++ Ấy Biết không++

Trời hôm nay vừa mưa vừa nắng --> tự nhiên thấy tâm trạng quá...
Tớ ek thik ấy nữa, 100% đấy, nhưng sao tự nhiên sau hôm đấy tớ nhớ ấy thế??? Chả biết, nhưng lần đầu tiên tớ có cảm giác ấy lại giống cái đứa hồi xưa, cười ngu2, kể chuyện ngu2, nói câu j cũng phải hỏi lại, nhưng an ủi rất dễ thương... Cũng lâu lắm rồi tớ chả :(( trước mặt ấy, dĩ nhiên là bây h ko như ngày xưa rồi, nhưng vẫn có cái j đấy làm tớ yên lòng ấy ah, cho nên tớ chẳng thấy buồn đâu...

Càng nghĩ càng thấy đúng, chắc tớ sẽ ek bao h gặp được ai như ấy nữa đâu... Tớ cứ tưởng là tớ đang bắt đầu 1 cái j tốt đẹp, nhưng sau hôm nay lại thấy là ít ra đến bây h thì tớ vẫn đang hơi giàu trí tưởng tượng ... cho nên thất vọng cũng là chuyện bt....

Buồn wé...
 
Hờ hờ :D
Bao lâu rồi chả viết bài thành ra tự dưng chả bít vít gì mới chết :))
Cứ cố nặn ra vài câu cho nó phải đạo cái nào :D

Cảm ơn ấy về rất nhiều điều!!!!! :)
Có quá nhiều cái để phải nói với ấy mỗi tội viết ra đây ngại chết ==>nói sau vậy :D
 
Ấy biết không .. tớ đã khóc rất nhiều và thấy thực sự hụt hẫng khi nhận ra rằng chỉ giờ này tuần sau .. sẽ không còn có ấy ở đây nữa .. tớ sẽ ko thể gọi điện cho ấy nữa ... và cũng chẳng còn ai như ấy:(
 
Tớ thấy ức chế lắm lắm rồi. Chưa bao h đến mức ntn cả :((
Ấy có dậy mau lên ko thì bảo? Tức quá X(!!!
 
Úi cha!!!
Anh có bít hông nhể!!!!
Anh đẹp qué!!!!!
Anhchar bít đâu!!
Zay nên em mới vít!!!
Anh chẳng bít đến cái trang này mà mò vào nữa cơ!!:D
Uh! Thì zay nên em mwois bít!!!!!!
Lần đầu tin đó!! Anh cho em bít đựoc cảm giác lạ lẫm này!!
Thanx anh nhìu lắm!!!
Bao h thì em mới lại gặp anh ha!!
Điều đó ko quan trọng
Vì anh lúc nào chẳng ở trong em
Thật mà :xAnh thay đổi mọi tư duy của em
Mọi buồn phiềm bay sạch sẽ!!
Anh à!!
Thanx anh nhìu nhìu nhìu lắm!!!! :x:x
 
Ấy biết không ? ấy hẹn tớ ngày mai đi chơi ! thực sự tớ chẳng mong đến ngày mai 1 tí nào ... tớ biết đó sẽ là lần gặp mặt cuối cùng trước lúc ấy bay ! .. chỉ còn vài ngày nữa thôi ! ... tớ muốn nói với ấy thật nhiều ... nhưng khi gặp nhau hay nhấc điện thoại lên thì lại chẳng biết nói gì cả ! .. phải làm sao đây ?
 
Ấy làm cho tớ có cảm giác bị rejected :))
Chả hiểu sao lần trước tớ lại giận dữ vô cớ để rồi ko reply sms của ấy :)), từ lúc đấy đến giờ tớ chả biết gì thêm về ấy :))...Tớ vẫn ko thay đổi :D, vẫn là 1 đứa selfish và arrogant :))...Hôm qua tớ nghe bạn tớ nó kể về 1 đứa, 99% đứa đấy giống tớ, nhưng là inside chứ ko phải outside, và thật sự là nghe những gì nó kể thì đứa đấy rất chi là khốn nạn :)), nhưng ko hiểu sao tớ lại thấy nó giống tớ 8-} ---> có nên áp dụng tính chất bắc cầu ở đây ko nhỉ 8-}...Tớ ko hiểu là relationship của bọn mình sẽ đi đâu về đâu nữa :|, tớ experienced từ 1 đứa bạn của tớ rồi :D
 
Ấy ạ.........lâu quá rồi hôm nay mới ngồi chat nhỉ!!!!!
Ấy có biết tớ thật sự thất vọng thế nào khi thấy cả tháng trời ấy mới onl mà thậm chí 1 cái offline thay cho lời chào gửi đến tớ cũng ko có ko???
Thật sự rất rất thất vọng!!!!

