++ Ấy Biết không++

Quên mất,hôm nay ko được vào trường mà ấy cũng chẳng thèm gọi điện báo cho tớ,bít tớ sẽ mò đến trường mà lại còn thía à??? /:)
Đã thía lại còn mò đi chơi điện tử mà chằng để lại lời nhắn nào cho tớ ==>ấy quá đáng nhờ!! /:)
 
Ấy gì gì ơi ấy có biết là ấy buồn cười lắm ko8-} tớ công nhận là tớ cố tình trêu ấy cho ấy tỉnh ra, cho ấy biết bản chất mê zai của tớ mà ai ngờ ấy lại...:)) ấy out mà ko chào tớ là hư đấy/:) thế mà ấy bảo ấy sẽ thay đổi:)) dù tớ chưa baoh tin:mrgreen:
Thái độ của ấy làm tớ bất ngờ đấyB-) cứ thế đi rồi có ngày tớ ignore ấy:))
Tớ muốn kể với ấy n` hơn về teacher của tớ, vì tớ :x ng` ta thật...mà sao ấy cứ muốn nghĩ sang ~ chuyện quái gì roài giận tớ nhểy:)| chán ấy....tớ đang buồn:(
 
Lại ngồi nghe The day u went away, cũ rích như chính cái chuyện này vậy... Hồi trc thấy cái j trong bài này cũng đúng với mình, có mỗi 2 cái là ko. Thế mà bây h chỉ còn 1 thôi, hay thật.

Tớ cũng chẳng biết tớ đang thấy thế nào nữa, ko thất vọng, ko ngạc nhiên, tất cả đều như 1 khoảng trống lớn, hình như tớ chẳng cảm thấy gì hết cả... Lần đầu tiên trong đời có cảm giác thế này, mất mát một cái j mà mình tưởng mãi mãi của mình, hoặc ít ra, cũng ko thể là của ai khác... Thế mà đã mất thật rồi. Trc đây cũng có lần tớ nghĩ đến, nhưng một phần vì ko muốn, mà cũng một phần vì ko thể tưởng tượng ra sẽ như thế nào, nên tớ cũng đã chẳng nghĩ nữa. Thế rồi lại thành sự thật, có gì trên đời này là chắc chắn đc ko?? Ko phải tớ đang trách cứ gì ai hết, nếu biết chuyện này sớm hơn tớ sẽ trách mình, nhưng bây h cũng chẳng trách cả mình nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, ko sửa chữa j đc, vậy thì tại sao phải đổ lỗi cho mình?? Chỉ buồn thôi, ah ko, ko hẳn, hình như người ta gọi thế này là hụt hẫng...

Tớ đã phản ứng một cách rất bình thản, thậm chí là thờ ơ trc chuyện này, nhưng tớ biết, ở đằng sau bộ mặt thản nhiên của tớ lúc ấy là cả một cái j đấy rất lớn đang bỏ đi, đang sụp đổ rất nhanh... Cứ tưởng rằng mình đã chai cứng trc những việc như thế này rồi, thế mà lại đang ngồi khóc đấy, buồn cười ko? Ah, thật ra thì cũng chả cần để ý làm j cả, rồi sẽ khô như bình thường ngay thôi.

Cái hôm đấy đang càng lúc càng gần rồi, chả biết làm thế nào cả, thật đấy. Gặp hay ko, rồi nói j, làm j... Cái j cũng bó tay hết!! Chỉ mong 1 cái tốt đẹp duy nhất là mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau lần đầu tiên, nếu ko thì....
 
Hèm,h này tớ ngồi đây với 1 tâm trạng ko thể tồi tệ hơn :))
Đã lâu lém rồi tớ ko khóc nhanh như thía ở những chỗ ko phải là nhà tớ :))
Khổ cái là khóc xong thấy bùn nôn vãi hàng :))...như kiểu cái đống mỳ tớ ăn vội ăn vàng lúc nãy để ko khóc tu tu lúc đấy nó đang biểu tình vì ko được nhai kỹ ấy!!! :)) Có cái củ vẹo gì đó đang nghẹn ở nơi cổ mà tớ cũng ko hiểu đấy là mỳ hay là những cảm nhận của tớ hiện nay nữa!!! :))

Những câu nói của ấy nó vui thật :))
Cái tờ đã mất tớ chẳng nói đến nữa nh mà cái tờ thứ 2 ấy đâu thể cho nó qua như thế!!! :)) Cái tờ ấy chứa đựng toàn là vấn đề to lớn đấy chứ,ko lẽ ấy định phớt lờ những vấn đề đấy đi mà ko có 1 lời giải thik hay 1 câu nói gì đó cho nó chính đáng sao??? Ấy muốn tớ quên nó như chưa từng có à???

