01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Trời, bản tình ca mùa đông thì chỉ có Loan với Quân thấy hay thôi nhỉ? :DTa thì nghĩ đến tuyết là ớn, chỗ ta ko có tuyết thì lấy đâu ra bản tình ca nào ( hehe, may quá)
To Nghiêm:sao tự nhiên lại thấy nhớ tớ thế? :p :x
To Quân: Quân ơi hôm qua vừa out xong xuống mở hộp thư nhận được thư của ấy rồi. :* :* Chắc mấy ngày nghỉ kia bọn bưu điện ko làm việc. Chẹp, Noel này thê thảm thật, tớ nhận được đúng 3 món quà của "ông già Noel" và cái thiếp của ấy. lại còn mấy chuyện dở hơi , thật là thê thảm :D De toute façon thì cũng cảm ơn ấy nhiều nhiều. Tớ cũng toàn ăn ngủ, học hành thì ... hihi, nhắc đến là thấy hình như mình bị ốm :p Hix hix À, cho tớ lại số Đ T fixe của ấy được ko? :)
Mấy ngày này chán quá đi mất, lại sắp Tết nữa, OMG :((
Chậc, thôi để ngày 1/1 chúc mừng năm mới mọi ng cho đúng ngày vậy, LOAN nhỉ? :)) :x
Love :* :x
 
Hờ, tui trằn trọc mãi vẫn chưa mua được máy tính.
Hừ, khi nào có máy tính, ông phải phục thù!! kì này phải viết được 1 truyện thật hoành tráng!! >:)
 
Nguyễn Phương Dung đã viết:
Chậc, thôi để ngày 1/1 chúc mừng năm mới mọi ng cho đúng ngày vậy, LOAN nhỉ? :)) :x
Love :* :x
trùi ui, mọi ng` đừng có cái kiểu "nhỉ" IQ nè nha! Híc, thỉnh thoảng lại "nhỉ nhỉ" thấy khó hỉu quá đi! May mà mình "thông minh vốn sẵn tính trời" :)) :))
Chẹp, ta cũng thấy khó hỉu vì tự dưng thấy Nghiêm bảo nhớ ngươi. hehe, nhưng ng` ta thường bảo nỗi nhớ thường đến bất thình lình, n` khi ko vì lý do j` cả cũng như việc tự dưng ngươi thấy nhớ Ếch vậy! :)) :))
 
Tình hình là các Heo ăn uống tẩm bổ no say thì đâm ra "nhớ" nhau thế này đây. /:) "Phú quý sinh lễ nghĩa" mà.
Nhưng mà trời rét thế này thì có bầy cũng ấm cúng đáo để ấy chứ. :x
To Nghiêm: Cảm ơn ông về cái thiếp nhiều.
To cả chuồng: Chúc năm mới may mắn và vui vẻ, mọi chuyện suôn sẻ và như ý! :)>-
 
Trần Thanh Loan đã viết:
Chẹp, ta cũng thấy khó hỉu vì tự dưng thấy Nghiêm bảo nhớ ngươi. hehe, nhưng ng` ta thường bảo nỗi nhớ thường đến bất thình lình, n` khi ko vì lý do j` cả cũng như việc tự dưng ngươi thấy nhớ Ếch vậy! :)) :))

Ơ ngươi đừng có nói thế chứ, ta có tự dưng nhớ ai đâu, keke, ai ta cũng nhớ thường xuyên cả :x :D Sao lâu lâu mới thấy Tú nhi? Mọi ng thi cử ổn chứ? :x
 
mai ta thi toán nè cưng. Cả ngày nay ở trên l'Espace. Vẫn đi ăn bún chả ở chỗ mọi khi, vẫn uống hồng trà ở chỗ mình vẫn uống...Ta và cái Nga muốn nhớ lại n~ cảm giác khi mọi ng` đc ở bên nhau ý mà. Tất nhiên là bi h đã khác rất n` rùi vì chỉ có 2 đứa thui. Mọi ng` ơi, hôm nay trời HN lạnh thía mà hồng trà giá 4k đó! Híc, đắt ngang ngày hè nắng chói chang. Chắc hỏi lý do thì mấy chị ý gt là do " giá xăng dầu tăng" quá!:)) Nhớ quá!!
Rùi chiều thì Ọe dẫn dụ đc mấy đứa lớp nó vô l'Espace, gt như đây là..nhà mình vậy! :)) Mày nhớ nha Ọe, tao sẽ giận mày vì mày đã ko chào tao đó! [-(
Tối tớ với Nga về nhà nó 1 chút. Chẳng hiểu nghĩ sao mà 2 đứa lại bật nhạc trong đĩa made in 12 nghe cơ chứ! :(( Mọi ng` hỉu cảm giác đó ra sao rùi chứ? .......
thui, tớ đi ngủ đây để mai còn thi toán! chẹp, ôn tới thía thui vì có ôn nữa cũng chỉ đến thế :p Làm 100' thui mà! :p Chúc mọi ng` ngủ ngon!!!! :X
 
Nhớ cái lạnh Hà Nội quá,ở đây nóng phát sợ.
Nhớ mọi người,bt thì ko nhớ đâu mà sao cứ vào HAO lại thấy nhớ thế cơ chứ.
Nhớ .......... nhiều thứ lắm ko nhớ hết :)
 
Loan ơi, bà sợ gì thế, trên cái avatar ý? Sợ gãi mông cho tôi à? (Khó hiểu)

Thôi, chuẩn bị năm mới rồi, xí xóa hết nhá. Cơ bản mình đang vui. Tớ yêu em tớ quá, hai chị em vừa vặt răng nhau xong.

