Ờ thì chúc mừng SN Thủy CC - nonS

Nguyễn Việt Anh
(vadestc)

New Member
Sinh nhật em Thủy cc thì nonS vậy.

Bác sĩ Thủy CC làm việc ở 1 trại tâm thần. 1 ngày chị nhìn ra sân thấy 1 nhóm bệnh nhân nhìn xuống giếng hò hét : mười tám, mười tám, mười tám...

Thấy lạ lắm, chị ra nhòm xuống giếng, lập tức cả lũ đẩy Thủy ngã tòm xuống giếng, miệng hô : Mười chín, mười chín, mười chín...

:D
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Sinh nhật em Thủy cc thì nonS vậy.

Bác sĩ Thủy CC làm việc ở 1 trại tâm thần. 1 ngày chị nhìn ra sân thấy 1 nhóm bệnh nhân nhìn xuống giếng hò hét : mười tám, mười tám, mười tám...

Thấy lạ lắm, chị ra nhòm xuống giếng, lập tức cả lũ đẩy Thủy ngã tòm xuống giếng, miệng hô : Mười chín, mười chín, mười chín...

:D
Hơ, thế này thì bọn nó khỏi bệnh rồi còn gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Ngọc xem ra cũng ấy phết nhẩy...thế thôi cho anh Ngọc làm 20 luôn đi...xuống đấy xong có Thủy ở dưới sẵn rồi...tha hồ mà S....:))
 
Tâm Giao đã viết:
anh Ngọc xem ra cũng ấy phết nhẩy...thế thôi cho anh Ngọc làm 20 luôn đi...xuống đấy xong có Thủy ở dưới sẵn rồi...tha hồ mà S....:))
Ở dưới còn 18 nữ bác sĩ xinh như mộng nữa ;;);;) Anh KN dò địa chỉ trại Tâm thần ấy, anh em mình kéo nhau đến ;;)
:)):)):))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Ở dưới còn 18 nữ bác sĩ xinh như mộng nữa ;;);;) Anh KN dò địa chỉ trại Tâm thần ấy, anh em mình kéo nhau đến ;;)
:)):)):))


Hehe, chú làm anh nhớ đến lời răn của anh dành cho chim sẻ ĐĂng Linh, chú Linh còn nhớ ko nhỉ? :

- Kẻ lôi ngươi ra khỏi đống phân chưa chắc đã là kẻ tốt.

:D
 
Back
Bên trên