01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Đúng như Chi nói, đã lâu ko đc làm Heo. Tới tận thứ 5 vừa rùi mới lại đc trải qua cái cảm giác là 1 Heo thật sự: Được gặp mọi ng`, đc hò hét cùng mọi ng`... :) :X Chắc sẽ còn lâu nữa mới lại đc tụ tập. Hy vọng mọi ng, cả ở đây lẫn bên kia, đều thi cử tốt! :X
 
''xa nhau thì nhớ, gần nhau thì buồn...''
ừ... lâu rồi những cảm giác xốn xang, lâng lâng vốn chỉ thuộc về Heo Mọi ấy lại hiện lên. Lù lù như ma.

Mà sao, những ngày này lạ thế, trời thì đẹp, nắng thì trắng, đắng thì lạnh, dễ khóc lắm, dễ khóc lắm. Ngồi trên bồn cầu mà cứ chơi vơi...
 
Sếp hầu như không giao tiếp với tớ, chỉ đá đểu một chút ở trên thôi. Chán thật.
 
Tran Trung Quan đã viết:
Chào cả nhà, dạo này mọi người vẫn khỏe chứ ạ, sao mà tớ cứ thấy mọi người phởn phởn thế nào ý. Lớp kỹ sư tài năng ở nhà học như thế nào thế, kể cho tớ với.

À Việt ơi, thứ tư này tớ tốt nghiệp khóa Judo 3 tháng đấy. Ở trường Việt đã sang giai đoạn gì mới chưa, hay vẫn làm projet đều đều?

Hôm qua tớ vừa tham gia giải cờ Vua của bọn INSA xong, đứng thứ 6 trên 22, đi về tay trắng tức quá đi mất. sau vong 5 da nhay len thu 2 roi, the ma ko giu duoc.
Tú bây giờ tập đàn thế nào, đã tìm thầy mới chưa? Tớ vẫn tập đàn đều đều này, Noël này sẽ làm concert thứ 2.

Hè năm sau tớ quyết định về rồi, còn Nhon với Việt thế nào?
Vẫn học, giờ học cô Lan Hương, không biết Quân có biết không? Bên đấy có nhạc nhẽo ẫm ĩ gì không?
 
Ai không tôn trọng Sếp thế :-/
Nếu mà Sếp buộc tội tớ thế thì tớ buồn lém đấy :(
 
Dư âm của ngày thứ năm có vẻ "dai dẳng khung khiếp" với mình nhỉ ?
--------------------------------------------------------------------
Sắp đến Noel , mình đã mua cards cho tất cả mọi người rồi, viết xong rồi, cho vào phong bì cẩn thận rồi ( thật ra làm xong từ 2 tuần trước ) ....nhưng không biết có lại trao muộn không ? ít gặp nhau thế này ma`( rồi như quà sinh nhật Dũng , om đến gần tháng mới gặp được để tặng )...Đâu như năm ngoái , 24/12 mà rủng rỉnh vui sướng làm một lượt dọc lượt ngang trường , đi khắp các lớp , ngó đầu, gọi gọi, rồi cười , rồi nhảy tưng tưng...Noel năm ấy ấm thật đấy !
 
Uh, sắp đến Noel rồi.Tự nhiên thấy chán ghê cơ.Trưa nay Quân gọi điện làm mình cứ nhớ lại Noel năm ngoái suốt.Đợt thi HK mà cặm cụi ngồi trên Espace viết thiếp với Sếp, còn đi mua kẹo mút nữa chứ ( chụt chụt :x) Còn năm nay thì..... :(( Vừa hôm qua tưng tửng đi chụp ảnh khắp nơi, hôm nay lại.... :((
Cho tớ hỏi 1 chút địa chỉ mail của Ếch là [email protected] hay là [email protected]?
 
Noel cuối cùng ? Mọi người ơi, gặp nhau đi, hay la hẹn giờ online...Các heo kỳ Giang sinh nay béo khỏe lên nhé ! Chúc cả chuồng có một mùa Giáng sinh gay cấn ! Hôn mỗi heo một cái, chụt ! Ôm thật chặt mỗi người một cái cho ấm ( mặc dù Hà Nội đang nóng như mùa hè, đấy là lấy cảm giác tý )!!! Merry Xmas ! Joyeux Noel !!! la la la...
 
Chỉ biết nói mỗi câu"Chúc giáng sinh vui vẻ,hạnh phúc...còn cái gì hơn thế"
Mong gặp lại sớm
Chào...tất
 
Chúc những ai là Heo và những ai hay mò tới chuồng Heo mà chưa phải Heo một Giáng Sinh vui vẻ,hạnh phúc bên gia đình và người mà mình iu nha.
Chúc tất cả thi học kì thật tốt nha.
Tớ cũng muốn ôm mọi người lắm,đặc biệt là các bạn nữ,hehe...
Hy vọng sớm được ôm các bạn
 
Nghiêm Xuân Hoàng đã viết:
Chúc những ai là Heo và những ai hay mò tới chuồng Heo mà chưa phải Heo một Giáng Sinh vui vẻ,hạnh phúc bên gia đình và người mà mình iu nha.
Chậc chậc, ko được ở cạnh cả 2 thì sao nhỉ? :(( :D Nói đùa thế thôi, chứ hôm nay trời cũng đẹp hơn hôm trước, mưa tạnh roài nên có lạnh hơn 1 chút. Tớ ăn Noel cùng với gia đình bà cho tớ ở nhờ nè, thấy người ta đông đủ cả nhà, cười nói rôm rả ( tất nhiên toàn bằng tiếng P :() cũng hơi bùn bùn nhưng mà sáng nay thì thấy vui hơn 1 chút rùi.