"Cái chính là tôi đọc tôi cảm thấy thế nào chứ viết thì chẳng có cái gì cả" :))
Thế cho tớ hỏi là ấy vứt cái cảm nhận của tớ ở đâu thía??? :))

"Nếu muốn thì tôi ngồi viết vớ viết vẩn là được chứ gì???Thik mấy tờ nào????" :))
Trời ơi,tớ thấy mừng cho ấy quá :)) Cái đống đấy tớ phải ngồi mãi mới vít xong được thía mà ấy chỉ cần ngồi 1 lúc viết vớ viết vẩn là có thể được bao nhiêu tờ tùy thik!!! :)) Tớ phục ấy ghê cơ!!! :)) Ấy đúng là con ngừơi tài giỏi....những câu hỏi khó khăn đến mức khi đề cập đến nó bản thân tớ cũng thấy rất tệ thía mà nếu muốn ấy có thể ngồi viết lung tung 1 phát rùi vứt vào cái mặt tớ như ko có gì ==>ấy đúng là thiên tài đấy!!! :))

Hờ,hỏi thật 1 câu là "thế ấy nghĩ những cái tớ viết cho ấy là cái gì mà ấy có thể ngồi viết vớ vẩn là xong????"....ấy coi những thắc mắc của tớ,những suy nghĩ của tớ nó rẻ thế kia à??? :))

Nói đến thế rồi mà còn "bình tĩnh,chưa nói chuyện xong mà" :)) ....Ấy đúng là funny vật!!! :)) Hờ,tớ vẫn bình tĩnh mà,thế tớ mới đi chứ,thế là bình tĩnh lắm rồi ấy ạ,nếu ko thì tớ đã ngồi lăn quay ra đấy rồi!!! :)) Tớ vẫn giữ được bình tĩnh của mình và đi ra được 1 chỗ nói chung là cũng xa xa với cái chỗ tớ và ấy đứng nói chuyện rùi mới ngồi phịch xuống là ấy phải bít chứ!!! :))

Lúc ấy ngồi trên xe ôm chắc chắn ấy đã ko nhìn thấy tớ đang ngồi trên cái dây xích ở ngay bên cạnh cái nhà trưng bày xe ô tô Benz đâu nhỉ!!!(cái chỗ bán bánh mỳ bơ mật ong ý ) Tớ thì tớ thấy ấy rõ lắm,đi cùng bác Đạt mà!!! :)) Lại còn ngồi khoanh tay nữa chứ!!! :))

Ậy,mà thôi,chẳng cần nói nữa làm gì,bài dài quá roài!!! :)) Với cả có quá nhiều cái tớ ko thể diễn tả ra nổi bằng lời hiện giờ!!! :)) Nhưng phải nói thật là tớ khâm phục ấy kinh khủng khiếp...lần đầu tiên tớ hiểu cảm giác những suy nghĩ,những tâm sự của mình bị khinh rẻ nó là thế nào!!!! :))

À quên,phải nói rằng ấy còn luôn ko thành thật với tớ trong mọi chuyện nữa!!! :))
Ko viết thì cứ nói là ko viết,đằng này lại bảo viết rồi xong đến khi bảo đưa thì quên,bảo ko biết viết gì!!! :)) Nếu ấy có để tâm thì chắc hẳn ấy đã ko quên ấy ạ...mụ mị đầu óc cái mẹ gì,ngụy biện quá đấy!!! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yến lùn ah , ấy có bit là nếu ấy viết font trắng mà có mặt cười thế thì ai cũng bit ko , mà kể cả ko có mặt cười người ta vẫn bit mà :)) . Đã thế thì lần sau ấy xếp mặt cừoi thành 1 hình rì đấy như hình trái tim chẳng hạn có phải là hay hơn ko ấy??:))

Em iu ah , tớ cám ơn ấy nhìu lắm vì những câu khuyên răn của ấy! :D.Nhờ ấy mà tớ nhận ra nên stop 1 đống suy nghĩ vớ vẩn về nó của tớ . Ấy làm tớ nhận ra những gì từ truớc đến h tớ làm liên quan đến nó đều vô nghiaax và vô bổ => cám ơn ấy nhìu ! :D

