01-04...ngày... ngày... mở lòng...

huhu, cái máy chít tiệt nì bi h mới vào đc. Híc, hôm trc căn h mãi để vào đây chúc mừng năm mới mọi ng` nhưng rùi....ko send đc :(( Chúc mọi ng` ở trên YM rùi đúng ko? ;) Thế nên chẳng chúc nữa đâu :p
To Ếch: hehe, ông nghỉ rùi hả? Tôi đang è cổ ra để mà ôn triết đâuy. huhu, qua đc cái môn này là tôi mừng fat' ...ốm luôn! :( Mai tôi có lên đo đấy nhưng bi h thì ko thể gọi cho ông đc vì muộn rồi. Thế nên ông lên đc thì cứ lên nha. Tôi toàn lên đấy ôn thi nên ở trên đó cũng nhìu. Rủ cái Lynh lên luôn cho zui!
 
Trần Thanh Loan đã viết:
To Ếch: hehe, ông nghỉ rùi hả? Tôi đang è cổ ra để mà ôn triết đâuy. huhu, qua đc cái môn này là tôi mừng fat' ...ốm luôn! :(
hehe, còn ta qua được môn nào ta cũng mừng đến phát ốm luôn chứ chẳng riêng gì môn nào. hix hix à, ko, trừ môn toán.Chẳng lẽ ko được 10/20 thì ta cũng... phát ốm luôn :(( trùi ui, nhiều nguy cơ ốm quá, chưa kể thời tiết còn như dở hơi nữa chứ /:)
Hic hic, thấy mấy đứa lên l'espace mình cũng muốn mò lên quá. Chẹp chẹp, ko giống ngày xưa ( hehe, ít ra ngày xưa học Văn Toán Lý Hóa còn bây giờ học... Triết nhỉ :D) nhg vẫn còn đỡ tệ hơn là cả ngày ngồi nói chuyện với 4 bức tường như mình.hehe hic hic ( dở khóc dở cười :D )
 
He he, Nhon bay gio giong co Mi that roi, ma dung that, hom truoc nhin qua wc thay phong Nhon co cai cua so hinh vuong nhin ra trang trang khong biet la suong hay la nang :)). Toi nhi, dung hom sinh nhat minh thi phai thi mon dau tien chu.
 
Quân hâm, chưa thử tham quan CLB Võ thuật bọn tớ đúng không ? :)
 
Ơ đúng roài Ếch ạ :D Thật ra cái cửa sổ ấy nhìn thấy qua WCam ko phải là cửa sổ phòng tớ nhưng trong fong tớ cũng có 1 cái cửa sổ trên mái nhà, nhìn ra ko biết là sương hay là nắng :)) chỉ bít là ngày nào cũng có máy bay bay qua nhìn sốt cả ruột! hic hic .Có hôm tớ ngồi học từ sáng đến tối đếm được 4 hay 5 cái gì đó, chẹp :((
Đúng là SN năm nay khổ thật, ko có bạn bè gì mà lại còn phải đi thi nữa chứ. Chẹp, tớ bảo là giống Mị thật rồi mà, dạo này chỉ bit, đại thể hôm nay là ngày bao nhiu chứ ko bit là thứ mấy :D Chả hiểu thi cử thế nào chứ bi h như người chết rồi :))
To Loan: này ngươi ơi, cái học bổng culturel của ngươi thế nào rồi? Ngươi đầu xuôi đuôi lọt môn Triết rùi chứ? :D Ở trường các ngươi có fai học KT vi mô, vĩ mô rì ko? :eek:
 
E Nghiêm,tao nhận được thiếp của mày rồi,cảm ơn mày,hơi bị choáng đấy,tưởng của nàng nào muốn làm quen.,vỡ mật.Tốt,chú vẫn nhớ đến anh thế là tốt,tạm tha cho chú cái tội bỏ nhà ra đi mà không cho anh em nhậu.Mà này mấy chuyện mày nói có cái đúng có cái sai,đừng hiểu lẩm,khi nào gặp tao giải thích cho.
Mọi...người đang thi hả,thi tốt nhé,anh chờ tin chiến thắng,thi xong đi đú hả.
Ê Tá,lên Lespace đi cu,tao mới lên,gặp mấy đứa,các bạn í vẫn hồn nhiên ngây thơ trong trắng như ngày nào,còn đứa nào rủ lên nốt,lâu không gặp,thèm buôn quá.Nhon,Quân,Việt,các bạn cũng lên chứ hả,mình chờ tin.
 
