01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Bậy quá,tớ đang ở trong Tp HCM mà.Tớ còn học 2 nữa mới đi Úc cơ.Thế thì Tết tớ mới về chứ nếu sang Úc thì khỏi về luôn.
 
Hoàng đi một mình hay là còn ai nữa? Có ai ở trường mình không? Mà học tiếng trong hai tháng thì học cái gì thế? À quên, phải chúc mừng đã chứ, thế là hai tháng nữa lại đi tiễn Xờ Hoàng, chẹp chẹp
 
đâu tớ tưởng 2 năm chứ ? Sao lại 2 tháng? Ờ vào sửa e mail trong profile.nhưng sao cả năm dùng ko thấy sai mà bi h lại sai nhi? :eek: Hehe, thôi XH cứ đi đi, cho thấm thía cái cảnh xa nhà :D :((
 
Chi ah, chị muốn chúc mừng sinh nhật em, mặc dù hơi muộn. :">
HAPPY BELATED BIRTHDAY.
Nghiem ah, Nghiem đi như thế là không được đâu đấy nhé.
Để mọi người đi tiễn hoặc gọi điện chào có tốt hơn không?

Dung ah, cố lên mày nhé. :x
 
Nghiêm Xuân Hoàng đã viết:
Bậy quá,tớ đang ở trong Tp HCM mà.Tớ còn học 2 nữa mới đi Úc cơ.Thế thì Tết tớ mới về chứ nếu sang Úc thì khỏi về luôn.
Bậy thật, làm mình với Nhon tuong bo, go xong may chu dau co dau met qua Viet thay trinh do go tieng Viet cua to chua hehe... Chuc Mung Sinh Nhat em Que Chi nhé! Hy vong em nhan duoc thiep cua anh roi (anh gui toe loe cho [email protected], yahoo.com, yahoo.co.uk, yahoo.com.sg... mà).

Mà Nhon xâ'u tinh ghe co, ban Su hô mang cua chung ta di du hoc chu co phai di cho... xa nha dau co chu ;;)

@Chuô'i: ho* ho*... chào â'y, khoe chu nhi, dung danh to* ;;)
 
Hehe, kinh đây, một là nhảy vào Characters Box, hai là ngồi lần mò ASCII, không hiểu Quân làm thế nào.
Nhưng giờ tớ gõ tiếng Việt trên MAC được rồi.
Quân vào đây download nhé: http://www.ils.uec.ac.jp/~herr/

À mà Quân lôi đâu ra e-mail "chichi@..." thế ?? B-) Em Chi có mail mới à B-)
 
ôi, mình vãn chưa bị xóa acc cơ à.:)
XH đi cũng chỉ như đi chơi thôi mà, tết lại ra, mọi người có ai có nhu cầu quà cáp thì cứ đề nghị nhé.
Nhung xì ơi, chúc mừng Sinh Nhật nhé.17/10 này tròn 18 tuổi đấy nhỉ, già rồi.hic.Chúc tuổi mới vui vẻ và học hành tút nhá.(Nhung ơi, lên Net đọc tin chúc mừng của mọi người đi)
 
Hi,chúc mừng sinh nhật em Nhung xì.:xdạo này bận quá ko lên Net đc hả mày? Dù sao tao cũng gửi card cho mày rùi,vào check đi. Khổ quá,sao mấy đứa Loan, Oẹ ... mất tiêu 1 lượt thế? :( Mà mình vừa nghe kể chuyện gì về Loan hay lém :D
To Quân: Ko co net ở nhà hả Q? Uhm,tớ làm mất số ĐT của ấy nên ko gọi được, dù mấy lần định gọi điện hói thăm.Hix, chỉ cuốí tuần mới gọi,lúc cho đứa này,lúc cho đứa khác.Ấy chắc vẫn ổn hả ? ;) :x
Tớ biết XH đi SG mà, chứ có tưởng bở gì đâu.hihi,mình đăng kí quà cáp với XH đc ko nhỉ? ;;) :)
 
Đăng kí quà hả???Tớ sẽ mang thật nhiều trái cây ra,bạn nào có nhu cầu thì khi đó liên hệ nhé :)
To Cu: làm cái gì thì nhanh lên,còn gửi cho tôi cái .... nữa,tôi muốn bóc nó ra lắm rồi.
To Nhung: Chúc mừng Sn muộn một ngày nha.Chúc cậu hạnh phúc với người-mà-ai cũng-biết nhé :D
To Trang oẹ và H.T.Lynh : khỏe chứ,học bận lắm chưa.
To chị Trang:em chuồn êm chứ hả :),thôi chị cứ chuẩn bị quà SN cho em đi,Tết em về lấy...
À quên,SN Chi đi chơi có vui ko?Ai biết thì kể cho mọi người nghe với.
 
hihi,XH đợi Cu gửi cái gì hả ? chẹp chẹp... ;)
đúng là mọi người bận thật chẳng mấy ai lên post bài.Nhất là mấy đứa ở nhà :((
Hôm nay Oẹ , Nga và Loan L đến gọi điện mà mình tắt máy mất. Huhu :((
Dạo này cũng ko thấy em Quế Chi nhưng chắc em vẫn lên HAO đọc bài chứ?Chi này, cái con Heo em tặng chị trước hôm đi ý,đúng là "porte-bonheur" đấy! :x :*
 
Ở lớp tớ mới có một bạn Campuchia, bạn ấy tên là Tờ rim. Kh«ng đẹp trai lắm nhưng được cái tên bạn ấy ấn tượng.
---
Hôm qua có một người mang lại cho tớ một thứ mà tới ngày hôm sau nó mới ngấm, vui âm ỉ. Thế mà mình lúc ấy lại dám bảo đang chán đời. Ngân nhỉ :p
Ngố thật.

''Người con gái ngố lấy chồng
Người con trai ngố tồng ngồng nhìn theo''​
 
Ngân à, bọn lớp tớ bọn nó quý lớp ấy lắm. Chú Đắc Dũng cứ hỏi thăm số điện thoại bạn Phương lớp ấy mãi. Bọn nó có nhu cầu giao lưu tiếp...
 
nguyen thi thu le đã viết:
Đỗ Việt đã viết:
Một mùa thu...
có nắng và có gió... :p

heo may... nhớ cái tiết trời se se lạnh của Hà Nội, nhớ mùi nem chua rán, nhớ cái khăn màu hồng của đứa bạn mà mình hay lấy nghịch, nhớ cái căng tin bé tý, đầy mùi mỳ tôm chua, ..nhớ... nhà... :(
 
Cảm ơn 2 bạn lớp Anh.
Đúng là chỉ cần 2 từ "nhớ nhà" thôi là đủ.
Thôi chúc học tốt, và hẹn gặp lại ở VN :)
 
To các bạn ở Fr: Bên đó có "vui vẻ" không mà sao lên net nhiều thế? :D
To Xì: Chúc mừng bà tròn trịa nhé! ;)
To Đồng: Ông không phải tập quân sự à?
To X Hoàng: Khi nào đi thì chia tay mọi người một câu nhé [đi nhiều quá đi mất]
To mọi người: Hôm nào rỗi rãi đi chơi đi, muốn gặp mặt mọi người lắm 0:)
 
Back
Bên trên