Còn ..., hiện tại thì tớ đang nghĩ về ấy nhưng nghĩ về chuyện rì thì tớ chả rõ ! Hình như tớ có viết là Now I know how to stop thinking of you . Điều này thì cũng ko sai dù rằng hiện tịa tớ lại đang làm trái lại . Nhưng mà những suy nghĩ hiện tại nó khác với những gì tớ thường suy nghĩ trước đây. TỚ đã nhận ra đựoc nhìu cái và bit mình nên dừng lại ở chỗ nào ! Tớ bit ơn nhìu người đã giúp tớ được như bi h trong đó có cả ấy . Dù ấy chả làm đựoc rì cho tớ nhưng ấy là người tớ thik , và vì ấy tớ từng làm nhìu chuyện dại dột , vì ấy mà tớ thay đổi , tớ cám ơn vì tớ quen ấy , gặp ấy và thik ấy :)
Tớ có thể khẳng định được 1 số điều mà tớ từng nghĩ là tớ có thể thay đổi đựoc nó . Đó là : tớ ko thể nào là người ấy có thể nói mọi chuyện hay chí ít là những điều tớ quan tâm về ấy , muốn bit về ấy , ấy ko thể nói ra cho tớ hay là nhiều khi cứ giữ kín 1 mình. Tớ hi vọng đến 1 ngày có 1 ngừoi làm thay đổi suy nghĩ này của ấy , mở ra được con người ấy và dành tình cảm cho ấy thật nhìu cũng như ấy dành tình cảm cho người ấy thik ! Đã đến lúc tớ nên stop tất cả những gì tớ làm hay suy nghĩ về ấy từ trước đến h và tớ hiểu là tớ phải làm thế nào ! Mong rằng từ nay về sau tớ và ấy ko ai gặp phải chuyện tình cảm như hiện h và ấy có thể thay đổi được !Chúc ấy mọi điều tốt đẹp!:)
 
Ấy ơi, hôm nay trời mưa, ngồi chat với ấy tự nhiên nhớ về ngày xưa ấy ạ. :D Lãng mạn, mà lại trẻ con =)) Nhưng mà sao bây h mưa lâu thế nhỉ?
Còn ấy nữa ơi, ấy đã biết hết những gì tớ nghĩ chưa? Ấy có hiểu ko hả ấy?
Ấy khác nữa này. :| Tớ cảm thấy... dislike U.
 
Ấy Thảo ơi,ấy đần ghê,đằng nào mà chả lộ,tớ cũng làm gì đần đến mức ko bít chuyện nếu để mặt cười thì sẽ bị phát hiện!!! B-)
Cái đấy ngừơi ta gọi là cố ý bít ko??? B-)
Tớ làm gì thừa thời gian mà xếp cái mẹt :)) thành hình trái tim ;)

@Ấy:hix,mặc dù ấy bảo tốt nhất là đừng có đợi nh mà tớ vẫn đợi,cuối cùng thì thấy làm như ấy bảo là đúng nhất ==>bít thía mình cứ ngủ lun cho xong!!! :))
Thành ra bi h đau đầu vãi hàng :((
 
Lần đầu vào đây,post cái gì cho nó tử tế bây h?mình chuyên gia câu bài,:((vậy mà lại hay thích bon chen những nơi trang trọng:))=>lại fai lam lũ rồi:p
Ấy biết ko ư?:))biết cái gì mới được chứ?nói với ấy tất cả rồi mà,ấy đâu có tin cơ chứ?
còn biết nói gì nữa đây:(
tớ thích cậu,hết rồi,1 tình cảm bồng bột,cái duy nhất tớ có thể dành cho cậu lúcnay:((
enchanter!nó đã là quá khứ:(bây h,có lẽ cũng đã đén lúc thay đổi quan niệm nhi?:p
thôi,lúc nào gọi điện,thì nói,viết ở đây,bao h cho hết chuyện:p 8-}
 
Ặc,ngạc nhiên!!! :eek: :eek: :eek:
Lần đầu tiên thấy bẹn Chít bạn ý post bài nhiều hơn 3 câu!!! :eek: :eek: :eek:
Thế mới bít mấy cái chuyện ấy ấy tớ tớ này cũng ghê phết,khiến chuyên gia câu bài phải viết tử tế kìa!!! :))
 
Ấy Thảo ơi,ấy đần ghê,đằng nào mà chả lộ,tớ cũng làm gì đần đến mức ko bít chuyện nếu để mặt cười thì sẽ bị phát hiện!!!
Cái đấy ngừơi ta gọi là cố ý bít ko???
Tớ làm gì thừa thời gian mà xếp cái mẹt thành hình trái tim
Ô hay , tớ đang tự hỏi ấy post đoạn này trong tâm trạng nào:)) . Liệu có bực mình lắm ko ?:D Căn bản lúc tớ vit đống kia thì tớ cười phờ lớ đến chết chứ ko phải nói khía ấy đâu nhá :p. Ấy còn nhớ lúc tớ đứng sau lưng ấy , khi ấy đang chat với nó của ấy , tớ đã có thái độ thế nào khi ấy chat = font trắng ko ==> lúc post bài tớ cũng có thái độ giống hệt lúc đứng sau ấy đấy ==> đừng chửi tớ đần ấy ah ! Nếu tớ ko mún nói là ấy đần hơn tớ :)):)):))

