Hix hix, lười lên mạng, thế là ko update được thông tin, làm tôi với tên Kiên cứ cứ ngơ ngơ ngác ngác, thấy tối thứ Sáu rùi mà chẳng có ma nào thèm động đậy gì, ra là thế ạ, giời ạ !!!
Hôm nay vừa về quê, lại nhớ hồi hè về quê chơi cùng với Lằng, Ọe, Huy, Ếch với em Quế Chi vui vui là, bà nội tớ cứ nhắc mãi, bảo hè thì dẫn bọn nó về chơi nữa (với cả ăn nữa - ăn là chính

) - chẳng hỉu có được như thế không?
28 Tết rồi đấy, mọi người năm nay ăn Tết vui vẻ nhé - riêng hội Nhon, TrQuân, Việt, Bá Linh ... ở bên kia thì cũng cười lên nhé (cười tươi ấy, đừng keke, kinkin chua chát kiểu BL

) cầu cho tất cả mọi người học hành xuôi xẻ, vạn sự như ý ( cả tiền, tình, tài

) - mạnh khỏe, béo tốt cả chuồng.
Sau Tết phải gắng đi chơi được một hôm chứ ... nhé !
To Loan: tao muốn xem mặt "cháu" quá, chẳng hỉu nó có bụ bẫm dễ xương như mày không (ặc)(trộm vía).
Nhà bà tao có 3 con cún con vừa mới được 1 tháng thôi, hix, béo mẫm, tròn ú, tai ngắn tũn, lông xù - xinh không thể tả. (không có ý gì đâu

) Hix, muốn đem về một con nhưng nhớ ra là nhà không có chỗ, tiếc ghê là .
Thêm nữa, thông báo cho mọi người bạn Phượng Muỗi nhà mình đang bị mất pass trên HAO, chỉ đọc, không nói được - thông cảm - chẹp .