...đây gọi là no dồn đói góp những ngày sắp thi...
Tớ vừa mới phát hiện ra một bạn trai lớp tớ đã có vợ ở quê rồi. Ẹ. Từ lúc đó chả hiểu sao, mình nhìn nó là thấy ghê ghê, cứ như mình là vợ hai của nó. Ờ mà suýt thật, may mới là vợ 3.
Xem ảnh đám cưới của nó, tớ thấy, vợ nó thì xinh còn tất nhiên thằng đấy thì xấu. Hề hề, đáng đời bọn tảo hôn.
$$$
Mọi người cứ hỏi tớ một mình hay mấy mình. Ngượng quá, chả biết trả lời thế nào (chẳng nhẽ lại nói thật khả năng tính toán của mình rất tồi, ngồi cả tối bấm bẹt xừ nó hết cả đốt tay đốt chân vẫn chưa xong

)
TY? Hôm gì vừa bói tay, thấy bảo mình phải bóp cổ đứa này đứa kia thì nó mới yêu cho. Sợ thế, may mà không phải bóp chỗ khác.
$$$
Híc, Chim nhon ơi, điểm ngươi thế là khả quan rồi. Ta thì toàn 3 với 5 thôi, 3 nhiều hơn 5 ngươi ạ. Thế môn luật của ngươi thế nào rồi?
Tiện nói luôn về Luật, ta đang rất hâm mộ cô luật của ta ngươi ạ. Đã giỏi lại xinh ơi là xinh nữa. Mà không hiểu nổi tại sao cô ấy xinh thế lại có chồng được ngươi nhỉ
Ngươi ạ, giờ ta đang nhắm mắt lại tưởng tượng về cô, da cô mịn hơn da gà nhé, thỉnh thoảng mắt cô cực giống mắt Lam Trường luôn). Nhưng mà bọn lớp ta bảo không giống vì mắt LT đâu có lác. Hừ. Nhưng mắt Lam Trường toét mà ngươi.
$$$
Ngân đã viết:
Mà nghe Loan kể chuyện ở NT sao mà thèm thế. Bọn NT nó được học cùng nhau. Vẫn như hồi ở Ams. Còn mình thì phải đi tìm bạn mới
Quan trọng là thấy vui là được. Như hôm gì tớ vừa lân la thế là quen được 1 anh. Lí do tớ làm quen với anh í vì nghe loáng thoáng anh ấy khoe là mình kéo khoá quần nhanh nhất nhà. Tớ vẫn chưa hiểu anh ấy kéo nhanh thế để làm gì? kéo lên được thì có kéo xuống nhanh

được không? Khi kéo có gặp nguy hiểm gì không?
Tiếc là đến giờ câu quan trọng nhất: ‘’ Anh ơi, chứng minh cho em xem đi’’ thì vẫn chưa dám nói
$$$
Quân ơi, hôm gì ở nhà mình tổ chức nhạc Jazz, Loan và tớ cứ gặp nhau là nhớ đau nhớ đớn về ấy. Năm nay tổ chức rầm rộ hơn và ít người đi hơn, toàn cho vào free. Tiếc là tớ biết quá muộn….

Nếu không tớ đã đi phe vé lừa đảo rồi.
P$$$
Việt ơi, dạo này tớ rất hay phải đi học đường Khâm Thiên, thế là luôn nghĩ về ấy, nhớ là ấy từng ở đấy (cái thằng bé mới hôm nào còn chạy rông ngoáy mũi cho vào mồm, mà giờ cháu đã lớn khôn... già và xấu xí đi nhiều

Chắc cháu giờ này không còn chạy rông nữa, nhưng ngoáy mũi cho vào mồm thì… )
Nhắn luôn LNgân : hình ảnh trên có thể áp dụng cho QM. Mày nhỉ?
Mọi người ơi, tiện thể cho tớ nhắn mấy lời yêu thương tới mấy bạn ở VN nhé nhé:
- Con gà Nghiêm hư đốn kia, sao ấy không nghe lời xin lỗi của tớ? sao vẫn không cho tớ ĐChỉ hả?? Quạc quạc!
- LNgân, ta hận mi, ta hận mi, mi làm ta tái mù T.Anh rồi. (ơ, sao lại là con chó thế kia? )
- Ếch ộp sắp hắc lào kia, ấy giờ này ở đâu? ở đâu? cả ngày T6 và sáng T7 tớ thường rỗi, sắp thi rồi, lên Espace học đi. (ấy reply trên này xong cái là tớ gọi điện nhá)