Ấy à ! Chat với ấy lần nào tớ cũng vỡ bụng lần ấy ! :)) . Hohoho , ấy cứ giúp tớ , load miễn phí đi thì ấy ko thiệt rì đâu mà chỉ lợi thui ấy ah ! :D. Tớ mún nói là tớ thik ấy lắm ! :)). Tớ sẽ làm những gì ấy mún ! :D
 
Ấy ơi ấy chả hiểu cái gì cả :(( Thôi, tớ sẽ ko nói nữa, tớ ko muốn nghe thêm 1 cái gì nữa.
Ấy ơi, ấy là đồ tinh vi. Tớ ghét ấy.
Ấy ơi, tớ thấy mất công, phí tiền. Thật là tức. Ấy vẫn ko thèm nói 1 từ cảm ơn. :| Ấy ko thấy là tớ quan tâm đến ấy nt ah? :-s X(
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Ô hay , tớ đang tự hỏi ấy post đoạn này trong tâm trạng nào:)) . Liệu có bực mình lắm ko ?:D Căn bản lúc tớ vit đống kia thì tớ cười phờ lớ đến chết chứ ko phải nói khía ấy đâu nhá :p. Ấy còn nhớ lúc tớ đứng sau lưng ấy , khi ấy đang chat với nó của ấy , tớ đã có thái độ thế nào khi ấy chat = font trắng ko ==> lúc post bài tớ cũng có thái độ giống hệt lúc đứng sau ấy đấy ==> đừng chửi tớ đần ấy ah ! Nếu tớ ko mún nói là ấy đần hơn tớ :)):)):))
Ấy chết,tớ post cái đoạn đấy trong tâm trạng bth...giống với kiểu tớ hay nói chuyện với ấy ý!!! ==>tức là thía này này: "mày đần thía hả con cháu???Cô mày cố tình vít thía chứ có phải tao ko bít đâu!!! B-) " ==>có hỉu ko??? :D)
Đúng là tâm lý đề phòng!!! :))
 
Sáng nay sự xuất hiện của ấy làm tớ ngạc nhiên!!! :D
Hành động của ấy cũng làm tớ ngạc nhiên!! :D
Nói chung mọi chuyện đều rất vui vẻ thoải mái cho đến lúc gần kết thúc cuộc nói chuyện...chẳng hỉu ấy có nhận ra là tớ chớm buồn lúc đấy ko nữa!!! :-s
Nh việc ấy gọi điện rủ tớ đi tập cũng làm tớ ngạc nhiên và rất vui!!! :D
Còn bố ấy thì cứ để ông ý đấy đã ;)
 
Bài trên được post trước khi chat tiếp với ấy,được nghe ấy kể,được hỏi ấy về những điều tớ lo nghĩ nên nó vẫn còn vui vẻ lắm!!!
Ấy suy nghĩ gì mà lại hỏi tớ những câu hỏi đấy hả ấy???
Tớ tưởng mv nói thế thì ấy cũng có thể bênh vực cho tớ ở trong lòng ấy chứ (tớ biết là ấy ko thể nào bênh vực ở ngoài được roài :)) )...nh mà ko những ấy ko bênh vực cho tớ mà ấy cũng ko tin gì ở tớ cả!Lòng tin của ấy đối với tớ liệu có tồn tại ko thía???
Ấy chỉ muốn hỏi để mà "yên tâm là mv nói sai"...còn nếu tớ trả lời như thía thì ấy sẽ thấy hơi thất vọng!!!Thế ấy có hiểu tớ nghe thấy câu đấy của ấy thì tớ thấy sao ko???Thất vọng???Từ này ko đủ độ mạnh để diễn tả cái tớ cảm thấy lúc đấy ấy ạ!!!Đấy là lý do chữ nghĩa trong đầu của tớ nó bay loạn xạ hết cả lên đấy!!!
Nói chung tớ vẫn mong ấy có thể suy nghĩ kỹ hơn về những điều ấy nói ra vì nó đủ sức bóp nát trái tim tớ đấy!!!Dạo này nó đau nhiều lắm rồi,sứt mẻ nhiều lắm rồi,vì ấy đấy ấy ạ...thế nên mong ấy hãy thương cho nó mà nghĩ kỹ lại bất cứ điều gì trước khi mở miệng ra hỏi tớ,okie???Mong ấy nghĩ thử xem có cần thiết phải hỏi những câu hỏi mà câu trả lời có thể khiến ấy yên tâm nhưng nó lại có thể khiến tớ đau khổ ko nhé!!!
Ấy cứ ngẫm nghĩ đi rồi hẵng quyết định bất cứ điều gì...tớ chẳng bắt ấy phải hoàn toàn im lặng,ko được nói ra những thắc mắc của mình nh chỉ mong ấy suy nghĩ xem cái thắc mắc đấy có thực sự cần thiết ko thôi!!!
 
