††††‡‡‡‡ L1 Ams 08-11 ‡‡‡‡††††

Mọi ng ơi, thứ 7 tuần này là buổi cuối cùng cậu Tuấn đi học đấy. Có ai có ý tưởng gì về làm quà tặng cậu ý k?
Với cả 26 sinh nhật thầy Q, chắc sẽ phải làm vào thứ 2 thôi, thứ 7 có tiết thì lại thi Olympic rồi. Ý tưởng :-??

:((
Trời ơi, cạn kiệt ý tưởng :((
 
Radio Lý xin chân thào quý khiếm thị, và cũng thân chành cáo lỗi với quý khiếm thính vì thời gian vắng mặt vừa qua. Chúng tôi luôn cố gắng truyền đạt đến quý vị những thông tin cháy bỏng, nổi trội diễn ra bất thình lình xung quanh. Tuy nhiên, trong tình hình vật giá lên cao, không đủ chi trả trang thiết bị, chúng t có chút trục chặc trong công tác lên sóng đều đều. Hôm nay, xin làm phiền thân chủ của khung chát để lên sóng nhờ. Và một lần nữa chúng tôi xin cam kết với quý vị sẽ phát sóng những thông tin hấp dẫn không nhất thì nhì trong tuần.:star: :star: :star: :star:
Mở đầu với bản tin trong tuần, chúng t xin bắt đầu với ca phẫu thuật tá tràng của Ngô Minh Tùng ( tức Tùng Trắng). Các bạn đều biết, hôm thứ 7 của tuần vừa qua anh đã vắng mặt mà không làm di chúc. Cũng phải thông cảm cho anh rằng, bệnh viện Việt Nam đã từ chối k phẫu thuật cho anh vì anh liên hồi chém gió với các bác sĩ rằng anh không xem (??!!) trong khi ăn nên dẫn đến tắc ruột, mật ruột trào lên dạ dày, dẫn đến ứ tràn ruột non, và cuối cùng là tổn thương tá tràng. Chính vì vậy anh phải xin vắng mặt để đáp chuyến bay tới châu Âu - nơi mà dù anh có chém gió tài đến đâu người châu Âu cũng chẳng hiểu - để làm phẫu thuật chỉnh ruột. Qua bài học quý báu này, chúng ta cũng phải rút ra một kinh nghiệm rằng: đừng ăn nhanh như Béo, đừng chém gió như Tùng, và tuyệt đối k văng ... như Đức để có một bộ tá tràng khỏe mạnh.=)) =)) =)) =))
Đến với bản tin thứ 2, chúng tôi xin được gửi đến các bạn ca khúc "Hép pi bớt đây" do composer, guitarist, magician kiêm solo: cục chi pà hắn ní ta. Bài hát là lời chúc sinh nhật tới Trần Anh Minh: Chúc anh một năm mới, thắng lợi mới, lợi hại gấp trăm. ( Ca khúc xin được bắt đầu ).
(Ca khúc kết thúc).
Vâng, nhân sinh nhật lần thứ 17 của Minh, đài phát thanh chúng tôi cũng xin trân trọng được gửi đến anh bài hát mừng sinh nhật lần thứ 21 cùng lời chúc anh 4 năm sau cao hơn năm nay :->\:d/ \:d/ \:d/ \:d/ \:d/
(Ca khúc xin được bắt đầu)
(Ca khúc kết thúc).
Với bản tin thứ 3 không kém phần quan trọng, chúng tôi xin bắt đầu với 1 câu hỏi: " Các bạn đã đăng kí thi Mr&Miss Ams chưa? ". Cuộc thi Mr&Miss Ams đã trải qua 10 năm kinh nghiệm, năm nay trên tiêu chí, bất cứ ai cũng có thể là Mr&Miss Ams, nhưng không phải ai cũng là ban tổ chức, cuộc thi kêu gọi mọi anh hùng hào kiệt, mĩ nhân bốn phương tụ hội ngựa xe như nước áo quần như nêm. Trong cuộc thi lần này, chúng ta đã biết 2 gương mặt, ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Mr không chỉ của riêng 11L1 mà còn là toàn thể nhân loại, đó là anh Trịnh Hoàng Đức và anh Hoàng Quang Anh. Đến với cuộc thi lần này, anh Đức đã chuẩn bị làm 1 xì căng đan hòng thu hút các fan hâm mộ nhờ độ gầy nhom, uốn dẻo của mình trong những vũ điệu thần tiên. Sau rất nhiều lần nài nỉ, chúng tôi, nhóm phóng viên Radio L1 đã chôm chỉa được 1 tấm hình anh cài trước gương để ngày ngày soi lấy soi để. Vâng, không để các bạn chờ lâu, chúng tôi xin được show hàng phá giá chàng trai hót nhất HDC.:* :* :* :*
27077_373338758865_813903865_3604766_7580011_n.jpg