Nghiêm à, thư cho ấy, mỗi ngày tớ viết được một câu, như làm thơ vậy. Tớ viết viết xong câu của ngày hôm nay đấy: ''Giá mình biết hát.''

P/s Việt: Không đổ cho hoàn cảnh bên ngoài chứ, muốn viết truyện thì cứ viết, nếu không nhanh nhanh là thành ra bất lực đấy.
 
Khổ quá, Sếp ạ, tớ vốn lười cầm bút, muốn viết được truyện theo ý mình thì không biết phải viết bao giờ mới xong. Chứ nếu có máy tính thì gõ mấy ngày mấy đêm là xong 1 bộ, tội gì ;)
Mà đang tu luyện, để lúc nào thành chính quả rồi mới ra tay viết, hehe!!
 
Lâu lắm rùi không lên .. mọi người khỏe không? Lâu lắm rồi nên tự nhiên chẳng bít viết gì .. lạ thật đấy !
Hôm nay thi Toán chán quá ... lại một lần nữa quyết tâm thay đổi mình, được không?
Nhon ơi, ngươi vẫn khỏe chứ? Tuyết rơi nhiều không? đẹp không? lạnh không?
Mọi người vẫn khỏe cả chứ? Chắc vậy thôi.
Hôm nay trời rét quá !!!!!
 
Lúc nào cũng thấy nhớ! Vào đây lại càng thấy nhớ hơn!! Hỏi nhớ ai thì trả lời:" Nhớ mọi người! " Vậy là đủ hiểu! Trời hôm nay lạnh hơn hôm qua. Nghiêm à, nhanh nhanh về để cùng chịu cái rét này nhé!
Hôm nay ngồi thi toán lúc đầu thì lạnh cóng cả tay (tự dưng thấy nhớ hồi thi HK 1 toán lớp 11. Hôm đó trời vừa mưa vừa rét! Ngồi làm bài mà vừa nghĩ, vừa viết, vừa thổi phù phù cho đỡ cóng tay) Lúc sau thì cộm ng` quá vì mặc quá nhiều mà nên phải cởi bớt :"> (bớt thui đấy :p ) Rùi sau khi làm bài xong lại phải mặc ngay vào vì đã qua thời gian suy nghĩ căng thẳng nên thân nhiệt lại hạ xuống! :p Chẹp, sao ko fai? giống ngày xưa nhỉ, thi xong toán là xong hết rồi. Cả lũ sẽ lại tụ tập bên cạnh cái bốt điện thoại để bàn tán!! Thi xong bây h làm đc hay ko cũng chẳng biết kêu với ai hay khoe với ai....
To Nhung: chà, đúng là lâu lém rùi mới thấy mày lên đó! Thi toán sao hả mày? Sao lại phải thay đổi mình hả mày? :( Thằng Kiên làm bài thía nào?
 
Lynh ới, 1/1 vẫn như kế hoạch chứ hả bà? Tối nay bà gọi lúc tôi đang ngủ, đến muộn mẹ tôi mới bảo nên tôi ko gọi đc cho bà. Có gì thay đổi báo lại cho tôi nha! Tôi có đi vắng thì báo qua mẹ cũng đc hoặc lúc về tôi sẽ gọi. Còn peur uh? Ko fai? sợ gãi mông cho bà đâu :)) Bà có dám để tôi gãi ko? Đập chít h! :D
 
Hic, tuyết rơi nhiều quá, nhưng mờ sao chẳng lạnh, trong khi bọn Pháp run lập cập lập cập :)) :))
 
Thi Toán huh? Đại để là chán đến không muốn bàn thêm - do mình cả . Thằng K làm bài tạm được, khá hơn tao, mày chắc là làm tốt Loan nhỉ, vì không thấy phàn nàn gì.

?Thay đổi á, uh tao đang cố gắng ...
 
Chúc cả nhà năm mới phát tài phát lộc nhá :D
Nhung xì vui lên nào, cả nhà vỗ tay khen bé... :)

Hehe, hôm nọ tuyết rơi thật sự, dày 15 cm, tớ chụp ảnh đẹp lắm, mọi người quá bộ vào xem này: http://photos.yahoo.com/quan80hm
--> sinh viên INSA đã dàn dựng và quay 2 phiên bản "Bản tình ca mùa đông", rất tiếc file quá lớn kô khoe được :p
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Quân có gặp chị Hương ở Chambéry đến chơi không ? Ghé qua chào chị ý 1 câu, cho chị ý biết là bạn tớ :p
 
Hihi, canh mãi mới đc cái giờ này để lên! Quý hóa quá ! Mọi ng ơi năm mới vui nhé, có chuyện gì buồn bực của năm cũ sẽ qua hết nữa, yêu và nhớ tất cả :)
Hôm nay gặp cũng nhìu Heo, ít ra là thấy nhìu Heo ol, ấm cúng ghê,lâu rồi mới thế này, vui nhỉ? :x Tiếc là ko ol lâu nên ... :) hix, nhg ko sao, dù sao tóm lại cũng là chúc 1 năm mới vui vẻ, hạnh fuc' :x
HAPPY NEW YEAR!
 
Chúc cả nhà năm mới hạnh phúc nhé.
Hi vọng ai cũng tìm được cho mình cảm giác gì đó mới mới trong năm mới, và nhất là không thấy vô cảm trong giờ phút giao thừa.
Chào thân ái và quyết thắng.
 
to Loan: bà ơi tôi nghỉ ôn thi rồi, hôm nào học ở L'espace thì gọi tôi đi với (lâu lắm rồi không ăn bún chả nè)
 
Back
Bên trên