híc, Nhon ơi, cái học bổng đó tới hè mới bít cơ mà. Hè AUF nó mới cho thi. Chẳng bít có đc ko nữa. :( Giá như mà đc nhỉ!!!Chẹp, ta sẽ đi 1 vòng thăm các ngươi luôn. Từ Paris sẽ đến thăm đc Việt nè,Ngô Linh nè. Rùi leo lên Nancy, tiếp đó chắc chắn qua Nantes để bắt ngươi dắt đi xem cái nơi "khỉ ko thèm ho, cò ko thèm gáy" :)) Rùi xuống Lyon zoi' Quân, Quân nhỉ? :"> Nói vậy thui chứ đi theo đoàn thì làm sao mà đi n` thía đc. Chắc các ngươi fai? đến chỗ ta rùi! Híc, chẳng may vô duyên đến mức lúc ta đặt chân đến đất P cũng là lúc các ngươi xuống sân bay Nội Bài nhỉ? :(( Tại lúc đấy là hè mà! Ui, nói cứ như chắc chắn mình đc đi rùi ý :))
Còn triết ý hả? chẹp, nói ra làm rì cho thêm đau đớn. Ta thấy đứa nào thi triết xong cũng trong tình trạng "uất ức, ngậm 1 khối căm hờn" tại fan` mình học kĩ thì nó lại ko ra mà lại vào đúng fan` chẳng đứa nào thèm....học j` :(( May mà hôm trước khi thi ta có "sờ" qua 1 chút cho đỡ áy náy chứ ko thì.....Nghe thày đọc đề xong cả fong` náo loạn lên đòi ....đổi đề. Phòng con Nga có đứa đọc đề xong nộp giấy trắng, về đi ngủ rùi 90' sau đến trường xem.....bạn bè làm bài có tút ko :)) Cuối cùng ta đành fai? giở mấy ngón "tán" của dân khối D ra để cố bôi đc 2 tờ ko thì.....ặc ặc
Mọi ng` ơi, chúc mọi ng` thi tốt nha! ;)
 
Hehe bôi được 2 tờ mà ngươi còn kêu cái gì nữa. Sao cái học bổng của ngươi đến hè mới biết à? :p Chán thế nhưng ngươi yên tâm vì nếu ngươi đi hè thì lớp mình vẫn khối đứa bên này: Việt nè, Hương B Linh nè, QAnh này,...(ba chấm rất nhiều)Tranh thủ rỗi bảo bọn nó đi thăm ngươi chứ ngươi đi hết các vùng thế thì chắc còn đắt hơn cái vé khứ hồi về VN :D :D Đến chỗ ta ý hả, hic hic, ta hiện giờ chẳng biết gì ngoài đường đến trường và đường về nhà cả :)) hic hic, nghỉ ôn thi mà hơn 2 tuần ta ko ra khỏi nhà, nếu tính thời gian tổng cộng thì phải đến gần 3 tuần ý chứ<== hehe,đến hôm trước ra khỏi nhà cứ thấy nao nao lâng lâng <== ...buồn nôn:D Mà bây giờ ta ốm rồi, bi thảm thế, gần thi rồi mà còn ốm thế này, bài thì chưa học hết ( mà chắc ko hết :)) ), chẳng hiểu có đươc nổi 10/20 ko nữa .Hehe,bây giờ mới thấy thấm thía cảnh sốt đùng đùng mà vẫn phải nấu cơm rửa bát ,chẹp chẹp, hôm qua ta bê 1 cái nồi rất to,chóng mặt quá suýt đánh rơi, cái nồi hầm xương ý mà :D May ko rơi chứ ta tiếp tục phải "giải quyết hậu quả" thì ta die lun. Gruuuuu, nói chung ốm đau thật là bức xúc,nhất là trong lúc thế này.
À, hè này bọn ta thi xong cũng sớm, về có thể được >= 3 tháng nhưng chưa bít thế nào, thấy tình hình về lâu quá chắc các ngươi cũng phát chán :D
 
