01-04...ngày... ngày... mở lòng...

Mọi người ơi, về việc đi đón Xuân Hoàng thì thế này, tôi vừa gọi cho nó xong, có 1 cái thế này, hôm về, Xuân Hoàng phải đi về nhà với bố mẹ ông bà bằng xe con của nhà XH đưa lên đón, ko thể về cùng bọn mình được.Mọi người nếu đi lên đón thì sẽ đi bằng xe bus, như thế thì lúc về thì chẳng lẽ những ai đến đón thì tự đi bus về còn XH đi ô tô với nhà ?
---> buồn cười quá
mà XH về cũng muộn(cuối giờ trưa dầu giờ chiều) nên nếu có lên đón thì ko thể đi chơi luôn được, mà cũng ko thể về nhà XH ăn trưa được, lại càng ko thể kéo đi ăn trưa ngay lập tức được.
vì thế nên sau khi nói chuyện với XH xong thì thấy tôt nhất lè thế này:ko lên sân bay đón nữa mà buổi chiều hôm ấy sẽ hẹn nhau ở nhà Xh, vừa thăm, mà lại vừa đi chơi được luôn.Tôi định là 2h rưỡi hoặc 3h, ok?
mọi người hẹn nhau ở trường, ai gần nhà thì đến luôn..
tôi thấy tốt nhất là thế, mọi người đồng ý chứ?
 
Ok,thì cũng phải như vậy thôi,tiếc ghê.
Hẹn mọi người buổi chiều vậy,nhớ đến đủ nha.Đến rồi bàn kế hoạch đi chơi luôn thể.
Vừa từ phòng thi Toán ra,làm cũng tạm tạm,chắc khoảng 80 điểm.
 
Tết đến rồi,sắp có dịp nghỉ ngơi,chúc mọi người luôn vui vẻ như tớ nè,luôn lạc quan và ko còn mệt mỏi nữa.
Nếu mệt thì làm gì cho đỡ mệt cũng được mà
Hôn mọi người :x
 
Trang ơi, nhớ mày ghê.:)Hic, đúng là tao định ko vào chốn đông người (tính tao vốn hay ngượng ngùng :"> :p ) nhưng mà vào đây thấy nhớ cả nhà ghê gớm:)
Mà sao mày mệt mỏi thế Trang, cả Việt nữa? Hỏi thế thôi chứ tao cũng đang bơ phờ trên bàn thờ.Hithit
Nghiêm về sướng nhé, kiểu về chưa biết về đi chơi nghỉ ngơi sướng thế nào nhưng mà thấy mọi người tình cảm tràn trề thế này cũng đã mừng muốn khóc. Ơ, sao Nghiêm không khóc à? :-0 Tớ khóc hộ nè:(( Bù lu bù loa
To Chim cò: Hic, ừ, ta vừa đổi số điện thoại xong. Lên đời rồi :"> Giờ máy điện thoại đẹp rồi :)) Kinkin
Hôm nọ thấy ai hỏi có ai đó có học bổng không? Hic, tủi phận nghĩ chắc mình còn chờ dài cổ :d Ai mà có thì chúc mừng nhé :-*
 
Ngày kia ta chuyển nhà nè. Hic, chả biết đến bao giờ net mới hoạt động bt, chắc phải chờ dài cổ quá. Lại sắp nhớ mọi người rồi.:(
To Chim cò: Hi, ta đâu chỉ cần sau một thời gian không kiềm chế được, carte hết suốt ngày nè: Tiền hết, tình hết, tan tành:d
 
Uh thôi thật ra thì để Nghiêm về rồi đến thăm cũng được, chứ kéo cả lũ ra sân bay đông wa' có khi cũng ko tiện ( nhưng kể cũng thích :x) Chậc, sắp Tết rồi đấy, chán ghê :(

Bá Linh: K'est-ce ki t'arrive? :( Bao h ta goi điện cho ngươi va H nhá, chuyển nhà xong có phải đổi S Đ T fixe nữa ko? Kiss ngươi :* + Kiss mọi ng :*

He, đang nghĩ ko biết bao h mình có học bổng nhờ <== như lá mùa thu :( Chỉ mong qua là mừng fat' khóc
 
