01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Xuân Hoàng đã viết:
Tết này các bạn ở Pháp có về ko vậy,suốt mấy năm học chắc cũng về nhà một lần chứ.
Tết làm sao về được :(( huhu Thật ra muốn về thì chắc cũng được nhưng về Tết thì vé vừa đắt lại ko được lâu ( chỉ được maiximum là 3 tuần thôi hay sao ý) nên chịu khó đợi đến hè về ,ở nhà mấy tháng lun. Chỉ sợ là ở nhà sung sướng quá ko muốn quay lại cái nước P chết tiệt này thôi :-s Hix, học mấy năm mà chỉ được về một lần chắc mình điên luôn :((
XH đã viết:
hehe,tớ dịch tin nhắn của cậu toát hết mồ hôi nhưng vui lắm,cảm ơn lần nữa nha.
hehe,ấy dịch được là giỏi rồi :)>- vì đưa tớ dịch tớ cũng hãi luôn.Nhưng thông cảm vì nó chỉ cho có 120 kí tự thui mà, chẹp chẹp
 
Nghiêm Xuân Hoàng đã viết:
À,các Heo còn ở Hà Nội ơi,Tết này các cậu chuẩn bị chụp ảnh đi để gửi cho các Heo ở xa,chụp một cái có tất cả nhé.
Uh, chụp ảnh gửi đi nha :* :*, mình là Heo ở xa mà :x À, nhưng mà nè, chụp phải chụp gần và rõ mặt nhé, ko xem cảnh đâu,xem người cơ :-$ .... hừ...
Loan đã viết:
Híc, con Nga nó bép xép chuyện gì với ngươi thía hả? Hehe, ta có nói rì "ko hay " về ngươi đâu. Ta thề đó! Nếu ta nói dối là đèn tắt đấy( oái, sao tối thế này nhỉ? Mất điện đột ngột. Ko tính nha! )
chẹp, Nga nói nhiều chuyện "ko hay" lắm ;;) nhưng ta sắp thi HK nên tạm thời tu nhân tích đức ,hic hic. Tự nhiên cái Fac ta học bị cháy ngươi ạ nên đc nghỉ sớm 1 tuần. Đây, đấy là bước đầu ở hiền gặp lành rùi [-( Chỉ có điều bài thì nhiều mà sao ta ngủ nhiều quá, chắc vì lạnh |-) Chậc. T° thấp nhât mọi năm ở đây là -5° hay sao ý. bây giờ -2 rồi, merde ghê
Việt à, ông có chuyện gì thế? Có nói ra đc để giải tỏa bớt ko? :) 0:)
 
Bon, en fait, chacun son problẻme et ....tout le monde a des problèmes :)) C plustôt stupide???? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Phương Dung đã viết:
Bon, en fait, chacun son problẻme et ....tout le monde a des problèmes :)) C plustôt stupide???? :))
Nghe cứ lộn cả ruột, nhưng mà thôi kệ.

Đúng là ai cũng có problèmes hết.
 
Ơ ông cũng đang ol à, đang định vào xóa bài này đi vì lúc viết đang "lộn cả ruột" nhưng ko kịp rồi. Thôi kệ vậy
 
híc, thía là ai cũng có n~ vấn đề "lộn ruột" hả? :( chẹp, tự giải tỏa được là giỏi đó chứ nhiều khi tôi cứ để mặc kệ cho nó đến đâu thì đến. Híc, thi cử đến nơi rồi! Ước gì 1 ngày có 28h nhỉ!( ko dám xin n`, chi thêm đc 4 h là hạnh phúc rồi :X )
To Nghiêm: trời ạ, ấy mới chỉ đi vào đến miền Nam thôi mà chưa chắc Tết về đc mà lại còn hỏi Tết này tụi bên P có về đc ko? :( Giá về đc hết thì hạnh phúc biết mấy hén! :(
To Nhon:sao tự nhiên cái fac của các ngươi lại bị cháy thế? Đừng bảo với ta là do ngươi mún nghỉ sớm mà ...thiện tai, thiện tai! :p À, trưa nay ta với con Hoàng Nhung ngồi tưởng tượng đến cảnh hè này đc cái bourse culturelle sang Pháp 15 ngày rùi rủ cả lũ các ngươi tụ tập nè! :X, đc thế thì sướng fai bít! Nó nằm tưởng tượng rùi quyết tâm trong..20''. Híc, sau đó tự nhủ là khó quá nên bỏ cuộc luôn rùi. Hehe, chưa bít thía nìu đc nhỉ. Chẳng may đc thì sao tại tụi ta đã đc ở trong filiere rùi. :D
 
