01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Quân ơi, ấy có phải dân mù tin học đâu, sao cứ post bài không dấu thế hử ??

Tớ quen được 3 người TQ ở Chambéry rồi. Hôm trước vừa thấy 1 người TQ (nữ), chưa xác định được tuổi, nhưng ấn tượng đầu tiên là rất dễ thương --> tớ nhất định quay lại làm quen ;;)
 
trời Quân cho tớ làm đầu bếp à? :D sai lầm rùi. bên này lạnh thật tớ toàn fai mặc áo của chị ở cùng thui.các anh chị đều rất tốt và tận tình. chuẩn bị đi học rồi. Oải quá nhưng sẽ cố để năm sau còn về :x
 
Ai lớp viu...tôi yêu các bạn...hú..hú.....
Chả biết nói gì...khổ..thế thôi..nhể..các em...
 
Hic, mấy đứa học NT sao ko lên post bài hix, kể chuyện cho tớ nghe với.Ko hiểu mình bỏ lỡ bao nhiu thứ hay ho ở NT đây. bên này tớ cũng sắp đi học rồi. Chuẩn bị đi học lại thấy nhớ khai giảng mấy năm trước :((
Hôm trước ăn mì tôm vớ được gói mì giống mì tôm chua nhà mình, mừng quá :x :)
To TQ : ấy có số ĐT chưa ? cho tớ đi có gì còn gọi hỏi thăm....
To mọi ngườii: Nhớ mọi ng lắm hix, :x trung thu này ăn táo ko được quên tớ đâu đấy :D :(
 
Chim nhon ah, nho may wa' :(
Học Ngoai Thuong cũng chẳng có gì đâu mày ạ. Mấy hôm nay học Triết oải quá, biết là mọi người kêu nhiều rồi nhưng mờ học 3 tiết liền tù tì thì cũng chán lém,không kêu không được. Nói chung là các môn khác thì cũng không đến nỗi. Lớp tao sắp tổ chức trung thu nè, giao lưu với hai lớp bên xây dựng hẳn hoi nhé. he he, bây giờ mình mới thấm nhuần câu : trai xây dựng gái ngoại thương.
Chim nhon mà ở nhàthì thể nào cũng thích mấy cái câu lạc bộ + đoàn hội ở đây. Riêng tao vào hội sinh viên vì anh chủ tịch đẹp trai wa' :D
Hôm nọ gặp Kiên béo và Nhung xì đang lang thang trong trường, chắc là bùng tiết.
Mà ở đay có mì tôm ngon wa'. hơi hơi giống trường Ams. Nhớ trường cũ wa'mày ạ.
 
đông ý với chuối ề khoản anh ở hội sinh viên !
trung thu mọi người thế nào
quế chi à hôm nào chị mang cho em mấy thứ nhé
 
Thứ bẩy tuần này (25/9) ai thích thì sang trường tớ chơi dạ hội nhé. Đương nhiên là ko bằng AMS đâu. Nếu thích thì vào xem thôi, nếu vào nhớ mua cho tớ vài cái nem chua rán (để gỡ gạc vốn :D)
 
Anh Hoàng hội sinh viên đấy dạy tiếng Anh lớp tao mày ạ :x
Học ở đây có 2 cái khổ : là học sinh nam thì quá ... mà thầy giáo thì lại quá đẹp trai . Hơn tra tấn ! Học sao cho nổi đây :( :D
 
:eek: Lớp Minh Phương sướng thế????? Hic...cái vụ con trai NT thì tao công nhận, nhưng cái vụ thầy giáo thì tao không phục lắm, vì mấy thầy dạy lớp tao hoặc là đã đeo nhẫn rồi hoặc là...không thế chấp nhận nổi về mặt hình thức! Ôi, cứ cho là mày không học nổi đi Minh Phương ạ, thì dù sao học thế cũng sướng hơn học mấy ông thầy của tao, nhỉ! Hic...cứ nghĩ là lại thấy phát ghen với mày! :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu đổi được tao cũng muốn đổi cho mày đấy :p , mày chưa hiểu cái sự khổ khi học phải thầy H đâu mày ạ . Xấu trai cũng khổ mà đẹp trai cũng khổ , dạy chán cũng khổ mà dạy hay cũng khổ mày ạ :D
Đại loại là khi tao phải lên bảng nói TA , lúc xuống , tao hỏi đứa bạn tao là vừa nãy tao nói thế nào , thì nó bảo "Tớ cũng chẳng nghe thấy ấy nói gì nữa , vì đang mải ngắm thầy" :D
Mày cố gắng vào HSV để làm việc với anh ý đi , thế là ổn nhất mày ạ :D
 
Mày ơi là mày,
chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, ông Giáp ông Đồng cởi trần chơi quay...
Tao đã được vào vòng 1 rùi..hi hi
Thầy ơi là thầy...
Hôm nay tao cũng lên làm presentation mày ah, nhưng thầy cứ đứng đằng sau mình nên cũng nói được trôi chảy...:D, không bị phân tán.
SAU ĐÂY LÀ TIN QUAN T RỌNG NHẤT:

