01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Vịt đã viết:
Uầy, Sếp miêu tả thế, người ta lại tưởng là tớ.. ngoáy mũi cho vào mồm Sếp Ngại thế

Ơ, thật à? Để tớ nhớ lại xem :D


Hôm nay mọi người có xem đá bóng không? Thằng Campuchia lớp tớ cổ vũ cho VN đấy vì sợ tớ giết.
Khoảng 10h tối từ l’espace về gặp bạn Cấp I chờ đèn đỏ đi đua mừng chiến thắng. Nó chào, rồi hỏi mình:
- Đua không?
- Ừ. Thì đua. ( nói như phim luôn b-) ).

Được vòng rưỡi hơn bờ hồ thì mình rón rén rẽ về. Thắng Campuchia thì đã có gì hưng phấn lắm đâu. Nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ối dời, Sếp làm thía cũng là để giữ thể diện cho nó còn rì. :D, đằng nào thì tụi Cam chẳng thua nên cổ vũ ngay từ đầu cho VN là quốc sách: vừa được cổ vũ cho đội thắng để cuối trận còn đc ăn mừng, vừa ko mang tiếng là fan? quốc vì "bị ép uổng chứ em đâu có muốn" :p
To Việt: Ui, Loan thân iu đâu có dám nói xấu Việt thân iu :X Loan thân iu chỉ bít nói..sự thật thui mà! :))
To Nghiêm: Hehe, CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGHIÊM
 
ặc ặc, thay bằng nhấn caps lock thì lại nhấn nhầm sang tab. Ko kịp stop thì nó đã gửi rùi nên viết dang dở vậy đó( nhìu khi net nhanh quá cũng fien` :p)
Thui, tớ cũng chỉ viết vậy thui vì những gì cần viết thì tớ đã viết trong card rùi, Nghiêm hén! ;)
To Lynh: bà ơi, tối nay bà có đi xem film trên l'Espace ko hay xem hôm qua rùi? Chỉ chiếu có 2 ngày thui nên cô tôi bắt đi xem( dù cô sử dụng đt " nên " nhưng ai cũng hỉu mà) Nếu đi thì hẹn gặp đi ;)
 
Hờ, bà Loan nhá, tôi với bà từ giờ mỗi người mỗi ngả, không ai dính dáng đến ai.
Có điều, tôi còn thấy quyến luyến bà nhiều lắm, cho nên... Sếp ơi, tớ nhờ Sếp ngoáy mũi ra tặng Loan.. đủ 1 cân cho tớ nhé! hehe, xin lỗi bà Loan vì tôi không ở VN để tự tay trao cho bà B-)

À, bình cái chữ kí Loan dở hơi: Tôi nghĩ mong muốn, mơ ước thì tốt, nhưng mà tôi chẳng khuyến khích cái vụ cầu nguyện đâu ;)
 
Trần Thanh Loan đã viết:
To Nhon: ngươi ơi, ngươi nói oan cho ta quá. Viết tên riêng thì ta bao h chẳng viết hoa mà ngươi fai? ngạc nhiên. Híc, hay ngươi có tật giật mình nên mới thế.
Ơ ngươi nói thế nào ý chứ ta có giật mình đâu :D ;;)
Loan đã viết:
À, ngươi ơi, ta thông báo cho ngươi tin mừng nè cưng: Em Hà dạo này ngoan khủng khiếp nha! Hehe,ta gọi điện thoại tới mà nó vâng dạ rối rít, lúc dập máy lại còn chào hỏi ta đàng hoàng. Nói năng nhẹ nhàng ko hề hò hét. Ặc ặc, ngươi có bít lý do của sự thay đổi này ko? :D, chắc là YRML hả? :D hehe, chỉ có ...mới có sức mạnh thay đổi dã man thía hén! :p

Hơ ta cũng ko biết ngươi ạ! Mà ngươi gọi điện cho nó làm gì thế? hehe, ai mà Y nó RML thì ta cũng bái phục bái phục . Lại còn mừng rỡ nữa chứ vì có đứa rước nó đi giùm. Chẹp chẹp, em út thế đấy, đâu có dễ thương như chị nó ::) :p tiếc quá :))

To Nghiêm: Chúc mừng sinh nhật ấy :x Thế là ấy bằng tuổi tớ rùi nhỉ? ;) Thôi, teo nữa tớ nhắn tin cho ấy. Đề nghị ko nhầm tớ với Dung A nhé :((
hihi, tuần này là tớ hầu như tớ kiểm tra xong hết rồi. kết quả cũng tạm được. Chuẩn bị ôn thi HK rồi, giai đoạn 3 nhiều hơn 5 đấy lynh ạ. Đến giờ môn Luật của ta vẫn là con số 0 ( hehe thậm chí còn âm nữa ý chứ :( )
To Việt : Năm nay rét sớm hơn là tôi thấy mọi người bảo thế.Mọi năm trc Noel còn ấm cơ Rét quá thì lười đi học chứ sao lại ko ảnh hưởng gì đến tôi?Cái ko ảnh hưởng là mùa đông đầu tiên hay mùa đông thứ mấy ý, chậc, đáng ghét như nhau cả thôi /:)
 
Thằng Huy cũng lại dở chứng điên điên rồi. Ấy chết, từ năm ngoái đến giờ đã đi kiểm tra và tiêm phòng lại chưa Huy ?? cẩn thận lại dở chứng thì phiền chị em lắm nhé :D :D À nhưng mà may là Chim nó đi nước ngoài rồi, nỗi lo nó cũng suy giảm. Tuy nhiên.. vẫn cứ phải tiêm phòng! hé hé!
 
