Ống nhòm (S)

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Cái này post ở VC từ lâu lắm rồi nhưng em post lại cho bà con VC xem ;) :p

Anh Dzung vào cửa hàng bán đồ đi săn hỏi mua một ống ngắm cho khẩu súng của anh. Người bán hàng đưa cho anh một cái và hãnh diện nói:
- Với ống nhòm này anh có thể nhìn rõ từng đồ vật trong ngôi nhà tôi ở trên đồi xa kia.
Anh thử làm và bỗng nhiên anh ta nở một nụ cười khoái chí . Người bán hàng thắc mắc thì được giải thích:
- Tôi thấy ở trong nhà có một người đàn ông và một đàn bà, cả hai đều trần như nhộng !
Người bán hàng giằng lấy ống ngắm, sau khi nhòm anh ta đưa một khẩu sniper và hai viên đạn cho khách hàng:
- Nếu anh bắn trúng con đàn bà đó vào đầu và vào ...@#$%... của thằng kia thì sẽ được cái ống ngắm này không mất tiền!
Anh Dzung nhòm lại lần nữa rồi nói:
- Bây giờ tôi có thể bắn một phát mà chúng cả hai! :>
 
Chà... anh Zung lời quá ta :mrgreen:
Ơ nhưng mà làm sao bắn 1 phát lại trúng cả 2 được :-/ :-?
 
chuyện này post đi post lại rồi

anh Tâm giả vờ ngớ ngẩn à?
 
Nguyễn Mỹ Hạnh đã viết:
chuyện này post đi post lại rồi

anh Tâm giả vờ ngớ ngẩn à?
Phê bình ngôn ngữ của em Hạnh nhé [-x Sử dụng ngôn từ bừa bãi [-(

Chuyện này mình mới đọc lần đầu :p
 
Anh Tâm giả vờ ngây thơ rồi [-x

:)) :)) :)) :))

Tại sao 2 cái cần bắn lại ở cùng 1 chỗ >:) >:)
 
Vì chị này đang ngồi ở ghế sofa, còn anh kia thì đứng đằng sau vuốt tóc chị này :biggrin:
 
Lương Quốc Tâm đã viết:
Vì chị này đang ngồi ở ghế sofa, còn anh kia thì đứng đằng sau vuốt tóc chị này :biggrin:

:)) có đứng như thế cũng khó lòng chúng một phát 2 cái... /:) Em thấy chắc anh kia đang ngồi ở giường và cho chị này gác đầu lên chân mình...:)) b-)
 
Có một trường hợp chính xác nhất :p :D :biggrin:
 
Trần Phương My đã viết:
:)) có đứng như thế cũng khó lòng chúng một phát 2 cái... /:) Em thấy chắc anh kia đang ngồi ở giường và cho chị này gác đầu lên chân mình...:)) b-)
Trúng chứ ko phải là chúng em My thân mến ạ :x ... :p :))
 
ku Linh nói lun đê---> để đợi lâu-- > tò mò we!!!!!!!!!!
 
Ui giời, nói thì dễ mà nhanh thôi. Nhưng rồi sợ mọi người lại bảo là thô bỉ học + vô văn hóa :( Thì cái của thằng kia đang nằm trong mồm của con kia thì bắn một phát vào đầu nó không phải là chết luôn cả 2 à :p
 
thật!!!!!!!!!!

làm mình tò mò-- > như thế mà gọi là thô bỉ+ vô văn hóa a?????
 
Nguyễn Đăng Linh đã viết:
Ui giời, nói thì dễ mà nhanh thôi. Nhưng rồi sợ mọi người lại bảo là thô bỉ học + vô văn hóa :( Thì cái của thằng kia đang nằm trong mồm của con kia thì bắn một phát vào đầu nó không phải là chết luôn cả 2 à :p
Để bắn 1 phát nhất cử lưỡng tiện thì hai cái ấy phải nằm trên cùng 1 line :p :D
Tức là em Link đúng quá còn ji` :)):)):D
Mà ko nhất thiết là trong mồm, có thể là đang ở trước mặt cũng được mà :)):)) Vào đầu cơ mà, đâu có phải vào mồm :)):))
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Để bắn 1 phát nhất cử lưỡng tiện thì hai cái ấy phải nằm trên cùng 1 line :p :D
Tức là em Link đúng quá còn ji` :)):)):D
Mà ko nhất thiết là trong mồm, có thể là đang ở trước mặt cũng được mà :)):)) Vào đầu cơ mà, đâu có phải vào mồm :)):))
đúng bản chất Phùng!!!!!:)) :)) suy nghĩ sâu xa!!!!!!!
 
Back
Bên trên