LINH NGÂN KHÔNG CẬP NHẬT THÔNG TIN: HỘI TRƯỜNG NGOẠI GIAO LÀ VÀO THỨ 6 CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ THỨ BẢY. tỚ MUỐN MỜI MỌI NGƯỜI ĐI , CHẮC CHẮN LÀ SẼ RẤT VUI. HƠN NỮA, HOM ĐẤY EM HỌ TỚ (HƠN BỌN MÌNH MỘT TUỔI ) SẼ BIỂU DIỄN NHẢY MICHEAL JACKSON ( NỔI TIẾNG LÉM ĐÓ), MỌI NGƯỜI NẾU CÓ THỜI GIAN THÌ ĐI CHO VUI NHÉ. :x :x :x :x :x
 
Ho* ho*, sao toan may ba noi chuyen ve may ong thay the nay, o truong to toan Tom Cruise ne`:eek:). O*, hoi thiet cho* may ban trai o nha hoc Dai hoc the nao vay? Bon ay moi vao hoc co mot hai tuan ma nhon nhip qua di. Forum nay nhu duoc thoi mot luong khi moi vay. Cau hat ong Giap ong Dong cua Chuoi hay qua, to nghe lan nay la lan dau tien day.

Viet oi, to khong mu tin hoc thi cung thanh mu mat roi, da dung Linux lai con bi khoa may cai option he thong, go tieng Viet sao bi gio. A ma mon Tin hoc bon to hoc tren he dieu hanh Linux day, cong nhan thich that.

Tin moi nhat nay: thang em Ky de thuong cua to se xuat hien cung Xuan Bac trong Gala Cuoi 2004, kinh khong?

------------------------------------------------------
Ky ten: Tran Trung Quan, K48 INSA :p
Dien thoai: 00 33 (0)4 37 48 13 76
 
Tao không dự thi vào hội nào hết mày ạ! Với cả anh ý cũng chỉ làm một thời gian nữa thôi, xong rồi sẽ bầu người khác, thế thì vào làm chi! Mà tối mai tao không đi được rùi! Biết hơi muộn nên không kịp xin phép, tao cứ tưởng thứ 7. Tiếc quá! :(
 
Ùa, hôm nọ tớ nhầm ngày Chuối ạ. Mọi người rỗi thì qua chơi cho vui nhé. (LN bán hàng)
 
hic, trung thu năm nay có phải ngày 28 ko? mà trường NG chưa vào học đã có dạ hội à, vui thế :p À, TQ ơi,bao h tớ đc dùng ĐT gọi cố định miễn phí thì tớ gọi cho ấy nhá :D
 
Tran Trung Quan đã viết:
Viet oi, to khong mu tin hoc thi cung thanh mu mat roi, da dung Linux lai con bi khoa may cai option he thong, go tieng Viet sao bi gio. A ma mon Tin hoc bon to hoc tren he dieu hanh Linux day, cong nhan thich that.
À ừ, nếu bị khóa các chức năng trong Linux thì bọn mình chết chung rồi, vì cóc thằng nào tìm hiểu cái đó :p
Ở trường tớ thì bọn tớ được dùng cả Windows và Linux, trên cả PC và MAC, tóm lại sẽ biết khá nhiều. Ngoài ra chương trình học cực tuyệt. Thế tin bọn ấy học cái gì hả Quân ?
Năm đầu tiên bọn tớ học chủ yếu HTML cơ bản + 1 ít javascript, cuối năm bắt đầu nhập môn PHP, ngoài ra học thêm nhiều về Photoshop, làm DVD..
Năm thứ hai thì bắt đầu nâng cao tất cả, có thể làm được phim kĩ xảo như Hollywood (tớ thề!), học sâu về PHP và MySQL...

Chúc mọi người vui nhé!
 
chưa bao giờ thấy thèm tin tức của mọi người đến thế.
mọi người hầu hết học ở ngoại thương, còn mỗi mình lạc lõng, như con bướm đẹp bay giữa vườn hoa :(
 
Ngân ơi, bây lại đổi chữ kí rồi à? Sao nghe rụng rời thế (tâm trạng thật ư?)
Thật ra để ý vì mấy hôm trước chữ kí là mấy câu của bài Sd we'll know nghe đã thích từ trước.

Sắp Trung Thu rồi, chẹp, mặt trăng lại chuẩn bị tròn vo như mặt mình. Không biết ở bên Pháp trăng có thế không? Mà ở bên đấy chắc chỉ có mỗi Chim Nhon được ăn bánh nướng bánh dẻo thôi nhỉ?
 
Bánh Trung Thu. Ăn bánh Trung Thu.
Cái quan trọng không phải là cái bánh, mà là nơi ăn bánh. Bánh Trung Thu ở Pháp có khác gì sandwich, sừng bò.. Còn ở VN, chỉ cái kẹo lạc cũng là thứ quí giá..
Trung Thu năm nay không ở nhà
Trung Thu năm nay ở nơi xa
Trung Thu này không ai bên cạnh
Tết Trung Thu chẳng phải Tết Trung Thu..
 
Back
Bên trên