Hôm nay lên mạng mới biết Nhon ốm mấy hôm rồi, thương thay, thương thay.
Mà mìn thì có hơn gì chứ.
Chẹp, BK thi học kì muộn quá, thi xong một tuần là Tết, không biết có kịp đú đởn gì không (trời ơi, hai tiếng "thi xong" nghe ngon lành ghê).
Huy à, hôm nào mọi người lên l'espace thì gọi tao, chứ tự dưng tao lên một mình thì dơ quá (hé hé)
Hôm nay gặp Đồng với Loan, trông vui vẻ ghê (hừm, mà tại sao lại là Đồng và Loan nhỉ, nghi quá, chẹp, e rằng có kẻ đang ốm lại ốm thêm mất, hic, lẽ ra mình không nên post thông tin này lên)
 
Nhon à, có bạn bè gì ở đấy không mà ốm chả ai hỏi thăm thế, khổ thân... Bà mặc ấm vào nhé! Tôi ở đây chả giúp gì được, mong bà sẽ sớm khỏe lại.
To mọi người: mọi người lại lên L'espace à, thứ mấy đấy? Tớ cũng lên vào sáng thứ 3 với thứ 7.
To Dũng: Học hành bê bết thì tôi còn tệ hơn ông, mà mọi người chắc cũng chung cảnh ngộ cả, nhắc đến làm gì cho chán đời. Hôm nào gặp nhau thì gặp, chỉ có một buổi thôi mà, còn thi thì cứ thi. Vả lại thi xong còn 1 tuần trước và sau tết cơ mà.
 
Hehe, tớ ở 1 mình ( à, hai mình nhưng cứ coi như 1 mình đi :D),lại đang nghỉ nên lấy ai hỏi thăm, hic hic, một mình giữa hoang đảo :D
To Ếch: tớ tự nhiên tưởng tượng ra cái mặt ấy bơ phờ mệt mỏi ko còn sức sống! Hihi,sozy tự nhiên ý mà, ko có "ác ý" :D Mà nói chung cái kiểu "ốm" đấy thì tớ ốm suốt ngày ý mà, nên bi h quen rồi :p :x ( nghe có vẻ bi phẫn nhỉ hehe :D ) Quên mất, định nhờ ấy bao h thi xong đến dạy Toán cho em tớ 1 tgian được ko? ^_^ :*
 
Nguyễn Trung Dũng đã viết:
lẽ ra mình không nên post thông tin này lên
Này, thía ông có cần fai? làm việc ác, gieo tiếng xấu xong rùi cố tỏ ra áy náy, đóng ngoặc mở ngoặc vậy ko hả? :)) :))
 
Uh, sao bạn Loan với bạn Nhon dạo này post bài dài thế, hehe, đọc đau cả đầu, nhức cả mắt tìm tên mình mà không thấy.
Đùa thôi, hôm nọ gặp Loan trên mạng, xí xớn mấy câu đã đánh bài chuồn để phóng lên L'espace, ghét thế không biết. Loan à, mày bôi ra được 2 trang, nhầm, 2 tờ :D thì bỏ cái lo ra khỏi đầu được rồi. Hôm trước tao bảo với 1 ông là tao thi triết viết được có 5 trang - thế rồi ông ý bảo tao bị thần kinh :(( ???!!! Mà mày cũng định xuất ngoại đấy à Loan, hè này à, hix, nghĩ tương lai chẳng mấy chốc còn mỗi mình mình, chán thế !
To Nhon: kưng ơi, cố gắng ăn uống tẩm bổ để mau khỏi ốm nhé, không có người lại đang xót xa lắm đấy (đừng nghe ai nói linh tinh ;) :D). Thi với học cho tốt, hè về đây chơi, 3 tháng 4 tháng cũng được - còn nhiều dự định - lấy quà của tao, bắt anh Lân khao ... thế thế ...
-----> Nghỉ Tết mọi người có định "làm gì" không?
 