Tớ cũng muốn ôm mọi người lắm,đặc biệt là các bạn nữ,hehe...
Hy vọng sớm được ôm các bạn
hehe, tớ cũng mún được ôm mọi người, còn cái "đặc biệt" thì hơi ngược với XH 1 chút ;;)
Tóm lại là chúc mọi ng vui vẻ nhé, đi chơi đừng có quên mấy đứa con xa TQ này ( hi, nghe tội nghiệp ghê nhỉ? :p) Hôm qua gửi thiếp cho từng Heo rồi nhưng chẳng hiểu nó làm sao ý, lúc xem lại thấy mỗi chữ kí Chim Nhon, khổ ghê nên bi giờ chúc lại vậy. :(
Merry chrismast & happy new year! luv all of you :*
 
Huhu, đêm Noel đã lên để gửi thiếp cho mọi ng` rùi nhưng cuối cùng lại...chẳng gửi đc cho ai. Đến cả em QC cũng ko chat đc nữa! :((
To Nhon: cưng ơi, sao lại chỉ "hơi ngược 1 chút" :)) ? Thía mới chít chứ!!! :)) Bi h thì ta đã hỉu :))
To Nghiêm: Nghiêm ơi, Tết này nhất định fai? về nha!!!! Mọi ng` sẽ tụ tập, sẽ lại ăn uống tưng bừng, sẽ ôm nhau thật chặt, sẽ ôm thay cho cả n~ ng` ở bên kia nữa!
Chuối ơi, chúc mày năm mới hạnh phúc!!( câu này hình như hơi sớm còn nếu Merry Xmas thì hình như hơi muộn :p)
 
Hôm thứ 7 vừa rồi đi chơi với lớp mới vui lắm,đợi vài hôm nữa gửi ảnh cho mọi người cùng xem.
Tự dưng tối qua ngồi học bài lại thấy nhớ Dung chim,hehe,ko hiểu tại sao :)
Mọi người nhận được thiếp Giáng Sinh của tớ chưa,có một số Heo tớ ko có địa chỉ thì xin lỗi nha,ko gửi được.
:) :) :)
 
Tết này mà về tớ sẽ ôm tất cả các Heo nữ thật chặt,chà tưởng tượng khoái quá ha :D
 
Hura, Noel sướng nhất là được ngủ: sáng tỉnh dậy thì đã hết nửa ngày rồi, ăn cơm xong chiều lại ngủ, ăn tối xong xem phim đọc truyện thế là hết ngày :D

Hôm nay tớ được nhìn tuyết rơi rùi, hay quá, tuyết bây giờ cứ như mưa phùn í, bông tuyết cứ bay loăng quăng... nhưng còn lâu mới đẹp bằng bản tình ca mùa đông, Loan nhỉ :D
Hôm nọ tớ đi lên núi trượt tuyết đấy, nhưng quên mang máy ảnh nên chằng có cái nào khoe cả, tiếc quá :((
 
Ui Nghiêm ơi, sáng nay tớ đi học về thì thấy 2 cái phong bì thư trên bàn. Bít ngay là của mình nhưng lại ko bít ai gửi. Cầm lên xem thấy đề : einstein! Ui, iu quá !!! :X :X Hôm trc thấy ấy post bài hỏi mọi ng` đã nhận đc card chúc mừng Noel chưa tớ cứ tưởng ở trong mail box, kt ko thấy đang tủi thân. híc, cám ơn ấy nhìu thiệt nhìu nha!!! Tớ sẽ gửi qua cho Lynh! ;)
To TQ: uh, chắc là ko đẹp bằng bản tình ca mùa đông vì qua máy quay nó fai? # chứ. Nhưng bù lại ấy đc chứng kiến tận mắt. Vậy là sướng rùi còn gì! :D Huhu, fai? chụp ảnh đi rùi còn post lên cho mọi ng` cùng xem chứ! Tủi thân quá! :((
Mấy hôm nay Hà Nội bắt đầu lạnh thật sự! Hôm nay rét buốt luôn! mấy Heo ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha! Nghiêm ở trong đó thì đỡ hơn rùi. Miền Nam ấm áp mà! Các Heo ở Pháp cũng phải tự chăm sóc lấy mình nha! Mong lắm một ngày lại có đủ mặt mọi ng`!!! :((
 
Back
Bên trên