Tớ đã ko vào nick của ấy 1 lần nào là để ấy có nhiều nhiều offline mà đọc....và mỗi lần tớ onl tớ rất hi vọng có offline của ấy dù chỉ là chào 1 cái........nhưng tớ chẳng bao h nhận được cả!!!!!!!
Chỉ toàn những điều người khác gửi cho tớ,nói với tớ!!!!!!!!

Chán thía là cùng!!!!! :))

Thôi,tối nay sẵn tiện đang down,tớ đi chơi loăng quăng vậy!!!!!
Mong ấy cũng đi chơi vui vẻ!!!!
 
ấy biết ko...nhiều khi tớ nghĩ nếu tớ mà ghét ấy được 1 tý,hơn so với bây giờ thì có khi tốt hơn đấy,cho cả tớ và cả ấy 8-|
 
Nguyễn Ngọc Yến đã viết:
....và mỗi lần tớ onl tớ rất hi vọng có offline của ấy dù chỉ là chào 1 cái........nhưng tớ chẳng bao h nhận được cả!!!!!!!
Chỉ toàn những điều người khác gửi cho tớ,nói với tớ!!!!!!!!
Yến ui, bà vẫn còn may mắn chán đấy. Tôi đây, ko bao h có offline của bất kì ai.8-} Chẹp, mỗi lần online bao h cũng mong nó nhảy ra offline mà ko đc. :(( Ko biết bao nhiêu offline đc gửi đi mà ko đến đc với người nhận rồi :-s
 
Hoàng Ngọc An đã viết:
Yến ui, bà vẫn còn may mắn chán đấy. Tôi đây, ko bao h có offline của bất kì ai.8-} Chẹp, mỗi lần online bao h cũng mong nó nhảy ra offline mà ko đc. :(( Ko biết bao nhiêu offline đc gửi đi mà ko đến đc với người nhận rồi :-s
Ý,thía thì tức là Y!M của bà có vấn đề rùi!!! :D
Y hệt tôi đợt trước :D
Chắc chắn là có vấn đề vì bao h tôi cũng gửi off cho mọi người trong list,trong đó có bà mà ==>làm sao mà ko có off được :D

@Ấy:Hôm nay tuy hơi mệt nhưng tớ thấy khá vui :D
Cảm ơn ấy vì nhiều cái :)) :D
 
Ấy ĐM ơi! Hôm nay tự nhiên trên đg` đi chợ với mẹ về lại nhớ ấy:)) thế là sao nhểy:-? Chắc thoáng qua nhưng mà đẹp đẽ ghê:mrgreen: ko biết bih tình hình ấy thế nào rồi:D có còn bị các chị ĐH xuống tán ko:mrgreen:
Ấy :mad:) ơi! Tớ chả hiểu sao mà tớ thấy cứ hạnh phúc thay cho ấy thế nào í:))
Ấy khỉ ơi hôm nay ấy cứ hỗn hỗn thế nào í, ko cần thiết phải tỏ ra như thế đâu:| tớ ko thích ấy nt này!
To all ấy trong ở dưới kia, tớ yêu hết các ấy:x :mrgreen:
 
Ấy biết không ... ấy đi thế này .... tớ buồn lắm lắm! Biết mấy năm nữa mới gặp lại ? chỉ ngày mai thôi ... sẽ chẳng còn ai .. tớ khóc !
 
