Ồn (hơi S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Nữ tu sĩ chuẩn bị đi ngủ trưa , nhưng ồn quá , bà ko chịu được , ra ngoài lan can , nhìn xuống thấy các tu sĩ trẻ đang đạp xe vòng quang sân , vừa đi vừa cười nói rôm rả
Bà quát lên :
- Trật tự ngay , ko tao cho lắp yên xe hết bây giờ !
 
Ặc ặc, :)):)):)) chuyện em Linh buồn cười ghế, S nữa nhảy :D:)):)):))
Các bà sư này :)):)) biết cách chơi thật :)):))
 
Ngày trc có ai lập 1 topic riêng về các nữ tu sĩ rùi cơ mà nhỉ
Đúng là ở VC thì chẳng lập nổi trật tự nào hết
Nhất là khi trùm BND lên nữa chứ :))
Có một quả truyện thế này:
Nữ tu sĩ thông báo cho bẫy nữ tu trẻ: Các con, ta có một tin vui và một tin buồn. Các con thích nghe gì trc?
Tin vui
Tu viện ta vừa đặt 1000 lọ dưa chuột ngâm dấm :D:D:D
wooowwww tất cả rạng rỡ. Thế còn tin buồn
Các quả dưa chuột đều đã đc thái nhỏ trc khi đóng vào lọ :p
 
ai nhớ em Giao đắp kiểu gì ko nhỉ :D : cả quả vào .......
 
Back
Bên trên