Ờ ta ko có vấn đề gì nghiêm trọng đến mức lộn ruột cả, chỉ là tạm thời thôi.Nói chung là ...thôi kệ nó đi! hừ... Còn cái fac cũng ko hiểu tại sao cháy :D Ngươi đừng nghi cho ta vì hôm qua ta cũng vừa nghi là đứa nào muốn nghỉ sớm nên... :p Đứa nào cũng hí hửng. Ngay chiều hôm đó có 1 đứa gọi điện hỏi ta là muốn nghe mauvaise nouvelle hay là bonne nouvelle. :)) Tóm lại tin xấu là fac bị cháy còn tin tốt là đã đc nghỉ vacances roài. Nhưng theo ta tin nào cũng là tin tốt hết :)) ( sao mình hư thế nhỉ ,chẹp) Mà ta ko hiểu thế cái bourse culturelle thì bao nhiêu đứa được? Mà nếu đc thì đi vào lúc nào? hix, sao trường bọn ta đc nghỉ ít hơn bọn nó,đi học thì hùng hục, nghỉ chỉ là để ôn thi thôi. Ko hiểu sao càng gần thi ta càng phởn chí mới chit chứ.nếu ko có bài KT tiếng anh thứ 2 hum wa thì niềm vui của ta đã trọn vẹn roài. Mô phật, sắp thi rồi :(( hehe, ngươi với con Nhung cố lên sang đây tụ tập chút. ta thì phải " nhịn" đến hè về cho lâu lâu chút :(( Thời tiết chỗ ta giờ giống tết lắm, đường thì vắng teo. Mấy hôm nữa ta định ra centre ville chụp ảnh . Từ hồi sang chỉ đi chơi ở.... thư viện ( nghe rất ngu) còn cái máy ảnh vẫn mới nguyên :( mà filiere la cái gì thế? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi ở trường thường online vào lúc: 7h15 đến 8h30 sáng, 12h30 đến 1h30 chiều, ngoài ra còn tận dụng các giờ nghỉ 15 phút. Thế nên online cũng khá nhiều.

Thôi hôm nay không nói dông dài. Stop nhé.
Chào cả nhà!
 
Chào cả nhà,
Theo mật thám của tớ ở nhà cho biết thì hôm nay Heo Mọi (*) đã đánh chén hết chỗ "Đuổi hình bắt chữ" của Nhung xì mà không để phần cho heo anh chị em côi cút nhá.

(*)gồm có Kiên, Trung Dũng, Lynh, Lằng, Trang Ọe, Ngân, Sư tổ, Quế Chi, Tú sex, Cao Chung Cao Ngọc, tớ ghi sổ nợ hết rồi đấy nhé.

Sắp Noël rồi, tớ chúc các Heo ở nhà thi tốt, các Heo ở Sài Gòn với nước ngoài thì kô gặp problem nhé. Dạo này bọn INSA cũng muốn nghỉ học lắm thì phải, thỉnh thoảng đang đêm lạnh tê cả cảm giác mà còi báo cháy kêu inh ỏi, tất cả bị lùa ra ngoài mới tức chứ.
 
híc híc, TQ à, oan cho tớ quá! :(( Đúng là tớ có đi cổ vũ cho Xì thiệt nhưng lúc cả lũ kéo nhau đi đánh chén thì tớ ngoan ngoãn lủi thủi về nhà măm cơm nhà mà! Con Nhung kia, mày nhớ nha! Sao mày bảo tới thứ 2 mới đc lĩnh tiền làm tao yên tâm đi vìa hả? Mà thui, cái lũ kéo nhau đi ăn hôm nay thể nào cũng bị đau bụng cho coi. Đáng đời lém! Ai bảo dám đi trong khi "chúng mình" ko đi, Quân nhỉ? :p Thế nên ấy gạch tên tớ trong sổ con nợ của ấy mà ghi lại là: Loan_ đồng chủ nợ nhé( Ặc, viết đến đây mới chột dạ. " đồng" ko viết hoa đâu nha! :p)

