01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Nguyễn Phương Dung đã viết:
Hix thui nhé, tớ ko bit gì đâu.Kệ đấy nhé,chấm dứt chủ đề này thôi.:D
Làm gì mà kết thúc sớm thế, tớ đang định nhờ Minh Mốc xem tớ bao nhiêu cân cái, từ hồi sang đây chưa được cân thèm quá.
 
ui ui, TQ ơi, sao dạo này ko thấy ấy liên lạc gì cả vậy? Híc,bận bịu quá hay sao? hehe, nhưng tớ nghe Nhon nói là ấy được gọi free 1h để gọi đt cơ đấy. Nhon 15', bạn "gì đó" hết 45' còn lại à? Sao ko nghĩ gì đến tớ vậy? huhu, tủi thân quá<==mỏi mòn ở nhà chờ đt của bạn TQ :(( :p
To Lynh: bà láo lếu thiệt đó nha. Chuyện tôi +Mốc đi chùa chiền đàng hoàng, trong sạch vậy mà bị bà bêu riếu trước bàn dân thiên hạ. làm hôm sau gặp Kiên+Xì trong trường tụi nó làm ầm lên ==> xấu hổ quá :">. À, bà dạy cái Thành em Nhung môn Lý hả? hehe, sao con bé đó lại có duyên với tụi mình thía nhỉ? 4/11 đứa còn lại ở nhà chui vô dạy nó tuốt :D
To Nhon: vâng ạ, em gửi cho cái Ọe thư chị viết rùi ạ! Mang đến tận lớp nó luôn mà đến h nó đã chịu cầm lên trả em đâu. Híc, may mắn lắm mới đc. chị đụng bút viết cho vài dòng(híc, lại còn tận dụng nhờ gửi lời thăm hỏi+ bisous luôn mới chít chứ) vậy mà nó ko chịu trả em thì bít làm sao? :(( À, con Nga hết giận mình rùi đó! hehe,con bé thía mà tút :p
To Xì: mày ơi, tao đang cầm thiếp con Nhon gửi chúc mừng sn mày rùi đó! Có gì mày bảo thằng Kiên nháy máy cho tao mà hẹn lấy nha chứ tao chẳng bít tụi mày học ở đâu!
Heo Mọi ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( lâu lắm rồi mới lại được gọi HM 1 cách đầy đủ vậy):X
 
Lại chậm rồi,thật là khốn...đốn...Chúc mừng sinh nhật mày Việt,gửi tặng mày quà tinh thần,vật chất thì...phù du thôi,nhể.Xin lỗi nhé,xã giao thôi
Chào tất.....hé
 
hôm nay Hoàng Lynh đi học thư pháp, vui lắm, được khen là khéo tay nữa chứ. Chưa có gì để kể nhiều, chưa ngộ gì cả, lên đây khoe là chủ yếu :)
Loan kia, tôi chỉ nói sự thật, bà làm tôi đau đớn quá!!!
 
Hix,sáng nay lại có chuyện dở hơi.Lên Net cho đỡ chán,nhớ ra hum nay là SN Ếch.
HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!!!!!!!!!! ;) Chúc những điều tốt đẹp nhất :*
Ấy đã nhận được cái thiếp tớ nhờ Loan chuyển giùm chưa? hihi,Loan ơi, làm gì mà em nói thế,con Trang nó ko trả thư cho em thì em đánh nó đi ;;) (đang bực bội nên hơi bạo lực,thông cảm nha, đánh là đánh yêu ý mà :p )
 
Thinh thoang (2 lan) Ech van qua truong an banh mi buoi sang, cam giac thay banh mi khong con ngon nhu truoc nua.
to Quan: ong khong khoe ha, do an ben do khong hop voi cai da day cua ong sao?
to Nhon: lam sao ma sut can the, the nay thi lam sao giu duoc cai ve "baby se..
 
ờ, hoa sữa nở rồi mà mùa đông chưa về nhỉ
lại nhớ cái góc hành lang đầy gió
 
Linh tot oi, ay khong di xe bus nua lam to buon qua, the la ngay nao to cung day som chay bo ra ben xe roi di di lai lai gia vo cho ai day (thuong the)
o ma sao truong kinh te lai cho sinh vien hoc thu phap nhi, dinh xuat khau sang US chang?
 