Còn với Quang Anh, đến với giải lần này trên tinh thần không tình nguyện, bất hợp tác, anh dự định sẽ thi tài năng phần úp rổ 3 bước. Để thực hiện được động tác này, yêu cầu các bạn phải có ngoại hình chuẩn, body cao như người sắp biểu diễn. Màn biểu diễn đậm chất giả tưởng nên đề nghị các bạn choai choai không nên thử mà chỉ nên hò hét cổ vũ. Dù sao cũng xin chúc màn biểu diễn của QA sẽ ngon lành cành đào, không bị gãy cánh.
Chúng ta hãy cùng chúc các thí sinh sẽ chuẩn bị màn biểu diễn tốt và hồi hộp đón xem điều kì diệu gì sẽ xảy ra.\:d/ \:d/ \:d/ \:d/
Tin thứ 5 sẽ là địa chỉ đú tiếp theo của chúng ta trong tuần này. ngày 17/3/2010, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin, anh Trần Quốc Tuấn đã tổ chức một buổi tiễn đưa anh cùng gia quyến vượt biên sang nước ngoài. Bữa tiệc sẽ được tổ chức vào hồi tiết 4, 5, tại quán ngon. Trong lúc ăn uống có gì sai sót xin thứ lỗi. Đề nghị các bạn có mặt đông đủ và có 1 tiết mục hoành tá tràng dành tặng vị anh hùng sắp rời bỏ quê hương. Radio L1 cũng xin chúc anh lên đường mạnh giỏi với những thằng lợi mới. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh :(( :(( :(( :((
Cuối bản tin sẽ là một tin vô cùng khủng khiếp, khuyến cáo các bạn yếu tim không nên đọc tiếp để 1 người khỏe, 2 người vui. Tin tức này liên quan đến khách mời tuần trước của chúng ta: Nga xinh xắn. Theo một nguồn tin lá cải có kèm ảnh, chúng t đã phát hiện siêu mẫu Nga đang cặp với một tay chơi khét tiếng Hà Thành, lái @, mặc đồ laco … Theo nguồn tin đó, 2 người vừa kịp đáp 1 chuyến tàu nhanh đến đất nước đầy nắng và gió, trăng và sao, cùng bãi biển dài lê thê đê mê con tê tê. Vâng, chúng t xin được reupload để các bạn cùng được biết. Và xin khuyến cáo một lần nữa, bệnh yếu tim đặc biệt dễ xảy ra ở trẻ nhỏ hơn 18 tuổi nên mong các bạn hãy vui có chừng, dừng có lúc.
27077_373341103865_813903865_3604767_1697455_n.jpg

Radio Lý 1 xin được gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, thành viên và tổ chức đã giúp đỡ chương trình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin lưu ý các bạn mai nhớ mang bài văn, nhớ làm bài ôn tập Hóa và nhớ chuẩn bị kĩ môn Địa vì một thế giới không điểm kém. Ngoài ra, chúng ta cũng cần lưu ý sắp 26/3/2010, năm kỉ niệm ngày sinh của thầy Quang đáng yêu dễ thương. Đề nghị các tổ lên kế hoạch chuẩn bị 1 tiết mục đặc sắc mừng sinh nhật thầy vào thứ 7 tuần sau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.:-h :-h :-h :-h
 
Ko ai support Dũng àh :-< Lâu lắm mới có bài dài dài =)

Mà này, tôi không phải hot nhất HDC đâu =)
 
Cậu dũng chém hay thật, tôi cứ tưởng TG, mãi sau xem ảnh cuối mới biết không phải và xem tên tác giả =))
( nhân tiện sr ông về vụ bài văn nha Dũng:"> )
P/s:bây h tôi mới biết rằng ai cũng có thể chém được như TG, chỉ có điều họ thik chém hay ko thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@các quý thính giả: đa tạ ta đạ.
@Ninh: T k để bụng mấy chuyện đấy đâu, tính t mau quên lắm :">
 
[-x Chém đc là 1 chuyện, chém hay lại là 1 chuyện khác :-j
Dũng fò đá pes thua thì quên nhanh lắm ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:( HAO buồn vầy, k ai còn hứng khởi chém gió chém bão nữa sao ?
T đang định lập 1 hội có tên là : Hội những người ghét lên HAO mà k có bài viết mới để học. :-< Ai theo t nào \:d/
 
Tập đoàn chém gió vừa bị nhà nước tuyên bố cổ phần hóa, đuổi hết bọn vô công rồi nghề như tôi đi rồi :-< :-j.
Ây dà, hôm nay chơi ảo thế :x, ném hay thế :x. Chuyền ngu thế =((
Kim Jun Dong ( Đống giun kim ) vs An Ninh thủ đô thứ 2 mang tiền trả tôi [-x. Tôi rất thất vọng về thái độ ăn quỵt của các cậu =;
P/S: Tôi đã ném đống bài kt GDCD của quý vị và các bạn vào sọt rác rồi :)). K cần nhìn lại đâu, điểm kém lắm :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
K bỏ thi đc đâu. Hôm qua phải gọi hỏi thầy rồi :| Vụ nhà trg bắt buộc là có thật đấy :|

Mình định thi Olympic Anh k chuyên thay vì Lý mà thầy k cho. "Thầy cho phép con bỏ Lý thi Anh là trái quy định" =((

Thứ 2 tổ chức sn thầy Q mọi ng nhớ ;)
 
hu hu,kiến thức lớp 11,biết j chết liên`,công thức cảm ứng từ con` quên,điện một chiều còn ko phân biệt được nguồn thu nguồn phát,thi thế nào được
lấy lí do đau đẻ bùng thi được ko:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Năm ngoái có tin k0 thi vòng 1 vòng 2 đc giải không công nhận???
Ai trả lời hộ cái
 
Back
Bên trên