Ui, lâu lém mới gặp đc fan` lớn mọi ng` vậy mặc dù vẫn còn thiếu nhìu lém. Rất nhìu sự thay đổi! QC trông xinh ra với chiếc áo len trắng+chiếc mũ đen rất dễ thương :X ( tất nhiên trc' đây em cũng đã xinh rùi nhưng em thường mặc đồ đen nên chiếc áo len màu trắng là 1 sự thay đổi). Đôi C+C thì diện cả đôi với 2 chiếc áo len màu đỏ rực 1 góc rạp. Ếch thì trông vừa giống Hàn Quốc( như Lynh nói) vừa giống Tarzan (như Nhon nói). Nhon ơi, ngươi mau mau mà về làm Janne đi kìa :D Ko thì bạn ý cắt tóc thì hết cơ hội đấy! :D CÒn XÌ_nhân vật chính hôm nay_thì rất xinh xắn, có thể nói là xinh " nhất" trong số 2 ng` chơi(ng` chơi còn lại là 1 ..thằng :)) ) Nói đùa thui, xinh thiệt đó. Áo hồng nè, môi hồng, mắt hồng, giầy hồng..chẹp chẹp :X Nhìn iu lém!
Sao Quân lại chúc tụng sớm thía? Chẳng lẽ từ h đến Noel ko lên mạng hay sao mà thía? Mà ấy nhận đc mail của tớ chưa? Híc, tớ we^n ko copy mà lại chuyển thành file nên ấy chịu khó nha! :p

To Nhon: Filiere, ngươi cứ hỉu là 1 nhóm sv của các trường Kinh tế đc hưởng 1 số quyền lợi của AUF, trong đó trước mắt là đc ...thi để lấy cái stage culturelle tại P trong 15 ngày ( trước đây là 1,2 tháng gì đó nhưng bi h thì giảm ngày tăng người nên chỉ còn 15 ngày thui)

To Việt: sao đc nghỉ 2 tuần hả ông? ông thi hết chưa vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua đang đi chơi với Heo Mọi thì phải về đi thi
hôm nay mạng ở trường bị dở hơi, ngồi cả buổi sáng chả làm được cái việc gì
lúc nãy vừa chuồn ra ngoài thì điểm danh
lộn cả ruột
 
Mừng mày "sinh" Nghiêm,thằng đốn mạt...xin lỗi mày vì muộn và chẳng có vật chất gì.
Xì em,thi "mần hình bóp chữ" được giải mấy,đừng bảo là về nhì,tiếc thật,không đi cổ vũ được,muốn bùng tiết lắm nhưng hôm trước vừa bị thầy đuổi ra khỏi lớp nên chột,không giám,thôi thì cứ coi như có tí cảm hứng của tôi,.....vì thế phần thưởng cũng phải có tí dây dưa cho thằng này chứ..,em nhể
Thi tốt các em nhé.
 
To Chim: tôi thi hết rồi, tồi tệ thảm hại, vì thi toàn các môn tiếng. Trong vòng 1 tuần, tức cái tuần khốn nạn trước Noël này, tôi phải qua:
- Kiểm tra nói tiếng Anh, chủ đề: "Space research, a waste of money or useful inverstment".
- Kiểm tra nghe tiếng Anh: ông thày cho nghe 1 đoạn vidéo và bắt trả lời các câu hỏi. Mình có nghe tiếng Anh bao giờ đâu, ù tịt.
- Kiểm tra tiếng Tây Ban Nha: làm hết sức mình, nhưng vẫn có những chỗ không biết, đã thế ông ý lại còn cho làm cả cái chưa học, cả lớp đều chổng vó /:)
- Kiểm tra tiếng Pháp: dài loằng ngoằng và đòi hỏi phân tích trình độ cao --> thôi, thế là em thua rồi :((
- Kiểm tra văn hóa thông tin: giải thích các khái niệm mà bọn Pháp cũng lăn lóng lóc --> bó tay; rồi còn phải phân tích mấy cái biểu đồ về tình hình ứng dụng công nghệ truyền thông + phân tích 1 cái ảnh --> vừa yêu cầu phân tích, vừa phải diễn đạt tốt --> cũng lại bó tay.

