會 員 请 點 名

Nó là loại bút giống bút lông, nhưng ngòi của nó bằng nilon, chuyên viết chữ hành thảo, kèm theo 1 lọ mực nhỏ để nhỏ mực khi hết, ruột của nó là ruột thấm mực, nên gọi nó là tự lai thủy mà, oh, thế không phải loại bút em dùng ah, bút chữ A là bút gì thế, anh cũng không biết, anh cũng thích sưu tập các bút để viết chữ, nếu bút đấy là thì chụp ảnh lên để anh xem nhé. Cám ơn em
Cái này á? Cái này em viết đến hỏng 2 cái rồi.:))
12k/cái.:((
 
Cái này để lâu ko viết cũng chùn tay rồi em ạ.:p
Hè anh đi học cho hẳn hoi, ko tự sướng nữa.:))
 
Cái này á? Cái này em viết đến hỏng 2 cái rồi.:))
12k/cái.:((

:eek: Em ơi, 12k/cái là em mua ở đâu thế, anh mua đã khoảng 18k rồi:-??
Mấy câu đố không ai giải đố ah:(
Lại xem cái nữa cho vui nhé
Image-63-1.jpg
 
Lậu thất minh của Lưu Vũ Tích.:-?
Có 2 câu đối đền Ngọc Sơn lấy tích của bài này.:D
 
Ânh viết nhiều bài lắm, đừng vì đọc nhiều mà mà thành hâm như anh nhé. Trước khi xem bài của anh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, những bài viết này chỉ viết với mục đích thư giãn giải trí, nếu ai do đọc nhiều mà bị hâm là ngoài ý muốn của tác giả,tác giả sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm=)) =)) =)) :D
 
Hic, cuồng thảo em chả đọc được chữ nào ngoài chữ Xuân đầu tiên.:))
Bài kia là của Mạnh Hạo Nhiên ah?:-? Em chả nhớ tên.
 
Hic, cuồng thảo em chả đọc được chữ nào ngoài chữ Xuân đầu tiên.:))
Bài kia là của Mạnh Hạo Nhiên ah?:-? Em chả nhớ tên.
hihi, thế hả, thế đọc được hành thư thì đưa bài Mãn Giang Hồng của Nhạc phi nhé
Hình như của Mạnh Họa Nhiên,hình như lấy chữ đầu và chữ cuối của câu 1 bài thơ ghép lại là ra tên bài thơ hay sao ý em ah;)
Thế không định đưa câu đối ở đền Ngọc sơn cho mọi người biết ah:-t , làm gì cất kỹ kiến thức thế;)) 8-X: , không chia sẻ là nó mốc đấy=))
Vụ mấy câu đố thì sao nhỉ, chả ai nghĩ ra được ah
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Anh Long: hhehe, nhạc Trịnh đấy anh ạ, độc chưa :D tại em chưa nghiên cứu đc câu j` tiếng tàu hay hay :D
 
@trả lời để anh Long đố tiếp:
-gõ cửa ko cho vào: :-? trộm à :-/
-6 quả cam chia 13 người: vắt ra chia đều uống ;)
-con lúc bé giống mèo, lớn lên giống hổ: hổ con =))
đúng ko nhẩy?
còn nhỏ hơn vi khuẩn; :-?:-?:-? siêu vi khuẩn :-/
 
@trả lời để anh Long đố tiếp:
-gõ cửa ko cho vào: :-? trộm à :-/
-6 quả cam chia 13 người: vắt ra chia đều uống ;)
-con lúc bé giống mèo, lớn lên giống hổ: hổ con =))
đúng ko nhẩy?
còn nhỏ hơn vi khuẩn; :-?:-?:-? siêu vi khuẩn :-/
Giỏi lắm đúng 2 câu=D>
Khi nào có người gõ cửa mà không cho vào là khi ở trong nhà ......WC=)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
Câu 2, 3 là đúng rồi ;;) :D
Câu 4 cũng được nhưng còn có đáp án khác là ...con của vi khuẩn <:p ;))
@Lợn con: nhạc Trịnh ah, anh không thích nên ít nghe nên cũng không biết hihi
@ Hươu: cái này anh đố chỉ để giải trí thôi, em suy nghĩ theo cách thông thường là không giải được đâu;) :D
Này, định quyết tâm không đưa câu đối ở đền Ngọc Sơn ra đấy ah, KIÊU THẾ
Đọc Mãn Giang Hồng nhé, lần này chắc đọc ngon lành
mangianghong.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại em đang nhớ lại đấy chứ.:((
Hình như là:
Sơn danh bất tại cao, thủy linh bất tại thâm, tự hữu chủ giả
Thiên trụ lại dĩ tôn, địa duy lại dĩ lập, duy thử hạo nhiên
 
Tại em đang nhớ lại đấy chứ.:((
Hình như là:
Sơn danh bất tại cao, thủy linh bất tại thâm, tự hữu chủ giả
Thiên trụ lại dĩ tôn, địa duy lại dĩ lập, duy thử hạo nhiên
Giỏi thế, tuổi trẻ tài cao, anh hùng xuất thiếu niên=D>
Câu ở dưới hình như lấy từ ý của bài Chính khí ca của Văn Thiên Tường hay sao ý em nhỉ;) ;))
Nói chung toàn đi cóp ý của các bài khác, hix ôi Việt Nam:( @-)
Anh lâu lắm không đi lại đền Ngọc Sơn, chả nhớ có câu này không, có khi hôm nào vào chơi xem lại mới được8-> , hixx mà nghĩ lại anh cũng không biết đọc câu đối, chỉ biết đọc theo kiểu:
Trên thì gián nhấm vứt đi, ở giữa hương án, dưới ..gì. ..gì ..Xuân:))
Nếu nói đến đền Ngọc Sơn thì có nhiều cái để nói lắm ví dụ như là hình như có Trùng Nhị này, là sự kết hợp của Tam giáo đồng nguyên này, nhỉ em nhỉ:D :))
Em trích dẫn lại thì em đã viết bài đó ở đâu thế, cho anh link để anh đọc với>:/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại nói tiếp về đền Ngọc Sơn, có câu đối mà vế dưới lại lấy tiếp 1 ý của 1 bài thơ hihi
Vạn kim bảo kiếm tàng thu thủy
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ;))
Có em nào biết bài thơ này không???;;) 8->
Mấy câu đố tiếp nè
Một cảnh sát có 1 em trai, nhưng em trai không chịu nhận mình có anh, vì sao??
Sắt để ngoài trời sẽ bị rỉ, thế vàng thì sao??
Trên toàn thế giới, nơi nào có tỷ lệ chết cao nhất???
Khi nào thì dùng lưới có thể vớt được nước??
Khi nào 1+2 không bằng 3??
Lại đọc chơi cho vui nhé
Image-64-1.jpg
 
Back
Bên trên