++ Ấy Biết không++

Lại bắt đầu rồi đấy, hôm qua thì tự nhiên ngồi :((, hôm nay thì nhảy dựng lên chỉ vì "You' ve 1 new mess", để rồi mở ra thì chỉ thấy 1 cái mail quảng cáo vớ vỉn thôi... Nhiều lúc chẳng hiểu nổi mình nữa...
 
Nghe thì thật là ngu ngốc, tớ từng mong chờ cậu quí tớ, và đến bây giờ , khi cậu thực sự yêu quí tớ nhiều hơn tất cả những người khác thì tình cảm của tớ dành cho cậu cứ giảm dần đi theo mỗi lần cậu gọi điện, mỗi lần đi chơi ... Càng ngày tớ càng chỉ coi cậu là bạn, còn cậu thì ... Tớ ko biết nữa, tớ thật là ngu ngốc !
 
Nghỉ hè rồi :((, nhớ các ấy quá :((
Còn cái ấy kiêu căng kia [-x, nhắn tin ko thèm trả lời [-x, bực rồi đấy X(
 
Ôi giời ấy ơi. Bây h ấy và tớ đã khác trc n` quá đi mất. Tớ có n` thứ muốn nói, muốn hỏi, nhưng mà ko nói ko hỏi đc. :| Khó ơi là khó. Thôi, bỏ qua. Tớ sẽ quên hết tất cả, coi như chưa có chuyện gì.
 
Hôm nay,à ko,dạo này ấy thật là "tốt"....trước kia ấy chẳng "tốt" như thía bao h ==>ấy làm tớ bàng hoàng quá ấy ạ!!!
Mà bản thân tớ cũng chẳng nghĩ là mình lại có thể yếu đuối như thía....vậy là lần này tớ chịu thua ấy đấy!!! :|
Ấy quá giỏi,phải công nhận là ấy cực giỏi trong cái khoản biến tớ thành 1 kẻ sống vô định và mau T_T kiểu này!!! =D>
 
Ấy chả là cái đinh gì cả!
Nhưng mỗi khi ấy buồn sao dễ thương thía!!!
 
Hờ,ấy...:))
Khốn nạn vật!! :))
Tớ...muốn mình biến mất! :))
Tớ ko muốn phải ghét bất cứ người nào kể cả ấy nên ấy đừng bắt tớ phải ghét đấy nhé!Ko chỉ ghét ấy mà cả người nào đấy nữa!!! :))
 
tớ chẳng hỉu từ lúc nào mà ấy lại trở thành người quan trọng với tớ như vậy :eek: .Tớ muốn nói với ấy rằng tớ mến ấy lắm nhưng mà tớ chẳng dám 8-| .Tự nhiên tớ thấy ấy giỏi quá cơ, mà người thích ấy cũng nhiều lắm.Tớ chẳng thấy tự tin chút nào ,tớ chẳng biết phải làm j` cả. :-s
Mà tớ cũng chẳng biết là tớ có thích ấy không nữa,hay là tớ chỉ đang khoái cái trò "ấy ấy tớ tớ "này nhỉ :D?chịu ,chẳng hiểu.
 
Chưa đi mà đã xa mặt cách lòng rồi :)|, chán ấy quá :)|
 
Cứ như là đi rồi í 8-} kể cả ở ngay cạnh thì cũng chả thấy gì, như là xa xăm lắm rồi
Thế nên mới có cái í định kia:)) bih onl lại thấy ấy đang sờ sờ ở đấy...nếu mà nhà ấy đang mất điện thì sẽ có chuyện cười cho ấy và ng` kia đấy, cũng như chuyện cười mà ấy đã làm cho tớ dở khóc dở cười ấy....may:) suýt nữa...:))
Có n` chuyện muốn kể cho ấy quá:( chả biết nói như thế nào đc nhỉ...:D để hôm nào tớ uống say rồi gọi điện cho ấy vậy. MAI:))
 
Tớ biết là nhảy dựng lên trc tất cả những j liên quan đến ấy là dở hơi, nhưng biết ko thôi thì có để làm cái quái j???
Còn cái hôm đấy, chắc chắn là lại :(( thôi, nhưng mà kệ, đằng nào cũng còn đỡ hơn là làm như bọn nó nói...
 
Tao chả hiểu sao cái rì mày cũng giữ kín đến thế? Cả bọn cũng chả đứa nào bit sn mày! Đùng 1 cái thấy tên mày trong cái list sn trên Hao, mày cũng biến mất đúng sn năm nay! Hay !

Hè đến tao cảm thấy buồn ! Ko phải là vì do ko gặp đựoc mày mà vì tao sẽ ko có nhiều cơ hội để nói cho mày những rì tao muốn nói , muốn mày hiểu 1 số thứ , và tao muốn bit 1 số điều xem có đúng như thế ko??

( Mày ở trên và mày ở dưới là khác nhau!)
 
Ấy Long sex ơi,ấy có cần phải lừa tớ thía ko???
Năm trước tớ bít sn ấy cũng là do ấy bảo hôm đấy sn ấy nên cả lũ đến nhà ấy chơi!Hôm đấy chơi vui đến nỗi tớ chẳng nhớ hôm đấy là ngày bao nhiu lun!!! :-s
Rùi đến năm nay tớ hỏi ấy lại bảo là 11/6 B-)
Thía là thía nào :((
Sorry ấy,tớ sẽ tặng quà cho ấy sau vậy!!! :(
Mà tớ cũng rất vui vì cái chữ L tớ tặng ấy năm trước ấy vẫn đeo ở trên cặp!!! :D
 
Ấy ạ,hôm nay ấy đọc tờ giấy của tớ mà sao ấy chẳng nói gì cả nhỉ??? :-s
Ấy chờ viết trả lời lun à??? :D
Mà hôm nay bắn với ấy nó cứ nhắng nhắng!!! :D
Tớ thắng cũng ngon!!! :> Chứng tỏ tớ cũng ko phải loại gà,chỉ mãi mà ko tiến bộ!!! :D :> :))
Nói chung hôm nay ấy chịu nghe tớ góp ý là tốt!!! B-) (lại còn cảm ơn nữa chứ :)) )
 
hay thì hay thậ đấy nhưng nếu nói ra thì chài!pà con bảo mình sến ko chịu đuợc,hic:D
 
Mày ơi ! Bi h thì tao bit là mày cũng có khá nhiều fan hâm mộ đấy thằng em giai ah ! Chả hiểu có đúng ko nữa nhưng mà nếu đúng thì mày cũng khá là ngon đấy ! :))
 
Back
Bên trên