Tóm lại, đây là 1 semaine de merde, toàn langues.
Thôi, nghỉ rồi.
Nghỉ 2 tuần xong, đi học là phải nộp luôn cái projet, mệt quá!! :(

Thế mà vẫn phải chịu. Hừ!
 
Lận đận này mà con chữ , ríu ran này mà số phận …
-------------------------------------------------------
“ Lần nào đến cũng mang theo “bí mật” ”
--------------------
Cái máy tính chết dẫm trong hàng net ( chửi thề lần 1 ) ,lần nào nó cũng đều vô tư báo lỗi sau mỗi lần mình dày công post bài, cái máy tỉnh bơ , đồ máy tính chết dẫm ! ( tiếc là tao không biết giết người -chứ nếu biết giết người ắt biết nghĩ cách giết mày)
-------------------------
Mình còn phát hiện ra mình vẫn biết xấu hổ vì cứ mỗi lần post bài cho Heo mọi là y như rằng những con chữ “nhạy cảm quá thể” làm mấy người xung quanh cứ tò mò đọc, đọc xong thì thấy ai cũng …Thế là mình ngượng , ứ viết nữa ! Bọn xung quanh thấy thế thì lại nhìn mình có vẻ “van lơn” “viết nữa đi” đến nỗi ra “tuôn” mấy thứ nước …Vậy là mình liều coi như là một buổi tuyên truyền “giáo dục giới tính “ , phù, cho qua ! (thế nhưng kết quả nằm ở đoạn trên )
---------------------
Đáng nhẽ mình phải vào chủ đề chính ngay từ đầu nhưng mình lại thích dông dài “ Người nói nhiều là người chẳng có gì để nói ”-Mình thấy câu này bây giờ không đúng , mình có nhiều điều để nói nhưng mình chỉ không biết phải nói thế nào . Thế nhưng đúng là cũng có nhiều lúc , mình thấy câu trên lại đúng quá . “ Ui , chúng ta không đi tới chân lý, chúng ta chỉ chạm đến chân lý thôi ”
Cuối cùng thì mình vẫn không thể nói được gì từ đầu tới giờ …
Mình chỉ cảm giác mình đã nói được gì đó rồi …
“ Il est juste mon secret
Il me laisse hallucine’…
Je deviens la station
garde l’illusion du Train qui passe une seule fois …”
Il entra dans ma vie comme ca – juste un petit moment – Et il sortit de ma vie comme ca – J’arrive pas a vivre – Je retrouve lentement son ombre dans le noir – On dise pas l’amour

-“Sáng nay, ngày cuối tháng , ngày em chóng mặt ” – Cái này nhỉ, chị Trang nhỉ, hehehe , khổ thân , đang vui vẻ mà nó lại cứ như thác đổ , nói chung như vậy thì không cần “nghi ngại bí mật “ của mình nữa làm gì cho mất công , mọi người ai cũng biết hết cả rôi` , he , (Phượng còn biết cơ mà )
---Một ngày đẹp trời (đấy là kể từ khi Phượng gọi điện – ý – không phải “chuyện ấy” ) , mình biết là sắp dược gặp các Heo , đặc biệt là đi cổ vũ Heoxiii đi thi “Đuổi hình bắt chữ ” , mình cứ nhảy tưng tưng như con dở hơi, mẹ hỏi làm sao , bảo “ con lại sắp làm heo ”…cứ ấp ủ chờ đợi mòn mỏi quá cơ ! Bình thường thì không sao nhưng cứ chuẩn bị nhìn thấy các Heo thì quên hết mọi thứ ! (cứ như là yêu ý mà )
----Tất nhiên là đi xem thì phải coupe cours , chuyện học nói ra thì xấu hổ , nếu hồi đầu năm học tính đến ngày sinh nhật mình là một tháng thì mình chăm được đúng tháng đầu - kể từ sau đấy, lại “chứng nào tật ấy”, học thêm thì nhăng nhít , 2,5 tháng không học thêm buổi nào , KT 1 tiết hay thi học kỳ thì cứ nhe răng ra mà …bịa (vd như buổi KT Sử vừa rồi, lại còn không kịp thời gian để viết hết ý…bịa J ) , nghĩ kiểu này , chắc chuẩn bị ở nhà đi bán kem dạo !
Ps: Nhưng nói chung, chị nào có hảo tâm “quyên góp” sách vở ôn cho em thì cứ …tự nhiên , em không ngại đâu , nhỉ !hí hí
------Lại kể , ngày thứ năm rộn rã , phóng …”xe ôm” như điên đến rạp Hồng Hà , đã thấy chủ xị Kiên đứng đón ôn đồn .Gớm , ra dáng lắm rồi đấy , Kiên ạ ! Thấy chị Trang là nhảy tưng lên , …rồi chạy tuốt vào rạp nhìn thấy mọi người, xôn xao xôn xao, vui quá thể …quả thực, lúc đấy, vui quá đi mất !
Rộn rịp một lúc là cả lũ hét ầm ĩ “Xi`````” , chưa hết …..(Xong , phải đi rồi, putains , đang hào hứng , ai có thời gian , tường thuật tiếp đi )
 