Chúc mừng, chúc mừng :eek: :eek:
Nhưng mà chúc suông thôi, không có tiền rồi, xin lỗi Nghiêm nhé ;;)
 
Loan và Việt thôi đêee ghê quá, toàn tranh nhau nói về việc ngoáy mũi thôi. Ai mà chả biết hai người thi ngoáy cho nhau và bảo Hoàng Lynh làm trọng tài rồi cơ chứ.

Mà Loan ôi, bà biết không, hôm gì thằng Campuchia đấy…:p hôm gì, nó nhìn đắm đuổi vào mắt tôi, rồi dịu dàng bảo:
‘’Lynh ơi, tớ yêu ấy.’’
Tôi ngạc nhiên mở to mắt. Nghĩ bụng, Ơ, thằng bé này, con cái nhà ai mà vô lễ thế. Nhưng tôi chỉ dám ngượng ngùng thỏ thẻ : ‘’Kìa Rim (tên của thằng bé vô lễ đấy)…vì sao… vì sao… Rim lại nói thế?’’
Nó lại dịu dàng nhìn đắm đuối vào mắt tôi mà bảo:
‘’ Con chó hỏi nhiều. Vì mày đang chọc dao vào vào lưng tao’’.
 
Chuyện này là chuyện thật hả Sếp? :D
Mọi người sắp thi chưa? :(
 
Chậc, hôm nay vừa đọc lại đống lưu bút , ko hiểu sao mấy tờ giấy của Sếp viết cho ta , tờ nào đọc đầu tiên cũng thấy hợp lý! Ko hiểu nổi :eek: :x

To Loan: Ta vừa gặp Hồng Nga ol . Nghe nói sáng nay ngươi đến nhà nó có " nói xấu" gì ta phải ko? :D Đợi khi nèo về ta sẽ "xử lý" ngươi sau ;;) :* :x
 
Cảm ơn mọi người nha.Vừa rồi tớ đã có một sinh nhật khá vui vì mẹ tớ vào đây công tác mà.Hy vọng Tết này về được.
À,các Heo còn ở Hà Nội ơi,Tết này các cậu chuẩn bị chụp ảnh đi để gửi cho các Heo ở xa,chụp một cái có tất cả nhé.
To Dung chim:hehe,tớ dịch tin nhắn của cậu toát hết mồ hôi nhưng vui lắm,cảm ơn lần nữa nha.
 
post thử mấy chữ để không bị hố như gần...chục lần trước
 
Trời ơi, tớ đang tức chít đây! Cái thằng cha bảo hành máy tính đáng chém! X-( Vái trời cho nó đi ra đường bị..giẫm vào "cái gì đó" rùi mình nhìn thấy cho bõ ghét! :(( Tức chít mất thui!!!!
Ặc, xin lỗi cả nhà nha! Tại tớ bức xúc quá nên post linh tinh. Thui, học bài đây. Lát post tiếp nhá! :X
 
Việt à, có chuyện gì sao? :( Cái sign.....
Chi ui, lâu lém rùi ko thấy em đó. Thi cử sao em? Đợt vừa rồi em có thi HSG ko? Nếu có thì làm đc bài ko em? À, cái tập tài liệu ôn thi văn chị vẫn còn giữ. Nếu em có cần thì báo chị nha! Chị sẽ đem cho ;)
To Nghiêm: Nghiêm ơi, thế Tết này ấy ko chắc đc về hay sao mà lại nói thế? Sẽ đợi ấy về rùi cả lũ chụp luôn thể hén! Lâu lắm rồi ko đc nhìn thấy đông đủ mọi ng`. Chắc Noel này cũng ko tụ tập đc đâu nhỉ? :( Ước gì đến Tết mau mau!
To Nhon: Híc, con Nga nó bép xép chuyện gì với ngươi thía hả? Hehe, ta có nói rì "ko hay " về ngươi đâu. Ta thề đó! Nếu ta nói dối là đèn tắt đấy( oái, sao tối thế này nhỉ? Mất điện đột ngột. Ko tính nha! :p)
 
Tết này các bạn ở Pháp có về ko vậy,suốt mấy năm học chắc cũng về nhà một lần chứ.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên