Re: 。○ ★♪! ♥ Lý 2 6-9 ♥ ♪ !★ ○ 。
BẢN TIN "THỂ THAO" : TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU 12L2 vs CÔ TÂM ???
Sau chiến thắng sát nút trong h kt sinh tuần trước, hầu hết các mem 12L2 đã phần nào lấy lại quyết tâm vào vòng trong (nói toạc ra là đủ chữ để học chương mới) môn sinh học. Chính vì vậy, vào ngày 28/10 vừa qua, team 12L2 đã bước vào trận lượt về với phong độ cực cao, bởi họ đều cho rằng, cô Tâm chắc hẳn vẫn còn bàng hoàng đau đớn sau thất bại cay đắng vừa rồi (ko bắt đc thằng nào quay bài).
10h00', đội bạn tự tin bước vào sân VL 309 khiến toàn bộ 46 mem 12L2 ngỡ ngàng bởi gương mặt sát thủ chưa từng có trong suốt 2 năm giáp mặt. Tuy nhiên..., Hưng Trym vẫn cứ chửi bậy, Vân dược vẫn soi gương trát phấn, Nhật xiếc thì chưa thèm vào sân,... đúng là ngang tài ngang sức. Quả thật, bất cứ ai trông thấy cảnh tượng này cũng phải nhận định : hôm nay sẽ là ngày sóng gió trên sân VL 309.
Trận đấu bắt đầu sau tiếng "Chúng mày, dậy" của Frank Quang Quác. Để đảm bảo cho chiến thắng tiếp theo của đội chủ nhà, Quang Quác đã ngầm chia đội hình thành 2 cánh, tổ 1 + tổ 4 cánh trái, số còn lại cánh phải. Đội trưởng Doctor Phương Nấn với 1 bụng toàn gen với NST đảm nhận vị trí hậu vệ trái, vì theo như tính toán của Quác, rất có thể 1 bài kiểm tra 15' sẽ là đợt tấn công chủ lực của cô Tâm vào ngày hôm nay.
Cô Tâm cũng chẳng vừa, khi vừa an tọa, thần sắc nhàn định hô luôn 1 câu "đề nghị đập vỡ mồm cháu nào hôm nay ko kiểm tra". Frank Quang Quác bỗng nhiên cười nhạt, cho thấy mọi việc đã nằm trong dự đoán thiên tài của nhà cầm quân lỗi lạc này. Bước vào trận đấu, cô Tâm dạy bài "Gen Liên Kết". Như thường lệ, các mem 12L2 chép bài răm rắp và chăm chú nghe giảng, chỉ trừ có hơn 40 thằng ngồi chửi bậy với chém gió ở phần sân nhà. Cô thì giảng, trò thì nói, làm cho thế giằng có kéo dài suốt phần lớn thời gian của H1.
Bắt đầu từ H2, tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ. Các mem 12L2 bắt đầu nhận ra bài hôm nay quá khó, ghi chép thì nhiều, trong khi đó nhiều thành viên còn chưa biết chữ. Hoàn cảnh éo le như vậy khiến cho 1 số mem bắt đầu bỏ cuộc và bắt đầu có những triệu chứng của bệnh hoảng loạn : Quốc Anh nằm bẹt xuống bàn khóc (hối hận vì năm xưa chưa tốt nghiệp lớp 1 môn chính tả), Thắng Vượn mắt trợn ngược, vò đầu bứt tai, khóc lóc : "đừng có nói nữa, đau đầu quá cô ơi

( %-( " , Hưng Trym ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, nghĩ về tương lai xe ôm của mình với cái tình trạng học hành như này, Trần Đức dùng kiến thức giải nhì Văn ngồi cắm cúi viết văn tế cho mình, Lâm Doạn tuổi già sức yếu, Gen giếc chắc chẳng còn cái nào nên cũng chẳng muốn học, ngồi viết di chúc nhìn mà tội,... Có lẽ chỉ còn hàng công là còn chịu đựng đc nhiệt.
Quang Quác sau 1 hồi suy nghĩ chợt hiểu ra chiến thuật của cô Tâm, hắn khẳng định rằng cô Tâm đang dùng kế làm mụ mị cơ thể các mem, hòng tiêu diệt gọn trong đợt tấn công cuối tiết. Tuy nhiên, khi Quang vội vàng cảnh tỉnh các mem thì đã quá muộn : Trần Đức đã viết xong Văn tế đang cho Doãn đọc, Quốc Anh thì cáo bệnh xuống phòng y tế, Lâm Thồn đã bắt đầu bước vào giai đoạn trầm cảm,... Nhưng đáng lo hơn cả lại là việc Doctor Phương đã quyết định đổi sang cánh phải làm tan nát kế hoạch của Quác.
Nhìn xuống thì thảm cảnh đã đành, nhìn lên lại còn đáng sợ hơn, sát khí từ cô Tâm bốc lên ngùn ngụt báo hiệu h khắc đã đến. Bống nhiên, ánh mắt sắc lạnh từ cô Tâm nhìn thẳng vào Quác làm tim lớp trưởng đập thùm thụp, chỉ sau đó ít giây, Quác gục xuống bàn chết giấc. Ngay lập tức, hàng phòng thủ rối loạn, nhận thấy kế hoạch thành công, cô Tâm lập tức bảo cả lớp lấy giấy làm bài kt. Không khí trên sân VL 309 vốn đã căng thẳng, nay lại như giọt nước tràn li đổ xuống đầu các mem 12L2.
Tưởng chừng như tình hình đã ko thể cứu vãn, thì Vân dược tuyên bố "chúng mày an tâm, có tao ở đây rồi" làm lóe lên 1 tia hi vọng cho đội hình bên cánh trái. Đề kiểm tra, như mọi lần, đến đọc còn chả hiểu nữa là làm, hầu hết các mem đã chịu bó tay. Tuy nhiên, họ vẫn mong chờ điều kì diệu xảy ra khi Vân dược làm bài hí ha hí hoáy. Sau 10' chờ đợi, họ như bừng tỉnh khi thấy Vân ngẩng đầu lên, những ánh mắt chờ đợi đổ dồn về tờ giấy trên bàn dược. Nhưng thật bất ngờ, tờ giấy ấy thậm chí còn chẳng ghi đề bài kt, té ra trong suốt thời gian vàng bạc trôi qua, dược lại ngồi nhắn tin bỏ mặc 2 chục sinh linh đang trên bờ vực thẳm. Cuối cùng, hàng công sau thời gian bị cô bỏ mặc đã kịp đưa bài xuống hàng thủ, đồng thời gian, CaoSuLát đã may mắn tìm ra đáp án. Nhưng đã quá muộn, những cố gắng cuối cùng ấy vẫn ko đủ để đưa 12L2 lội ngược dòng thành công. 12L2 lại 1 lần nữa gục ngã trước môn sinh học. Cuộc thảm sát đã cướp đi sinh mạng của hơn 30 mem, thật là 1 ngày buồn trên sân VL 309.
(VL Daily, 29/10/2008)