01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Nghe Nhung và Minh đối thoại thấy thương cho Kiên quá. Đấy, đau đớn thay phận thằng đàn ông bọn mình, hỡi ôi thân ấy biết là mấy thân...

Chúc mừng Sinh Nhật Đỗ Việt nhé! Chúc ăn no chóng nhớn, lấy vợ sớm...
 
Ấy thế! Tớ biết bạn Nhung lúc nào cũng tốt bụng mà! Tinh thần đoàn kết chia sẻ, nhẩy! :D
Bạn Phượng nói gì ấy nhỉ???? "đàn ông bọn mình" á??? "bọn mình"???? Mình có nghe nhầm không nhỉ??? À, mình có nhìn nhầm không nhỉ???? À không, đúng là ra, bạn Phượng có type nhầm không nhỉ????
 
He he, với tớ thì ngày mai mới là sinh nhật Việt cơ, nhưng chúc mừng sinh nhật luôn, chúc Việt hay ăn chóng lớn, đi chơi nhiều nhiều nhé.
Nói thiệt, tớ cứ chúc xuông như thế này ngại quá ... ;;)
 
Thế mún ko ngại thì làm gì hả Quân? Hôm nay là SN V rùi nè,cả giờ VN lẫn giờ P :) Chúc ông Sn vui vẻ nha,lần đầu tiên SN xa nhà nhỉ? :( Sinh đúng ngày Toussaint nữa,ngộ ghê.Bonnes vacances et bon courage! :xHôm qua đi chơi Halloween,mặt vẽ trắng toát phát ghê.Đi chơi thế mình cũng thấy nhớ hồi ở nhà.Lại có 1 anh hát bài gì gì về HN mới lại càng thê thảm chứ :)
Mốc : Sao mày lại nói bạn Phượng thế? :D Tao nghĩ là nó ko nhầm đâu. Hơ,hay tao nhầm nhỉ?;) :D Quái, rõ là hồi trước... :eek:
 
Nhung.. Phượng.. Quân.. Dung.. Sếp.. Cảm ơn mọi người nhé! Tớ cũng cảm ơn suông thôi mà :p :D Hòa nhé! :))
 
He he...sao hả Dung? Hồi trước cái lúc mày ấy ấy với Phượng hóa ra nó cũng ra dáng lắm à??? Ờ, thế thì tớ xin lỗi bạn Phượng nhá! Tớ đánh giá ấy hơi bị thấp, nhẩy! :D Dung ạ, mày thông cảm, tao đã thử bao giờ đâu! Mới thử bạn Kiên thôi, nhưng khổ nỗi là thử bạn ý xong rồi sợ là thử ai cũng thấy không bằng, Nhung nhẩy! :D
 
He, mình chẳng dám bàn về chuyện Phượng dù bây giờ hay là "hồi trước" ---> chưa có kinh nghiệm trực quan như Nhon nên không thể nhận xét công bằng như thế được :p (quái, ra hồi trước là ... thật à ... mày ... bây giờ tao mới dám hỏi - ngại :D)
To Minh: Haha, hixhixx, tao ... ấy không ... Kiên nhà tao không dám, mày cứ quá khen, có gì mình... kéo rèm bảo nhau - ai lại ... chốn đông người - xấu hổ tao quá !;) :D
 
Oạch!
Minh ơi là Minh...
Dung ơi là Dung...
Đúng là đàn ông như mình khổ thật...
 
Phượng ơi, ấy thử xem mấy bạn nam ở đây, Việt, Dũng, Quân,.. có bạn nào than thở như ấy đâu. Ấy càng bức xúc, tớ với chim Nhon càng ngờ.
 
Hix thui nhé, tớ ko bit gì đâu.Kệ đấy nhé,chấm dứt chủ đề này thôi.:D Còn chuyện Phượng kêu ca gì thì chắc ko liên quan đên ta đâu Linh ạ ;;) nên ta ko nghi ngờ gì đâu.Hix,bây giờ ta ngoan lém mà (hồi trước cũng ngoan) :p
Nhung à, Kiên mà cho mượn linh tinh thế? :p Nhớ giúp tao cái đĩa nhé :) :*
 
lâu lắm mới lên đọc bài của mọi người , vui vẻ quá !
To Chim nhon ta đọc thư của ngươi rồi , nhớ ngươi nhiều lắm ,à thỉnh thảng còn gặo mẹ ngươi ở trường nữa, muốn gọi điện lắm nhưng toàn bị lỡ thôi tức thật! nghe nói ngươi sụt cân hả , phải ăn nhiều vào nhé
To Việt : xin lỗi vì hôm nay mới gửi lời chúc mừng sinh nhật ấy được , xin lỗi nhé,
 
