++ Ấy Biết không++

Ấy ơi, xét cho cùng thì vài ngày là đã nhạt rồi:-s thế mà tớ còn định vãi lâu dài với ấy đấy, ít ralaf lúc tớ thi ĐH xong:)) nhưng mà dù sao tớ cũng sẽ mua...để còn ngắm mà:* tại tớ thấy hơi rẻ tiền thôi, với lại có n` cái mới, ko phải chỉ mình ấy:D ấy ơi:x:x
 
sozy ông vì không nói cho ông biết.Nếu tôi biết trước thì tôi đã không làm như thế rồi.Thật tiếc vì không thể gặp ông.Đừng trách tôi nữa nhé :D
 
Mày ko thik piano , ghét nghe nhạc ko lời ! Nếu thế thì mỗi lần đi với tao là mày chết rùi đấy ! :))
 
@Ốc:muốn mơ đẹp thía cũng chả khó lắm đâu!!!!!!!! :))
Giấc mơ chỉ là sự phản ánh những suy nghĩ của con người buổi ngày thôi mà!!!!! :D ==>cả ngày mày cứ ngồi tụng thì thể nào đêm cũng mơ thấy đấy!!!!!!!!! :))

Ấy ạ,hôm nay thấy tớ giỏi ko???
Bộ đồ mới của ấy nom cũng được :D
Ấy bảo bi h ấy phải thừa nhận là có nhớ à??? ;;) :)) Tốt!!!!!
 
dạo này tớ rất hay bị chê bai vì chiện... ko biết hồi đi với tớ, ấy có lần nào nghĩ thầm như thế ko :)) :)) :))
 
Khó hiểu quá con :mad:) ạ:))

Ấy ơi nhớ ấy quá:x bih nhìn đâu cũng toàn thấy ấy:)) muốn gọi cho ấy quá chừng=)) dưng mà lức bất tòng tâm:)) giá mà nhểy...tớ chả muốn nói giá mà đâu nhưng đúng là ngang trái mà:(( :))
Tớ học ngu đi đích thị là vì ấy rồi:)) ấy chếtB-)
 
Em ấy dễ thương quá!!!!!!!!!!! :*
Vãi ạ!!!! :x >_<

Mà hôm nay nhạt nhòa quá....ấy chả chú ý gì đến tớ cả :)) Chỉ chú ý đến em ấy thôi!! :))
 
Ấy ơi ấy tớ mún khóc quá nè:(( chả hỉu sao cứ cay cay mắt mí nị nước mắt tự chảy...mà cứ sướng mún hét lên đc đóa:(( cứ mún khóc:(( dù..:)) bí mậtB-)
 
ấy ơi, tối qua mẹ tớ với tớ nói chiện về ấy lúc 2h sáng đấy
mẹ tớ ưng ấy lắm, vì thấy tớ như thế... :">
mẹ tớ còn dặn tớ: chơi với nhữg ngừoi như thế còn đc, chứ cấm ko đc chat chit linh tinh rồi.... cỡ như mày nó lừa cho như trên báo là chết con ạ
mẹ tớ coi thường tớ nhờ /:) :))
tớ chả quan tâm tới ai khác cả, làm j` có thằng nào chứ ;;)
tớ chỉ yêu mỗi ấy :x ;) :)) :))
 
chả biết nói gì nữa...tự nhiên bỗng thấy lo lo, cái cảm giác bồn chồn ấy cứ làm con người ta cảm thấy nao nao, thấy khó chịu>___<, hôm nay, cái cảm giác này lại đến, có lẽ, tao biết nguyên nhân từ đâu, từ những câu nói vô tâm, vô suy nghĩ của tao....chắc 1 lần nữa lại làm cho mày phải suy nghĩ, phải nghĩ ngợi nhỉ? :( Giờ, chả biết phải làm gì:(, chỉ biết đợi chờ thôi ( hi vọng ko phải trong vô vọng:( ), cho tao xin lỗi mày nhé, tao biết đây ko phải lần đầu tao làm thế với mày, chết tiệt thật:(( Thành thật xin lỗi mày,mong mày không để bụng:(

mà liệu mày có đọc đc những dòng tao viết ko nhỉ? Mày là ....mày đấy, mày à...(4)
 