Hị.......hôm nay tớ thấy ấy cứ nhắng nhắng ý :))
À ko,dễ xương mới phải :D :x
Tớ cũng hơi bị lo cho ấy cái lúc về nhưng có lẽ ko sao ấy nhỉ :)
Mong là ko bị lộ :D
Tớ iu ấy thật nhìu!!!!!!! :* :))
 
vậy là tính cho đến thời điểm này .. ấy đã ko còn ở vn ... chào ấy nhé ! nhưng sao truớc khi đi ấy không chào tớ ? đồ quá đáng
 
Trc khi qua gặp ấy hôm nay tớ đã nghĩ rất nhiều, nhưng bây h thì tớ biết là tớ đã ko nhầm ấy ah. Ấy vẫn nhớ mọi chuyện đúng ko, cái trò dở hơi mà tớ với ấy vẫn làm, lúc nào tớ cũng thua, đến tận hôm nay cũng vẫn thua ấy nhỉ :) Hôm nay có lẽ sẽ là ngày kết thúc mọi chuyện đấy, chẳng còn j để nói nữa, tớ cũng đã được thấy lại ấy ở chỗ chúng mình có bao nhiêu kỷ niệm, cũng đã ôm ấy & nắm tay nhau lần cuối cùng rồi, từ nay về sau chắc sẽ ko bao h liên lạc nữa mất... Khác nhau quá rồi ấy nhỉ, mỗi đứa theo 1 hướng khác, tớ đã sai khi cho rằng chỉ có ấy thay đổi, hôm nay mới nhận ra tớ cũng chẳng còn là tớ hồi xưa nữa rồi...
Hơn 1 năm trước, cũng đúng ở đấy, ấy nhỉ, trời cũng nắng như thế, cũng xanh như thế, tớ cũng đến chào ấy như thế, nhưng ko hiểu sao lại khác hẳn. Ấy ko buồn, dĩ nhiên, còn tớ chẳng biết tớ đang cảm thấy j cả, nhưng cũng ko phải buồn đâu... Đi qua đoạn đường hồi xưa, tự nhiên hôm nay mới nhớ ra ngày xưa đã từng như thế nào.. Phố vẫn đông, vẫn đầy gió, chỉ thiếu đi 2 đứa thôi, nhưng sao lạ thế? Cả một năm trời, tớ cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại cảm thấy như vậy nữa, có lẽ mọi chuyện ko dễ dàng như tớ tưởng, và có lẽ tự tớ cũng chẳng hiểu mình...
Chắc phải một thời gian nữa tớ mới có thể quên được, tớ đã mất cả năm trước, đơn giản chỉ vì tớ ko muốn quên... Bây h tớ cũng chưa muốn, nhưng dần dần, chắc sẽ phải thay đổi thôi... Mọi chuyện kết thúc ở hôm nay rồi, phải ko ấy?
 
:) :) :)
Ấy à,tớ sorry ấy nhé!!!!!!!!! :D
Tớ bít là tớ cũng có chút lý do để giận,để bực nhưng mà tớ lại chẳng nói gì với ấy cả thành ra mọi chuyện nó cứ loạn hết cả lên!!!!!! :p
Cãi nhau cũng hăng nhờ :))
Cũng may ấy đã quyết định và hành động 1 cách cực kỳ đúng đắn nếu ko thì bi h chắc tớ với ấy như kiểu Iraq với Mỹ ý nhỉ :D
Tớ iu ấy lém!!!!!!!!! :* :x
 
Tự nhiên tối hôm qua tớ thấy tớ cứ bất lực thế nào í:| tự nhiên cứ cay cay mắt:(( tớ thực sự muốn nó thành sự thực chứ ko phải là cười, là muốn khóc , là hạnh phúc muốn điên lên, cả tự hào nữa, cả bênh vực nưa, cả ngớ ngẩn nữa vì 1 ng` mà chả thể nào chạm tới đc, mà cứ xa vời nt này:( mà biết có đẹp thật ko:)) hay chỉ là cái mẽ ng` quá là hoàn chỉnh:| dù sao thì tớ cũng sẽ cố gắng làm theo kế hoạch ban đầu của tớ:) Biết là 12>0, nhưng 1 còn >12 ấy nhỉ:) nên tớ cứ để 12 như bih là ok nhểy;;) ấy cứ ở đấy nhé:)
 
Back
Bên trên