Tèn tén ten, chúc mừng SN Nhon !!!!
Thêm tuổi mới, chúc Chim Nhon nhà ta ăn no chóng nhớn, ngày càng bụ bẫm xinh đẹp khỏe khoắn, hoạt động năng suất mang lại hiệu quả cao (đang học KTCT). "Iu" kưng n` n` :X
 
hehe, Nhung ơi mai mới SN tao cơ, hic hic nhg đúng là tao chẳng có khái niệm gì cả, gruuuu, chẹp chẹp, dù sao cũng cảm ơn mày chúc tao sớm thế nhưng có hai điều ko hiểu: thứ nhất:sao lại "năng suất cao" hả mày? :-/ thứ 2: sao lại bắt anh Lân khao?Về vụ gì thế?Ờ mà ko, thật ra muốn "làm" thì "làm",cớ thì thiếu gì, nhỉ? :-s :)>-
À quên, còn điều nữa ko hiểu: EYA trong cái chữ kí của mày là gì thế? :x :D b-) ( mình ngây thơ ghê ;) )
To Loan: hic hic Loan ơi là Loan, Net nhà Cu vẫn hỏng hả? :(( Ngươi có cần ta đưa cho ngươi cái dây thừng ko thế? [-x [-( Mà thôi, chắc ko kịp đâu, mai ta thi rồi, có lẽ phải mua dây thừng cho ta trước. Ui chao, mấy hôm nay ko khí ảm đạm quá, trời vẫn mưa tầm tã, bài học thì triền miên, cứ học 1 đằng thì chui ra đằng khác ,người ngợm thì dặt dẹo,lại tiếp tục cả ngày nói ko quá 10 câu.Chẹp, chẳng ra cái gì cả |-)
Thui bb đã, hay là à Dieu ko biết nữa =; /:)
 
Nhon à, chúc mừng sinh nhật nhá. Chán thế, năm nay chỉ chúc suông thôi, chẳng có gì (hì hì). Chúc khỏi ốm -> ăn khỏe -> lên cân -> học tốt -> hè về (hề hề).
Chúc ấy cái sự gần nhất là ngày mai ra đường gặp may + qua khỏi môn thi đầu tiên.
 
Nhon ơi,Nhon à,ôi chu choa,Nhon Nhon,bạn Nhon ơi,hí hí,Nhon à,chúc bạn Nhon bạn của bạn Huy...hí hí....thế nhá...nhể...cố lên.
Ê Dũng,mày muốn lên tự mà lên,hơi đâu mà gọi,mày cứ lên đi,hình như hôm nào mấy đứa như Loan,Nga,Đồng,Linh Đan + mấy bạn của Loan Nga(nữ cả) đều lên đấy thì phải,tao không rõ,mà không có ai thì cũng có sao,lằng nhằng,rách việc.
Mà này,chương trình đuổi hình bắt chữ của Xì lâu phát thế,nhanh lên còn liên hoan phần thưởng về nhì của em Xì chứ...nhể
 
Hiz, xin lỗi Nhon, tại tao sợ hôm nay bận không lên được nên chúc mày sớm hơn một ngày, thế cũng được mà, nhỉ, già thêm một tuổi sớm hơn một ngày rốt cuộc không bít có hay ho hơn không?
To Huy: Này, ông nói thế là không bít thương người đâu nhé (cụ thể "người" ở đây tức là bạn Nhung bạn của bạn Huy). Cái chương trình đấy chắc tuần sau phát (mà chả phát cũng được) - với lại nếu mình nhớ không nhầm thì Huy đã vì ngủ quên mà hy sinh bữa khao của Nhung rồi thì phải, hehe :D Tiếc quá, có Huy có phải là vui hơn bao nhiêu không, nhỉ? nhỉ? :D
 
:((, Nhon ơi, trước khi chúc mừng sinh nhật ngươi ta phải khóc lóc tạ lỗi với ngươi để ngươi thương cái thân già của ta đã! Ui, ngươi ko cần fai? tặng ta cái dây thừng nào đâu vì ta đã mua sẵn...dây lụa cho mình rùi :(( (đến chết vẫn còn mún chết kiêu sa :p ) Híc, net nhà nó sáng mai mới sửa đc ngươi ạ :(( huhu, nó sốt ruột lém đấy nhưng ng` ta thì đâu có nhanh cho. Chắc fai trưa mai mới đc ngươi ạ. Híc, mà nó bảo ko fai? tại ta đâu ngươi ạ. Tại ....đường dây đấy(ko fai? do ta gặm đâu ngươi ạ :(( ) Nhưng dù sao vẫn xin lỗi ngươi! :(( huhu
Chẹp, bi h mới đến fan` chính nè: CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM IU!!!!! Chúc em thêm 1 tuổi(chẹp, già nhất hội đấy :p) ngày càng chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn! ;) Ta định gọi điện cho cưng đó. Đang dow cái skype vìa nhưng lâu quá! :( Chờ nha cưng! ;)
 
Back
Bên trên