Ấy Chip a ! Hình như lại có chuyện rì đấy ko hay xảy ra hả ? Liên quan đến đứa nào trong 2 đứa đấy ! Mà ko bit lời nhắn của tớ cho ấy qua thằng kia đã đến tai ấy chưa??:D
 
ấy, ấy đây là ấy đấy
tớ muốn nói vài lời với ấy...có j` thì sáng nay cũng nói rồi
nhưng vẫn còn vài điều nữa. tớ nghĩ có thể mấy cái này, h ấy chẳng muốn nghe đâu, nó có thể sáo rỗng, ấy có thể nghĩ thế. nhưng kệ, tớ thật lòng, tớ nói thật lòng... đầu tiên là cảm ơn, cái này tớ còn chưa và sẽ ko có cơ hội cảm ơn ấy trước mặt nữa
cảm ơn sapa, cảm ơn tranh cát, cảm ơn thiếp, cảm ơn hoa... giá mà................................................................. :(
ấy xem Như í cát tường ko???? tớ lại chẳng thể đc chọn cả hai.. ơ hờ, tớ lại càng ko muốn bi lụy hóa làm cho cái chuyện này kiểu hàn quốc, tớ thật lòng ! ấy cứ coi việc tớ dứt khoát hôm nay là " tốt cho cả hai " :mrgreen: :-s
vì thế,.... sau cảm ơn là xin lỗi :-s
tớ tin là nó sẽ qua nhanh thôi :|
 
Ấy Chip a ! Hình như lại có chuyện rì đấy ko hay xảy ra hả ? Liên quan đến đứa nào trong 2 đứa đấy ! Mà ko bit lời nhắn của tớ cho ấy qua thằng kia đã đến tai ấy chưa??
Kon này thông minh nhểy?? Ngay ở đầu đã có chữ "the day u went away" mà còn phải hỏi ah?? Mà mày nhắn cái j qua thằng nào đấy???

To ấy: Bây h thì có thể nói là tớ mặc xác ấy, ấy có làm cái j thì làm cũng ko ảnh hưởng đến tớ nữa đâu. Cái xấu nhất trong chuyện này đã xảy ra rồi, thế thì tớ còn cái quái j để mà nghĩ nữa?? Vả lại, tớ cũng đang có quá nhiều chuyện để lo rồi.

Chả biết có nên mừng ko nữa, một khi chuyện này "có vẻ" như là xong??
 
Sao cứ thế nhỉ???
Ko nói rõ ràng rồi bắt tớ phải hiểu!!!Bắt tớ phải tự hiểu những câu như thế ấy cho là chuyện đương nhiên à???
Nói 1 hồi rồi ấy lại lôi những chuyện cũ rích ra mà so sánh....2 chuyện này nó đâu có giống nhau mà ấy lôi ra??? Ấy lại muốn chứng minh tớ luôn muốn thắng ấy đấy à???Ấy càng lúc càng nhầm lẫn lớn rồi đấy ấy ạ!!!
Nói chán chê đến khi thấy căng thẳng rồi thì "hôm nay em sai" .....đợi đến cái lúc tớ ức phát khóc rồi mới nói ra những câu như thế thì có ích gì hả ấy???
 
@ Chip : ah , nếu mà cứ nói chung chung về ai thì bit chứ chuyện rì thì ko bit ah nha ! :p
Lời nhắn là mày đọc chữ kí của tao có 1 câu dành cho mày em iu ah ! :D. Nhưng nhớ là today ko phải là hôm nay mà là cái hôm đấy ! :))
 
Ấy có biết là tớ đang nhớ ấy nhiều lắm không;ngay cả lúc vui nhất là đi với anh em thì tớ vẫn băn khoăn không biết ấy đang ntn.Tớ ghét cái cảm giác này;chính vì thế tớ không thích A và Đ ở gần nhau.
 
Back
Bên trên