BL chuyển nhà rùi à? chẹp, tự nhiên thấy cái topic này chìm nghỉm nên nói vài câu :D
Sáng mai định dậy nhắn tin cho XH lúc mọi ng còn ở nhà XH nhưng chắc ko dậy đc :(( dạo này bê bối ghê gớm :( Mai đi có gì vui thì lên post bài heng :x :*
 
he he, Xuân Hoàng vẫn thế nhỉ, mảnh khảnh, da đen, mắt sáng...
hừm, hôm nay chỉ có 3 heo nữ đến, trong đó 2 heo có vệ sĩ, còn một heo hơi còi, hehe, thế là ước nguyện ôm các heo nữ thật chặt đã không được thỏa lòng
 
heo có vệ sĩ là gì thế? Có phải Nhung với L Ngân ko? Hix, còn heo còi là Trang ọe à? :D Chậc chậc . Thế còn ai nữa ko? :x
 
hehe, còn ta nữa nè. Nhưng hôm nay "cháu nó" quấy quá nên ta fai? ở nhà dỗ ngon dỗ ngọt nó, tắm cho nó, rùi ru nó ngủ xong mới đi đc. Lúc đến thì Ếch đã về từ đời nào, đến chân cầu thang máy thì gặp đôi Kiên Nhung, lên thì còn Ọe, QM+LN, Cu, Huy, Phượng,Tú béo lớp L2..Ai nữa nhỉ? Chẳng nhớ rõ lém! Rùi chơi bời ăn uống ở đấy tới 5h hơn thì tụi ta vìa sau cái hẹn to uỵch : sáng thứ 7(ơ hay nhỉ, chẳng rõ mấy h? :-/ ) ở cổng trường ams để đi chợ hoa.
CHẹp, lúc vìa ọe cứ xuýt xoa kêu Nghiêm ko đen như nó tưởng. :D Thấy vẫn trắng trẻo lém. Ta thì cứ tưởng sau đây là Nghiêm đi Úc luôn. Ai dè vẫn fai? học trong Nam. :( Híc, vừa chưa đc đi mà vẫn fai? xa nhà thấy xót xa quá! :(( ANh chàng mới đi có mấy tháng mà về đã thấy ngơ ngơ ngác ngác rùi(mà vẫn còn ở VN đấy nhé! ) Nhon ơi, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa! :p
 
:)) Ngươi bây giờ bận bịu với cháu nó quá nhi? Chẹp, cho ta hỏi thăm thế chứ cháu nó bây giờ thế nào, đã lên được mấy cân rồi? :p Chẹp, nhắc đến trẻ con ta lại nhớ chuyện này buồn cười lắm. Có mấy người thụ tinh nhân tạo , đẻ sinh 3,sinh 4 ta xem TV.Trông nó bé tẹo ấy,lại nhăn nheo :D Cái chị ngồi cùng ta ngó qua rồi bảo mấy đứa này trông giống ...trứng vịt lộn :(( Ghê qué, làm ta đang ăn cơm ko nuốt nổi nữa. Cơ mà cũng... :p Cái con mèo bà mẹ bế trông còn to (và xinh :D) hơn mấy đứa bé nữa :))
mà các ngươi sướng thế nhỉ? Đi chơi Tết rồi à? :(( Còn ta thì đang lên kế hoạch bỏ học đêm giao thừa, ra sông Loire đếm lá cho đỡ buồn đây :)) :( Vui thật đấy :)) Trời ạ, ta thà về nhà ngơ ngơ ngác ngác còn hơn là ngơ ngác ở đây :)) Chẹp chẹp, càng gần Tết càng thảm :( ( thở dài 1 cái )
 
Hì, mọi người hẹn nhau 8h sáng thứ 7 ở trường. Đi chợ hoa chắc là vui. Trung Dũng chắc là trông lạ nhất, tóc dài và buộc túm lên, trông ngộ lắm.
Lâu lắm chẳng thấy Lynh gì cả.
@Trung Dũng: Đừng quên lời hẹn ước, chàng ơi.
 
hix, bài trên nhiều từ "chắc là" quá. Học ĐH là ngôn ngữ mình cụt lủn thế đấy:D

Thỉnh thoảng viết bài để chứng tỏ là mình vẫn đọc topic này thường xuyên ạ:)
 
mọi người ơi, đang có lớp học trên Tâm Việt '' khám phá và lãnh đạo bản thân'' (347 Đội cấn) từ thứ 3 tới thứ 7 tuần này. Tối nay tớ sẽ cố gắng gọi điện thông báo cho mọi người.