:)) :)) :))
Lâu quá ko vào đây rùi........tự dưng nhớ cái ấy ấy tớ tớ nên lại phải quá bộ dzô post 1 bài :))

2 hôm nay ấy khiến tớ rất vui.........đặc biệt là hôm nay.......ấy làm tớ cảm thấy ấy lại là ấy của tớ ngày trước :x :D
Tớ hi vọng từ giờ về sau tớ sẽ còn nhiều lần cảm nhận được điều đó.......hum nay tớ thấy iu ấy lém!!!! :* :))
 
Hehe, sáng nay nhận được sms của ấy sướng thế :D....Sáng hôm qua thì nhận được sms của ấy kia :x, giá mà ngày nào các ấy cũng sms cho tớ thì thích quá :x
Cứ nghĩ đến vụ Noel ấy ko có ở VN tớ lại thấy chán chán :((, nhưng mà ngoài ấy ra tớ còn ấy khác nữa :p, tớ muốn về đi vỗ béo ấy lắm rồi đấy ;;)
 
Phệ ơi ! Mày thật là dzee !mày có biết là mày dê hơn hồi trước rồi ko ?
 
Ặc ặc, sao ấy lại nói thế 8-}, nghe dễ hiểu lầm quá :))
 
ấy thật là ... bùn cười ! Ấy có biết là mọi ng nhớ ấy ko ? Ko có ấy ở đấy ,c hẳng ai ủng hộ tớ mỗi lúc cơn thèm lu mờ dâng lên đỉnh điểm , ko có ấy ở đây chẳng có ai nghe tớ khóc nữa cả , ko có ấy ở đây chẳng ai ngồi "cắt nghĩa: rùi nhớ từng câu diễn viên nói trên fim với tớ nữa! ko có ấy ở đây cũng chẳng ai nói với tớ : " Uh , bọn mày giống bọn tao!" ... đấy, ấy cũng cần được vỗ béo lắm !!!
 
Hehe, ấy biết ko, tớ đang xem lại cái bộ film mà cả ấy với tớ đều khoái :x, ấy nhớ ko ? :D, cái film mà "những chuyện giải quyết = tiền là những chuyện dễ giải quyết nhất" ý :D...hehe, mà tớ với đứa kia xa nhau thế này chả cãi nhau được nữa :D, thế nên ấy với bạn của ấy cũng sẽ luôn vui vẻ với nhau :x...Hi vọng là Noel này bọn mình gặp nhau, lúc đấy tớ ngồi cả giờ nghe ấy khóc, nghe ấy kể chuyện cũng ko thành vấn đề :D...Còn Lu mờ hả ? :D...Thường thôi :> Bọn mình mà :>
 
Hờ hờ,hôm qua tớ đang hứng post bài thì ấy lại bắt tớ về ==>chán ghê :))
2 hôm nay chắc ấy thấy tớ giống đứa bị thần kinh nhẩy :-s
Tớ cũng ko hiểu tại sao nữa :(( Chắc tại thời tiết thật ấy ạ!!!!! :((
"Iu vãi" ==>hehe :"> :D :x
 
Ấy ơi nhớ ấy quá,120 tiếng lâu lắm ấy ạ!Ấy có nhớ tớ ko đấy :-/ Đêm wa nằm ôm chăn vui vãi :* Sao lại khổ cực thế này
 
Cảm ơn ấy vì cốc trà sữa :x Ngon :D
Tớ chợt nhớ ra T3 ấy đi học Hóa mất rùi :)) Khổ ghê ấy ạ :))
 
Back
Bên trên