Ủng hộ phong trào post truyện dài

Cái topic này làm bài của Bành tăng vùn vụt chưa từng thấy :)) :-?
 
có khi sắp đc 2 sao rồi đấy nhỉ :))
 
há há ! bây giờ mới biết em Thư đi bơm ngực , M nhá :)), trang thư đẹp hơn cả thú rừng : đuôi dài hơn công , bờm to hơn sư tử , răng vĩ đại hơn ngà voi , lông tay lông chân thì nhím phải gọi bằng cụ :)) =)) =)) há há ( bỏ xừ sái quai hàm rồi )
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Cái topic này làm bài của Bành tăng vùn vụt chưa từng thấy :)) :-?
Hơ, anh điềm đạm ai câu bài kiểu như chú. :))
 
Bành, ta sẽ cho ngươi ko ngóc đầu lên được >:)
 
Nguyễn Trang Thư đã viết:
Bành, ta sẽ cho ngươi ko ngóc đầu lên được >:)
:eek: , Thư bình tĩnh đã có gì đâu, hay muốn phần kết kịch tính hơn??? :-/
 
ấy định cho nó kịch tính đến mức nào??? >:) b-) b-(
 
ấy định cho nó kịch tính đến mức nào???
thi chac noi dung chinh la
ban Thu kop phai la hang dom:)
mah day la dua con gai da bi luu lac cua vua;);;)
dc chua;;):D
 
Tại sao lại bị lưu lạc, rõ ràng vẫn đang ở với vua mà:D
 
:|

nhanh lên em ơi :|

nhanh lên cho chị lấy hứng viết tiếp :(
 
ờ, thấy có kết rồi cơ mà, post đê để còn xem xét chứ b-)
 
Đó là một chiếc ferrari mui trần màu đỏ tuyệt đẹp với những đường cong mềm mại quyến rũ mà các quí ông ai cũng hằng mong ước. Sự xuất hiện của nó làm cho mấy con Mẹc, BMW vốn oai hùng là thế mà nay cũng phải chịu lép vế. Một chàng trai trẻ tuổi bước ra ngoài, ở chàng có thể nói hội tụ đầy đủ các yếu tố bên ngoài của QH và HM (cao to, đẹp trai), khuôn mặt chàng toát lên một cái gì đó hết sức lịch lãm mà các cô gái trẻ như Trang Thư mê tít thò lò, nàng không thể dời mắt nổi con người này nữa. Nhưng nhìn kĩ hơn, Thư nhận ra đây là chàng playboy Trung Hiếu mà nàng đã gặp ở Liu. Ngay cái tên cũng nói lên chàng là một dân chơi khét tiếng đất VC, chưa vũ trường nào là chàng chưa đặt chân tới, và ở đó những cái đuôi theo đuổi chàng cứ dài ra thêm và đương nhiên với một con người như thế thì ko có gì là chắc chắn cả, đó không phải là mẫu người hợp với Thư, nàng muốn lấy người chung thủy với mình. Còn vua Dung vốn là người có con mắt thẩm mỹ và ham mê tốc độ nên nhìn thấy con xe của chàng đã rạo rực cái cảm giác muốn được sở hữu chiếc xe như thế và lái nó băng băng trên đường quốc lộ, vượt qua cả các trạm bắn mà ko chú CA nào đuổi được. Vì thế vua rất muốn nhận chàng làm con rể. Nhưng mục đích của chàng ko phải là tham gia vào cuộc kén rể này. Chàng lôi từ trong cốp ra một cô gái (với bộ mặt bị nhiễm trùng gần hết nhưng vẫn còn có thể nhận ra cô vốn là một cô gái xinh đẹp, không hiểu sao lại ra nông nỗi này) và đưa đến trình diện vua Dung.
 
sao ko phải là khánh ngọc ?bản lĩnh và kinh nghiệm vậy ta ? tự nhiên đẻ đâu thằng Trung Hiếu vậy ? cái gì cứ đẹp cứ xịn là ko phải mình :D
chú TH rõ là xấu ai lại khen mình thế ? đáng ra chú phải nhờ anh post cái kết lên có phải là tế nhị khách quan hơn ko ? dại quá cơ !
 
Nguyễn Khánh Ngọc đã viết:
sao ko phải là khánh ngọc ?bản lĩnh và kinh nghiệm vậy ta ? tự nhiên đẻ đâu thằng Trung Hiếu vậy ? cái gì cứ đẹp cứ xịn là ko phải mình :D
chú TH rõ là xấu ai lại khen mình thế ? đáng ra chú phải nhờ anh post cái kết lên có phải là tế nhị khách quan hơn ko ? dại quá cơ !
Hehe, phải tranh thú tí chứ anh. Để em cho anh 1 vai trong truyện khác vậy. :)
 
ko phải ! anh ko ham ? cơ mà chú ko nên làm thế ! lần sau nháy anh phát ! anh có thêm môt bài , chú lai đỡ mang tiếng là hồ đồ :))
 
Back
Bên trên