung sướng, và vội vàng, chàng chạy ngay đến nhà cô gái. Chẳng may trên đường đi, chàng vấp phải một cái rễ cây ngang đường, ngã xuống, và làm trái tim trên tay rơi xuống đất. Trái tim tưởng như đã lạnh ngắt ấy bỗng nhiên cất lên tiếng nói:
"Con ơi, con trai ơi, con trai ngã có đau lắm không?"
...


Truyện viết lại theo lời kể của thầy Ngô Văn Sắn, khoa Toán Cơ Bản, Đại học Bách Khoa HN.
 
Hôm nay 9-3,chúc 8-3,xin lỗi vì muộn,chúc những ai ...không có cánh....luôn hạnh phúc,thế thôi
Dũng em,chắc tao hiểu ý nghĩa câu chuyện trên..."Phụ nữ tuyệt vời"
Hôm nay mồng 8-3
Những thằng đực rựa đi ra đi vào
Đi vào rồi lại đi ra
Ra vào cứ thế mới là đàn ông.
---------> Tôn vinh chị em....phụ lữ Việt Lam muôn năm
 
hì, cảm ơn các bạn, con chó trên avatar của LN ngộ thế, nhìn nhiều rồi nhưng lần nào cũng thấy buồn cười ;) :))
To TQ: ấy chắc chắn tháng 7 mới về à? :( Tại vì đang có đợt khuyến mãi của VN Airlines nhưng về trc 24 / 6 với cả mua trong tháng 3 thôi. :( ( hic, ko biết nó có thời gian mò lên HAO ko đây :p) Còn V thi ko về nhỉ?
 
Tớ đặt vé ngày 13/6 vì có bạn cũng đặt vé về ngày đó,(sang cũng ngày 13, về cũng 13 hic) nó bảo mình gửi chèque lên Paris cho nó rồi nó gửi vé xuống = thư recommandé chẹp chẹp, thêm 10 € nữa ặc, bt là 615 tính thuế roài. Đặt xong được cái vé thì chưa biết có fa?i thi lại ko :(( mà còn chuốc thêm bao nhiêu cáu kỉnh vào người X-( , hic...
hì, vừa hết ...khóc xong, vẫn đang bức xúc :D Thế, hết thông tin để cập nhật :x:p
 
Dung này sao lạ thế ,anh tửong mua vé là 550 rồi thuế là gần 80 đồng chứ :eek: , em mua vé thế xem kĩ 1 chút :)
mà em về với ai thế ,bạn trai hay bạn gái thế cưng :)>- b-) , mà về ngày 13 ah , cho anh về cùng với nhỉ :beerchug: :love3:
Esq tu veux?
 
hehe, tự dưng thấy 1 nhân vừa lạ vừa quen chạy vô "nhà mình", :d, sau 1 hồi ngạc nhiên hóa ra bác Việt. Hehe, nếu ko nhờ cái avatar là " ng` nhà" của em thì em cũng chẳng để ý đâu. :x :x, chà chà, cái Ngọc giỏi thật! :x :x Em đã xem ảnh mọi ng` ở bên đó rùi! Thế anh cũng định về năm nay à? Để nó bên đó 1 mình à? Cái PA cũng về mà! À quên, sorry bác, tại em vẫn chưa hết ngạc nhiên nên hỏi tò mò quá! :p Pardon! :p
--Nhon: cưng à, 13/6 cưng về à? :x chà, nghe tới chuyện đặt vé như kiểu mai kia về đến nơi rồi ý nhỉ! :p ở mailing box lớp mình cũng vậy! Nhộn nhịp thật! :x :x Làm cho cái PA nó cũng sốt ruột đòi đi đặt vé luôn nè! :)) Mà sao lại pleurer vậy cưng? :( Híc, cơ thể h chắc chỉ còn 65% là nước hả?
 
Hồng Nga chắc mấy hôm nay đang sướng, PVA về mà!
Nhìn thấy lão già đi thấy rõ, trông như ông cụ vậy
Khổ thân Hồng Nga...
Già quá :D
 
Hè, có thày tên là "Ngô Văn Sắn" à ? ngộ nhỉ ? :D Chắc mình phải đặt tên con là "Đỗ Văn Giá" mới được :D :D
 
Back
Bên trên