Vẫn chưa hiểu em Chi đang nói gì. Nhưng chắc là không cần hiểu.

Mà em Chi đừng nói bậy nhé, tuy nói tiếng Pháp hầu như không ai hiểu, nhưng từ ấy cơ bản nghĩa nó không hay, không nên nói :) Anh ở đây một thời gian, ngày nào cũng phải nghe chục lần cái từ ấy, nhưng vẫn quyết tâm không bắt chước theo.

Chào Chi nhé!
 
Loan đã viết:
híc híc, TQ à, oan cho tớ quá! :(( Đúng là tớ có đi cổ vũ cho Xì thiệt nhưng lúc cả lũ kéo nhau đi đánh chén thì tớ ngoan ngoãn lủi thủi về nhà măm cơm nhà mà! Con Nhung kia, mày nhớ nha! Sao mày bảo tới thứ 2 mới đc lĩnh tiền làm tao yên tâm đi vìa hả? Mà thui, cái lũ kéo nhau đi ăn hôm nay thể nào cũng bị đau bụng cho coi. Đáng đời lém! Ai bảo dám đi trong khi "chúng mình" ko đi, Quân nhỉ? :p Thế nên ấy gạch tên tớ trong sổ con nợ của ấy mà ghi lại là: Loan_ đồng chủ nợ nhé( Ặc, viết đến đây mới chột dạ. " đồng" ko viết hoa đâu nha! :p)
Trời làm gì mà Loan tuôn ra 1 tràng khó hiểu thế hả?Hehe,ta đọc đi đọc lại thì tạm thời hiểu là bọn nó đi ăn còn ngươi ko được đi ăn nên ngươi bất mãn :-$ hư quá, lớn rồi mà còn tham ăn thế là ko đc.Rồi còn chuyện nợ nần của ngươi với Quân nữa? hihi, nợ tiền hay là.... mà ta cũng ko được đi xem, cũng gọi là chủ nợ được đấy nhỉ ;;) ( chết,ta lại nghĩ bậy nữa roài :-/ :p)

Ui, lâu lém mới gặp đc fan` lớn mọi ng` vậy mặc dù vẫn còn thiếu nhìu lém.
Hix,hôm qua ta vừa mới được nghe kể chuyện con Nhung đi thi "Đuổi hình bắt chữ, mình nhảy dựng lên huhu tiếc quá ko được ở nhà để đi xem. Định lên HAO bảo mọi người tường thuật nhưng chưa kịp nói đã thấy Loan bức xúc kể leo lẻo rồi :D ( mặc dù thấy toàn chuyện ăn uống và nợ nần) :(( :(( Tiếc quá đi mất. hehe,Nhung nhà mình xinh nhất trong mấy người chơi là đúng roài :* Còn thấy bảo ngươi khen anh Xuân Bắc dẫn chương trình đẹp trai hả Loan? :-/ Chẳng hiểu mắt thẩm mĩ của ngươi làm sao ý ,chẹp chẹp :-?