Viet oi, sao to cu bi bao la sai email the nhi, to nho la to sua roi co ma, hay la sua chua dung, giup voi
 
hihi, Ếch à, sụt cân vì đi bộ nhiều ấy mà (chắc thế :p ) chứ tớ ăn uống vẫn điều độ lắm,có khi còn điều độ hơn mức cần thiết ấy chứ ;) Chẹp,hôm nay SN vui chứ? Nghe Ếch nói mà thấy " hoài niệm" quá .dạo này nhìu người kể với mình về thời tiết ở nhà, sắp sang mùa đông,hay thật...
Lynh: ngươi học thư pháp đâu phải ở trường KT đâu đúng ko? Chẹp,bao h về nhớ viết tặng ta mấy chữ. "công dung ngôn hạnh" chẳng hạn ;)
Loan: ngươi à,hôm nay ta đã nhận được thư của ngươi và Cu roài :*,cả mấy cái khăn,thắt lưng,đồng hồ... (nhiều quá ko nhớ hết :*)và quan trọng nhất là cái kính,ko có thì ta chit lun. Hehe,ta vui lắm ngươi ạ :D Cứ ngồi giở qua giở lại (đọc thư các ngươi ),"mân mê" mãi mấy cái đấy ;;) Yêu lắm cơ :* :* cảm ơn các ngươi nha:* :*
Việt:nè,thỉnh thoảng mẹ tớ vẫn gặp Ọe với Nga đi ngoài đường,tức là đến trường mình ý mà. Sướng thế đấy ;)
Nhung: thôi ko kịp thu đĩa cũng ko sao,hihi,từ giờ đến lúc tao về vẫn còn cơ hội nhờ vả (hành hạ :D) mày
 
To Ếch: tớ sẽ sửa lại cho ấy sau, không cần lo cái đấy nữa :)
 
To Nhon: tao bít mày tốt bụng thương bạn thương bè mà hix, iu mày (chụt) <--- (nịnh nọt để vơi bớt cảm giác tội lỗi) :D:p
Lại nói về thời tiết, hôm nay trời lại trở nắng - một ngày nhiều gió và nhiều nắng, trời xanh biếc và cao vút - chẳng hiểu là loại thời tiết của mùa nào (thu chăng?). Năm nay mùa đông về muộn hơn thì phải? Mùa đông năm ngoái như thế nào ấy nhỉ?
Tớ vẫn về trường suốt đấy Việt uh, 2 lần/ tuần - học nhảy mà - nhưng nghĩ ra trường chỉ là trường khi có bạn bè và những người mình quen thân thôi - nên giờ cũng không có mấy cảm xúc ... thậm chí đôi khi hơi xa lạ và lạc lõng - "nhớ" là chính thôi.
 
Đúng là qua trường ko thấy thân quen nữa,hơi tiếc.
Mọi người khỏe ko?Lâu lắm tớ mới lên mạng.Chúc mừng SN Dũng và Việt nhé.
Nếu ai thích thì viết thư cho tớ nhé,thư tay hay email đều được
 
Hờ, có cần gửi kèm vài nghìn vào phong bì không thế B-)
 
Mọi người có phải làm bài thi tìm hiểu lịch sử Đảng không? Trường tớ bắt sinh viên làm, mệt thế, chỉ có chép thôi mà cũng dài kinh khủng, đã thế lại phải làm hai lần mới chết chứ.
 
hê lô,am phai thanh kiu èn díu
bông dua Madam,Adam,Eva
Chào em...chả biết nói gi,thông cảm,dây dưa tí cho đỡ buồn..
 
Hehe,may ma to tron khoi BK roi neu ko chac cung keu nhu TDung mat.
To Viet:cau gui luon the tin dung cho no nhieu,ko thi gui Euro chu dung dung tien Viet:)
Bye nhe,den luc vao lop roi.
 
XH à,ấy đang học cái gì trong SG thế? Cu bảo ấy học như đi chơi tớ ko hỉu?
To ếch: hihi, bây giờ ấy hết giốngTarzan chưa thế? :p
 
Back
Bên trên