Còn buổi chiều nếu ai rỗi thì đến học về ''Tư duy sáng tạo'' ( nhóm tớ đang giảng) Từ 2h đến 4h30 chiều nhé.


Lâu lắm không viết trên này, thấy thế nào ý, tớ quen chia môi sẻ mồm quá rồi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
--Chẹp, tôi cũng mún đi lém bà ạ nhưng chưa đi đc buổi nào. Chắc tới thứ 5 mới đi đc. Lâu rồi ko gặp bà. Tôi thấy bà+cái Nga dạo này chết mê chết mệt cái Tâm Việt đó. Hôm qua nàng ta mới có 1 cái quyết tâm là...bỏ rơi TV+anh Hoàng đẹp zai(ặc ặc, Hoàng ở HSV chứ ko fai? Cu hoặc Nghiêm đâu nha :p ) để đi chơi với tui nhưng rùi tui lại mệt nên ko đi đc :( Hy vọng bà đã tìm ra con đường đi cho mình ở đó! ;)
--hehe, Ngân ơi, nhìn mày +Quảng mà tụi tao cứ xuýt xoa thèm thuồng. :x Sao iu thía chứ! hehe, mày nhắn giùm tao với Quảng là mai tao fai? lỡ hẹn ăn trưa với nó vì có việc bận đột xuất rùi nha. hẹn nó khi khác vậy :(( Tiếc quá! :((
--Nhon kia, nghe n~ dòng...tâm sự của ngươi mà ta thấy thương tâm quá! :))<==nhưng vẫn ko nhịn đc cười :)) Thui, ráng lên em ạ. Rùi còn vìa với ta! :x(hay với ai # thì cũng đc :)) ) Chẹp, ngươi có thấy tự dưng cái sign của ta thêm 1 dòng lạ hoắc ko? :)) Trời ạ :)) thật là trắng trợn! :d
 
Trần Thanh Loan đã viết:
hehe, Ngân ơi, nhìn mày +Quảng mà tụi tao cứ xuýt xoa thèm thuồng. :x
Lạ nhỉ, ngươi nhìn Quảng Minh với L Ngân mà ngươi thèm cái gì thế Loan, ta ko hiểu? :-/ $-) :D Hờ, mà sao ngươi ác thế :D, thương tâm mà còn cười hớn hở thế kia, chẹp chẹp :)) :(( Ta chẳng thấy bùn cười gì cả :((
Loan Dê đã viết:
Chẹp, ngươi có thấy tự dưng cái sign của ta thêm 1 dòng lạ hoắc ko? :)) Trời ạ :)) thật là trắng trợn! :d
Hehe,"cái sự lạ" này là thế nào đây hả Loan? :x :D Tò mò quá, có nói ko nào :* :x hay là để ta dò hỏi người khác vậy b-( , lúc đấy thông tin thất thiệt ráng chịu nha :D (dọa 1 tí ngươi có sợ ko? :)) )
Lâu lâu rồi ta mới dùng Net ở trường, tức là lâu rồi mới thấy Net nó nhanh 1 cách đáng ngờ thế này :-? Hic hic, sao mình giống mới ở rừng ra thế nhờ?
 
Bùi Linh Ngân đã viết:
Hì, mọi người hẹn nhau 8h sáng thứ 7 ở trường. Đi chợ hoa chắc là vui. Trung Dũng chắc là trông lạ nhất, tóc dài và buộc túm lên, trông ngộ lắm.
Lâu lắm chẳng thấy Lynh gì cả.
@Trung Dũng: Đừng quên lời hẹn ước, chàng ơi.
Mọi người hẹn nhau à, sao chả ai báo cho tớ thế? :(( Thi xong rồi, nhẹ cả người.
 
Xin lỗi mọi người nha,sáng thứ 7 này tớ phải về quê,đành hẹn đi chơi với mọi người vào dịp khác vậy.
Mà cho tớ hỏi,chợ hoa lúc 4h sáng là ở chỗ nào thế?
 
Back
Bên trên