Loan đã viết:
Rất nhìu sự thay đổi! QC trông xinh ra với chiếc áo len trắng+chiếc mũ đen rất dễ thương :X ( tất nhiên trc' đây em cũng đã xinh rùi nhưng em thường mặc đồ đen nên chiếc áo len màu trắng là 1 sự thay đổi). Đôi C+C thì diện cả đôi với 2 chiếc áo len màu đỏ rực 1 góc rạp. Ếch thì trông vừa giống Hàn Quốc( như Lynh nói) vừa giống Tarzan (như Nhon nói). Nhon ơi, ngươi mau mau mà về làm Janne đi kìa :D Ko thì bạn ý cắt tóc thì hết cơ hội đấy! :D
:x :x Chẹp, ngươi nói C+C làm ta giật mình, phạm húy quá. :)) Còn Ếch vẫn chưa cắt tóc à? hehe,cái hôm tớ xem Webcam của ấy đã thấy nó dài lắm rồi mà :eek: chẹp chẹp ta ko làm Janne đâu Loan lằng ạ :D vì cô này..... hehe :-$
To Nhon: Filiere, ngươi cứ hỉu là 1 nhóm sv của các trường Kinh tế đc hưởng 1 số quyền lợi của AUF
Thế AUF là cái gì? :D Mà fai? thi những gì?
Việt đã viết:
To Chim: tôi thi hết rồi, tồi tệ thảm hại, vì thi toàn các môn tiếng
Tôi cũng vừa thi TA xong, bài thứ 2 này chuối quá vì cũng phải nghe, 4 đoạn băng nhưng nói chung tôi chẳng hiểu tôi đang nghe cái gì. :( Còn bài dịch từ TA sang T Pháp cũng thảm! Vì tiếng P còn ko hiểu nói gì dịch sang TA.May mà thằng ngồi cạnh có kim từ điển, nó tra rồi cho mình chép :(( Có mỗi bài ngữ pháp thì chắc OK.Sau Noel thì sẽ thi . Mấy ngày rồi ngồi trong nhà học Luật bây giờ đầu cứ mụ mị nhớ nhớ quên quên, mà toàn quên những cái cần nhớ mới chit chứ :(

Mà em Chi đừng nói bậy nhé, tuy nói tiếng Pháp hầu như không ai hiểu, nhưng từ ấy cơ bản nghĩa nó không hay, không nên nói Anh ở đây một thời gian, ngày nào cũng phải nghe chục lần cái từ ấy, nhưng vẫn quyết tâm không bắt chước theo.
Chẳng bù với tôi tại nhiều bức xúc quá , ko thể nói tiếng Việt được nên bi h sao mình cứ mở mồm ra là merde với putain hix hix( tất nhiên ko fai lúc nào cũng nói nhưng cứ bực mình là lại.... :D)
Tớ cũng chúc mọi người thi cử tốt ! Em Chi thì thi HK suôn sẻ:*!hix, cứ nhắc đến thi là cụt hứng.
To Quân: hihi, thắc mắc cái gì, đến mùa thi thì chuông báo cháy ở các trường nó phải reo thường xuyên là đúng roài! b-) Suýt quên ( lại quên :( ) , ấy gửi ảnh vào hộp thư cho tớ nhá ;;)
Hix, đang chờ Chi hay Loan kể chuyện "đi xem Nhung" :D chứ còn con Nhung chắc nó cũng ko thèm ló mặt lên đây nữa rồi :((
 
Quân à, tớ vừa check mail xong, nhận đc mail của ấy rồi. Merci nhiều :* Còn địa chỉ của Loan ấy phải hỏi Loan chứ sao lại hỏi tớ.
hihi, Loan ơi, Quân mún bít địa chỉ của ngươi nè :x
 
ặc ặc, sao ngươi lại bô bô chuyện hỏi han địa chỉ của ta ra vậy? :"> Ngượng chít! hehe, ta cũng đã khai địa chỉ cho bạn Quân thân iu rùi hehe. :D Còn ngươi, láo toét thiệt, chẳng thèm thư từ gì vìa cho ta cả trong khi n~ đứa khác thì chăm chỉ lém! X-(( híc, thực ta nhắc đến thư ta cũng hơi chột dạ vì viết thư cho con Ngọc+PA rùi mà chưa gửi được vì mấy vấn đề "tế nhị" :p).
Còn việc kể lể vụ đi xem Nhung (như xem sở thú ý nhỉ :p)thì ta sẽ kể sau nha! Ta fai? đi ngủ đây. Mệt rùi! :X Iu cưng!
 
Back
Bên trên