Hờ, Trang, chào, ờ, cảm ơn ấy, muộn cũng có sau đâu :p Cảm ơn ấy :x

Ê, mọi người dạo này học hành thế nào hử ? có vui không ? có gì mới không ? mà đứa nào cũng có đôi hết rồi, hỏi cũng bằng thừa, chán ốm ra 8-}
Tóm lại là có gì để nói thì cứ nói đi, không thì chán chết, huhu hehe :))
 
tóm lại có gì để nói thì cứ nói đi...
vầng, tớ đây, tớ đang rất vui, máy thì bị nhiễm virus (keylogger, worm), nhưng lâu rồi mới xem một phim hay ơi là hay mà thấy mình vui ơi là vui mới lại mơ hết cả màng từ hôm qua.
Tớ kể ra đời tớ thì rất dài. Phim cũng dài. Ngày hôm nay cũng khá dài.
Nhưng tóm lại ngắn gọn là tớ diệt virus thế nào đây?
Chương trình Việt chỉ cho tớ hồi trước, máy tớ thì chậm quá, mân chả sướng tẹo nào!

Việt ơi, Quân ơi hay bạn nào thần đồng tinh tuý ơi chỉ hộ tớ với?
 
Ta.m thoi to' chua co' chuong trinh nao mo'i, nhung Sep co the try cai nay:
Vao trang www.vietws.net roi nhin len phi'a tren, co' chuc nang diet virus online, theo to' la kha' hieu qua (vi the' to' mo'i add vao web cua to'), lan truoc to' scan bang ca'i da'y, hay phet. Thu xem! :)

(Hu, H-A-O dang su dung bo go tieng Viet rieng, khong tuong thich voi tat ca ma'y ti'nh, ghet qua!!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Việt ôi, thức suốt tới bây giờ lụi hụi mà làm qué có được. Đấy chính là cái mà ấy đã chỉ cho tớ hồi trước mà!
Rõ buồn nhá.
 
thôi ngồi rốn nốt một tí kể chuyện sáng nay cùng với thằng ngồi cạnh mình cũng tên là Việt cùng nhau chơi trò lành mạnh vậy.
Giờ Quốc phòng, Hai đứa ngồi ngay bàn đầu, oản tù tì, mỗi lần, đứa nào thua thì bị đứa thắng viết lên một chữ cái lên tay.
Nó thắng nhiều hơn tớ, thế là hả hê đè nghiến tay mình ra ''Hận mẹ thù cha'' với cả '' quần đùi trái tim '' ( thể theo bài hát: Quà tặng trái tim)

Tớ thì chỉ ghi được mỗi hai chữ lên tay nó, '' bất lực'' với ''lãnh cảm'' thôi :(.

Ghi xong thì cả hai đứa ngồi cười sướng với cả bọn xung quanh, cái bọn vừa được tiếng vừa được miếng chửi : ''bọn mày ăn gì mà dở hơi thế. Bọn tao chỉ ăn mỗi cơm thôi ''
Chẳng nhẽ lại nói ra là mình ăn gì /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế rút cục là ngươi ăn cái rì hả Lynh? Thật ta ta cũng đoán đoán đc phần nào...nhưng ko chắc.... ;)) Mà ta ko hiểu, ngươi học cái gì mà phải học Quốc phòng thía? hix,thương thay nhưng mà kể ra cũng thích,được ngồi chơi oẳn tù tì. Hihi,còn ta giờ Luật thì cắm phone nghe,vì nghe thầy giảng cũng chẳng hỉu gì,giảng đg còn được khoảng 1/4 :(
To Việt : ông ơi máy tôi cũng bị virus mà ko hiểu sao ko diệt đc?
To Trang: Loan đưa thư cho bọn mày đọc roài ah? Tốt rồi.tao xin lỗi vì vội quá ko viết thư riêng được .hix hix.Thui,còn nhiều dịp mà (ý là tao còn ở đây lâu :(( mới đc có hơn tháng rưỡi mày ạ,tao tưởng cứ cả năm rồi. :(()
 
Vụ virus :( giờ tớ chưa có máy tính nên chưa test được (mà cũng chưa biết sẽ test thế nào, vì tớ không mong máy tớ có virus :D)
Nhưng tóm lại nếu backup được dữ liệu ra CD rồi format lại ổ là hay nhất :-" :D
 
Back
Bên trên