Ủng hộ phong trào post truyện dài

Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động kì quặc của chàng trai. Chàng trai cất lời:
- Muôn tâu bệ hạ, thần rất tiếc đã làm gián đoạn cuộc kén rể của bệ hạ nhưng thần đến đây để mang về cho bệ hạ công chúa Nhung vốn là công chúa thứ 12 của bệ hạ (Trang Thư là công chúa thứ 15), thần đã tình cờ cứu được nàng ngay trước cửa Nhung Nhung đại lầu.
Vua Dung nghe đến đây đã bực tức hét lên:
- Ngươi nói láo, tao làm gì có người con gái xấu xí thế này.
Công chúa Nhung òa khóc nức nở, thanh minh:
- Hồi trước phụ vương vẫn thường khen con xinh đẹp, phụ vương nói rằng người yêu con nhất mà bây giờ người quên rồi sao? Con ra nông nỗi này cũng chỉ tại người gửi con vào mấy cái thẩm mỹ viện rẻ tiền.
 
Đoạn nàng bắt đầu kể lại chặng đường gian nan của mình:
- Sau khi được tân trang lại, phải nói con đẹp hẳn ra, các chàng trai khắp Vườn Cười đều cắm đầu chạy theo (VD ngay trong ban giám khảo đáng kính hôm nay có chàng Quốc đã cùng con sống thử như vợ chồng). Sau khi cảm thấy chán trai Vườn Cười, con đã bỏ sang Đài Loan mở Nhung Nhung đại lầu mong tự làm giàu bằng vốn của bản thân. Nào ngờ, những chỗ phẫu thuật trên người con bị nhiễm trùng, con không còn câu được khách nữa. Thế là một ả tên Hoa lợi dụng cơ hội ném con ra đường, độc chiếm chức mama mà con hằng đêm xây dựng. Bấy giờ con vừa đói vừa mệt lại đau kinh khủng do các vết thương, ko biết phải làm sao thì may thay có chàng trai này giúp đỡ mới qua được cơn hiểm nghèo và đưa con về bên phụ vương thân yêu.
Nói vậy mà vua Dung vẫn còn ngờ ngờ về nàng công chúa này. Của đáng tội, được trời phú cho một số khả năng vượt trội so với người thường, vua có đến 24 người con trai và 36 người con gái. Vì vậy mà có sự nhầm lẫn hay không nhận ra con mình ngay lập tức cũng là điều dễ hiểu.
Nhung rút trong túi ra một viên ngọc bội tuyệt đẹp, vốn tượng trưng cho dòng dõi vua chúa, trình lên vua Dung. Đến lúc này, vua mới nhận ra con gái mình và chạy lại ôm trầm lấy nàng.
 
Vua bỗng chợt nhận ra 1 sự thật phũ phàng, Trang Thư không phải là người vua muốn kén rể cho, người đó phải là công chúa Nhung nhưng do sự sắp đặt của cung phi Big Thủy (cho vua uông thuốc lú) nhằm muốn tạo điều kiện cho con gái mình nên đã làm vua nhầm lẫn giữa Trang Thư và Nhung. Sự thật Trang Thư là một nàng công chúa dễ thương, ngây thơ và nàng luôn tự hào về vẻ đẹp tự nhiên của mình (chưa từng đi thẩm mỹ), nàng cũng là người đẹp nhất trong số các công chúa của Vườn Cười.
Lúc này, QH và HM mới ngã ngửa người ra, hóa ra 2 người tranh đấu để dành được công chúa Nhung giờ thành ra như vậy sao.
QH kiên quyết đấu tranh để được lấy Trang Thư về làm vợ. Trước sức ép đó, vua Dung bèn nghĩ ra 1 diệu kế bắt QH và HM phải … oẳn tù tì, ai thắng sẽ được lấy Trang Thư về làm vợ. Hai tráng sĩ hết sức căng thẳng trước thử thách ảnh hưởng tới cả đời này của họ. Sau 3 keo căng thẳng, cuối cùng QH đã chiến thắng, được lấy Trang Thư về làm vợ, còn Hiếu Minh lấy Nhung. Nghe đâu công chúa Nhung về ở với HM nhờ được thần y Tích Gia Văn từ Trung Quốc tận tình cứu chữa nên đã khôi phục được toàn bộ dung nhan.
Còn về chàng playboy TH, sau khi 2 lễ cưới diễn ra, chàng hào phóng gửi tặng vua Dung con ferrari mà chàng đang đi (vì chàng thiếu gì). Quá cảm động, vua Dung nhảy ngay lên xe phóng một mạch đến tận Nhung Nhung đại lầu, giờ vẫn chưa thấy về.
 
anh Dung cộng điểm cho thằng Bành đê:mrgreen:
 
:|
thế ko thik cộng nữa thì lấy lại vậy :-s
 
Ferrari gì ? enzo hay là 360 spyder ? phải rõ ràng chứ lỵ ! mà anh tưởng thần y Hơ giun chứ ? kết nhạt quá , thế bành hiếu ko kiếm được em nào á , phí tiền cứu nhung ra ,lại mất tiền con ferrari nữa ! hay là chú lại @$@$ trên đường đi về rồi :))
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
Ferrari gì ? enzo hay là 360 spyder ? phải rõ ràng chứ lỵ ! mà anh tưởng thần y Hơ giun chứ ? kết nhạt quá , thế bành hiếu ko kiếm được em nào á , phí tiền cứu nhung ra ,lại mất tiền con ferrari nữa ! hay là chú lại @$@$ trên đường đi về rồi :))
Hehe, anh ko thấy Tích Gia Văn có gì đặc biệt à, đọc ngược lại xem. Mà em nói rõ là em hào phóng mà. Thực ra cái kết này là ngoài kịch bản nhưng vì bị thằng Hiếu với cả băng đảng mafia Tuti khủng bố nên ...
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
Ferrari gì ? enzo hay là 360 spyder ? phải rõ ràng chứ lỵ ! mà anh tưởng thần y Hơ giun chứ ? kết nhạt quá , thế bành hiếu ko kiếm được em nào á , phí tiền cứu nhung ra ,lại mất tiền con ferrari nữa ! hay là chú lại @$@$ trên đường đi về rồi :))
Hehe, anh ko thấy Tích Gia Văn có gì đặc biệt à, đọc ngược lại xem. Mà em nói rõ là em hào phóng mà. Thực ra cái kết này là ngoài kịch bản nhưng vì bị thằng Hiếu với cả băng đảng mafia Tuti khủng bố nên ... :-$
 
khổ thân em tôi ! thằng quang hiếu mafia đã ghê rồi thêm em Tuti thì bảo sao chú cãi cho nổi bọn này :))
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
khổ thân em tôi ! thằng quang hiếu mafia đã ghê rồi thêm em Tuti thì bảo sao chú cãi cho nổi bọn này :))
Cuối cùng cũng có người cảm thông cho nỗi niềm của mình.
 
chú Bành 2 lần double click mà ko thèm del bài đi rồi đấy nhá:nono:
 
thôi HIếu :D:D
Bành : tớ ko được cộng 10 điểm 1 lúc đâu :D:D
 
truyện hoành tráng vãi... đánh nhau chí chóe ở trên rồi lại oẳn tù tì ở dưới :)) :)) :))... đúng phong cách VC :))
 
Back
Bên trên